|
Dagens.de
Tác giả: Kathrine Frich
Khi một gia đình phải chờ đợi gần hai năm để nhận hài cốt của người thân, đôi khi chỉ một sự việc nhỏ cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly.
Nhưng trong trường hợp này, đó là một điều tàn nhẫn đến mức khó tưởng tượng.

Người mẹ tuyệt vọng
Một đoạn video đang được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một phụ nữ Nga đau khổ công khai chỉ trích chính quyền. Đoạn video phản ánh sự tức giận đang ngày càng tích tụ trong các gia đình có người thân phục vụ trong quân đội.
Theo The Moscow Times, được WP dẫn lại, bà Sterkhova đã phải chờ 1 năm 8 tháng mới nhận được hài cốt của con trai.
Khi chính quyền cuối cùng trao trả thi thể, bà phát hiện thi thể không có đầu.
Phát hiện kinh hoàng này khiến bà quyết định trực tiếp lên tiếng với Tổng thống Vladimir Putin. Trong đoạn video được ghi lại, bà không hề né tránh hay giảm nhẹ lời nói của mình.
“Vài ngày trước, tôi đã chôn con trai mình. Chuyện gì đang xảy ra ở nước Nga của chúng ta? Vladimir Vladimirovich Putin, ông đang làm gì vậy? Họ đang hủy hoại những người con trai của chúng ta! Họ tiêu diệt họ, giết họ.”
Lời cảnh báo về nội chiến
Từ đau buồn, bà Sterkhova nhanh chóng chuyển sang sự tức giận công khai. Nhìn thẳng vào máy quay, bà đưa ra một lời cảnh báo rõ ràng đối với nhà lãnh đạo Nga:
“Ông muốn một cuộc nội chiến sao? Ông sẽ sớm có nó.”
Sự quan liêu của bộ máy hành chính càng khiến nỗi đau của gia đình trở nên cay đắng hơn.
Bà giải thích rằng một cơ quan tuyển quân yêu cầu phải có bản gốc giấy chứng tử thì mới giải quyết khoản trợ cấp đã được hứa.
Nhưng chính các quan chức lại đã thu giữ những giấy tờ này từ nhiều tuần trước, khiến bà rơi vào một vòng luẩn quẩn hành chính không thể giải quyết.
Hối lộ và những lời hứa bị phá vỡ
Người mẹ giận dữ cũng chĩa mũi nhọn vào những chỉ huy quân sự mà bà cho là tham nhũng.
Trong đoạn video, bà cáo buộc các sĩ quan ép binh sĩ đưa tiền hối lộ để tránh những nhiệm vụ nguy hiểm.
“Muốn đi à? Trả tiền! Không muốn ra mặt trận à? Trả tiền! Các người còn muốn hủy hoại bao nhiêu người nữa? Những con chó rừng chết tiệt của các người, những sĩ quan chết tiệt ấy, sẽ được hưởng lợi từ những người con trai của chúng tôi, từ những giọt nước mắt của chúng tôi hay sao?”
Trong bối cảnh những tin đồn về một đợt tổng động viên mới trên toàn nước Nga ngày càng gia tăng, bà Sterkhova tuyên bố một cách dứt khoát rằng bà sẽ không bao giờ để nhà nước đưa người con trai còn lại của mình đi.
“Các bà mẹ, hãy đứng lên, hãy đứng lên! Tại sao họ lại giết những người con trai của chúng ta? Đây là một sự nhạo báng! Putin, đến bao giờ ông mới chấm dứt tất cả chuyện này?”
Những con số thương vong bị che giấu
Các số liệu chính thức từ Moscow vẫn ở mức thấp một cách đáng chú ý. Tuy nhiên, các nhà quan sát độc lập lại đưa ra một bức tranh hoàn toàn khác.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ (CSIS), tổng số thương vong của quân đội Nga đã lên tới khoảng 1,4 triệu người vào tháng 6/2026.
Con số khổng lồ này bao gồm ít nhất 450.000 người thiệt mạng.
Các nghiên cứu của Mediazona và ban tiếng Nga của BBC cũng củng cố những nhận định này. Bằng cách phân tích các số liệu từ hệ thống tòa án, các nhà báo cho rằng số người Nga thực sự thiệt mạng cao hơn rất nhiều so với con số mà Điện Kremlin công bố.
Nguồn được bài viết dẫn:
|