Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Vladimir Putin được cho là đã đồng ý với các đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh chống Ukraine trong cuộc đàm phán với Donald Trump tại Anchorage.
Theo nhà ngoại giao Nga, các thỏa thuận đã bị Volodymyr Zelensky và các đại diện của Liên minh châu Âu phá vỡ, sau đó lập trường của Washington được cho là đã thay đổi.
Sergey Lavrov một lần nữa đề cập đến chủ đề đàm phán giữa Vladimir Putin và Donald Trump ở Alaska và thông báo về những thỏa thuận được cho là đã đạt được giữa Moscow và Washington về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định phía Nga sẵn sàng chấp nhận các đề xuất của Mỹ, nhưng chúng không thể thực hiện được.
Ông Lavrov đã trình bày quan điểm của mình về các sự kiện trong một cuộc phỏng vấn với các nhà tuyên truyền của Nga. Theo ông, Moscow đã cố gắng đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ mà không áp đặt lập trường của riêng mình. Nhà ngoại giao Nga mô tả cách tiếp cận này là "trẻ con", giải thích bằng sự sẵn sàng bắt tay và thực hiện các thỏa thuận đã đạt được của các bên.
Ông Lavrov cho biết trong các cuộc đàm phán, Nga đã nhận được một đề xuất nhất định từ phía Mỹ, và theo ông, Vladimir Putin đã đồng ý chấp nhận đề xuất đó mà không có bất kỳ thay đổi nào. Ngoại trưởng Nga khẳng định rằng Moscow hy vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Ukraine bằng cách đó.
Theo ông Lavrov, tổng thống Nga được cho là đã hoàn toàn đồng ý với các đề xuất của Donald Trump. Theo Ngoại trưởng Nga, Điện Kremlin kỳ vọng rằng kết quả cuộc gặp ở Anchorage sẽ trở thành cơ sở cho các thỏa thuận tiếp theo.
Tuy nhiên, theo Lavrov, diễn biến tiếp theo của sự kiện lại khác. Ông cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đại diện của Liên minh châu Âu đã phá hoại kết quả của các thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa Putin và Trump.
Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết sau đó lập trường của chính quyền Mỹ dường như đã thay đổi. Tuy nhiên, bài báo không xác nhận tuyên bố của Lavrov về sự tồn tại của một thỏa thuận cụ thể mà Moscow và Washington được cho là đã nhất trí thực hiện.
Đây không phải là lần đầu tiên phía Nga sử dụng chủ đề về các thỏa thuận Anchorage. Như bài báo đã lưu ý, vào tháng 2 năm 2026, Lavrov cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ ban đầu đã đề nghị Nga các thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh, nhưng sau đó được cho là đã từ chối.
Bài viết này nói về cuộc gặp giữa Putin và Trump, diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2025 tại Anchorage, Alaska. Tổng thống Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm, tập trung đặc biệt vào vấn đề chiến tranh ở Ukraine. Cuộc gặp kéo dài vài giờ.
Sau cuộc đàm phán, Putin tuyên bố rằng nếu Donald Trump làm tổng thống Mỹ sớm hơn, chiến tranh có lẽ đã không nổ ra. Đồng thời, chính Trump cũng nhấn mạnh sau cuộc gặp rằng không có thỏa thuận nào đạt được về việc giải quyết chiến tranh ở Ukraine.
Tình huống này mâu thuẫn với tuyên bố hiện tại của Lavrov về một thỏa thuận được cho là đã đạt được. Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow đã chấp nhận các đề xuất của Mỹ và sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận, trong khi đánh giá công khai của Trump sau hội nghị thượng đỉnh là không có thỏa thuận cụ thể nào để chấm dứt chiến tranh.
Tuyên bố mới của Lavrov thực chất là một nỗ lực khác của Moscow nhằm giải thích việc thiếu các thỏa thuận chấm dứt chiến tranh là do hành động của Ukraine và các quốc gia châu Âu. Bộ trưởng Nga đổ lỗi cho Zelensky và các đại diện EU về việc bị cáo buộc làm gián đoạn kết quả cuộc họp.
Đồng thời, tài liệu này cho thấy các cuộc đàm phán giữa Putin và Trump tại Anchorage thực sự tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine, nhưng không có thỏa thuận nào được công bố sau đó nhằm chấm dứt chiến sự. Do đó, tuyên bố của Lavrov về thỏa thuận được cho là đã sẵn sàng vẫn là lập trường của phía Nga.
Như vậy, Sergey Lavrov tuyên bố rằng Vladimir Putin được cho là đã đồng ý với các đề xuất của Mỹ để chấm dứt chiến tranh, và Moscow và Washington thực sự đã "bất đồng quan điểm" về vấn đề này. Theo lời ông, việc thực hiện các thỏa thuận đã bị cản trở bởi Volodymyr Zelensky và các đại diện của Liên minh châu Âu. Đồng thời, Donald Trump, sau cuộc gặp ở Anchorage, tuyên bố rằng không có thỏa thuận nào đạt được về việc giải quyết chiến tranh.