Đại sứ EU tại Ukraine, bà Katarina Maternova, cho biết bà đang phải ngủ trong phòng tắm suốt đêm vì các cuộc tấn công của Nga. Nhà ngoại giao này nói rằng bà mệt mỏi, nhưng bà không phàn nàn.
Đại sứ Liên minh châu Âu tại Ukraine, Katarina Maternova, đã lên tiếng về điều kiện sống mà bà phải chịu đựng ở Kyiv do các cuộc không kích thường xuyên của Nga. Theo nhà ngoại giao này, do mối đe dọa pháo kích, bà không còn ngủ trên giường của mình mà phải sắp xếp chỗ ngủ qua đêm trong phòng tắm của một khách sạn.
Maternova giải thích rằng phòng tắm trở thành nơi an toàn nhất của bà trong các cuộc không kích. Bà cho biết hiện bà ngủ trên một tấm nệm đặt ở đó, vì ở khu vực bình thường của phòng trong các cuộc tấn công nguy hiểm hơn nhiều.
Nhà nữ ngoại giao cho biết bà buộc phải tìm chỗ trú ẩn một lần nữa sau 2 giờ sáng hôm qua do có tín hiệu báo động không kích. Bà nói rằng sau đó, Kyiv bắt đầu rung chuyển bởi các vụ nổ, và quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như một số lượng lớn máy bay không người lái phản lực.
Bà Maternova không chỉ nhấn mạnh đến việc pháo kích dữ dội mà còn cả bản chất các cuộc tấn công của Nga. Bà lưu ý rằng các cuộc tấn công ngày càng nhắm vào cơ sở hạ tầng đảm bảo hoạt động của nhà nước, đặc biệt là đường sắt, doanh nghiệp, cơ sở hậu cần và cơ sở hạ tầng biên giới.
Theo đại sứ EU, mối nguy hiểm thường trực thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe hàng ngày của bà. Bà thẳng thắn thừa nhận mình mệt mỏi và đôi khi cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời bà không có ý định rời Kyiv hay hối tiếc về nhiệm vụ ngoại giao của mình.
Bà Maternova nhấn mạnh rằng Kyiv vẫn là nhiệm vụ của bà, và Ukraine tiếp tục truyền cảm hứng cho sự ngưỡng mộ của bà. Nhà ngoại giao này khẳng định rằng ngay cả với kinh nghiệm và sự hiểu biết hiện tại về thực tế cuộc sống trong thời chiến, bà vẫn sẽ không chọn một nhiệm vụ ngoại giao nào khác.
Đồng thời, đại diện EU thừa nhận rằng việc chống chọi với cường độ các cuộc tấn công của Nga ngày càng trở nên khó khăn. Theo bà, không chỉ các cá nhân mà cả các thành phố của Ukraine cũng đang kiệt quệ vì áp lực liên tục.
Bà Maternova cũng thu hút sự chú ý đến tình cảnh của người dân Ukraine bình thường, những người đã buộc phải sống trong tình trạng nguy hiểm thường trực suốt nhiều năm. Bà lưu ý rằng đất nước đang trong tình trạng căng thẳng thường trực, và người dân Ukraine không cần phải được giải thích về khả năng phục hồi, vì họ đã chứng minh điều đó mỗi ngày.
Ngoài ra, nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi đầy đủ cho người dân. Theo bà, người dân Ukraine xứng đáng có cơ hội ngủ đủ giấc sau nhiều năm sống trong điều kiện bị không kích, tấn công và đe dọa thường trực.
Những lời phát biểu của bà được đưa ra sau một cuộc tấn công quy mô lớn khác của Nga vào Ukraine đêm ngày 1 tháng 9. Theo UNIAN, trong cuộc tấn công này, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M, KN-23 và S-400, tên lửa chống hạm Zircon, tên lửa hành trình Caliber, tên lửa chống radar Kh-31P, đạn dược lượn vòng Banderol và 218 máy bay không người lái tấn công Shahed.
Tại Kyiv, các cơ sở đường sắt bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cuộc tấn công của Nga đã cướp đi sinh mạng của bảy người, trong đó có sáu công nhân đường sắt. Chính trong bối cảnh vụ tấn công này, Maternova đã mô tả đêm của mình ở thủ đô và giải thích lý do tại sao cô buộc phải ngủ trong phòng tắm.
Bất chấp nguy hiểm, đại sứ EU không tuyên bố ý định rời khỏi thủ đô Kyiv của Ukraine. Ngược lại, bà nhấn mạnh cam kết của mình đối với Kyiv và Ukraine, mặc dù bà thừa nhận rằng cuộc sống kéo dài dưới sự pháo kích ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân.