Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải một bài viết tương ứng trên mạng xã hội.
"Các dịch vụ khẩn cấp của chúng tôi đã làm việc tại các hiện trường bị Nga tấn công từ đêm qua. Cuộc tấn công rất quy mô - người Nga đã chuẩn bị từ lâu và kết hợp các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái khác nhau để gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng dân sự. Có sự tàn phá ở Kyiv và khu vực, ở các vùng Odessa và Chernihiv."
Các tòa nhà dân cư ở thủ đô bị hư hại, bao gồm một tòa nhà cao tầng bị phá hủy các tầng trên, cũng như một bệnh viện nhi và một trường học. Các hoạt động cứu hộ khẩn cấp vẫn đang tiếp diễn. Tính đến thời điểm hiện tại, được biết cuộc tấn công của Nga đã cướp đi sinh mạng của 12 người ở Kyiv, và một người khác thiệt mạng ở khu vực lân cận. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể người thân và bạn bè của các nạn nhân. Khoảng 40 người khác bị thương. Tại vùng Odessa, kẻ thù đã tấn công một trạm kiểm soát biên giới với Moldova bằng máy bay không người lái, và tại vùng Chernihiv, chúng đã tấn công cơ sở hạ tầng khí đốt. Xin cảm ơn tất cả các nhân viên cứu hộ, bác sĩ, cảnh sát và công nhân ngành điện lực đã giúp đỡ người dân từ những phút đầu tiên.
Thật không may, trong khi Moscow đang đầu tư vào vũ khí tên lửa và leo thang xung đột, thế giới không phải lúc nào cũng có phản ứng cần thiết trước những cuộc tấn công như vậy. Và chừng nào Ukraine chưa có đủ vũ khí chống tên lửa, Nga sẽ không thực sự nghĩ đến hòa bình. Chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo an ninh, và chương trình FREYJA đang được tiến hành mỗi ngày. Nhưng các tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot vẫn chưa được thay thế, và chúng cần thiết mỗi ngày. Mỗi tên lửa bổ sung đều cứu sống người dân của chúng ta. Tôi cảm ơn tất cả những ai hiểu điều này, tìm kiếm và nắm bắt cơ hội để giúp đỡ."








