Vào đêm Chủ nhật, ngày 16 tháng 8, Kyiv lại phải hứng chịu một cuộc tấn công hiểm độc khác bằng vũ khí đạn đạo từ Liên bang Nga. Cảnh báo không kích được ban bố tại thủ đô ngay sau 2 giờ sáng, và sau đó người dân đã nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn.
Các tâm điểm chính của sự tàn phá và hỏa hoạn là các huyện Obolonsky và Holosiivsky. Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước lúc 8:35, số người dân bị thương đã tăng lên ba người.
Khu Obolonskyi chịu thiệt hại nặng nề nhất , nơi một cuộc tấn công của địch gây ra hỏa hoạn quy mô lớn tại khu chợ sách nổi tiếng. Người phát ngôn của lực lượng cứu hộ, Pavlo Petrov, cho biết đám cháy đã bao trùm khoảng 2.000 mét vuông khu mua sắm, nhưng lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa. Tại đây, hai người đầu tiên đã bị thương.
Ngoài ra, một tòa nhà phi dân cư trong khu vực cũng bị ảnh hưởng, sóng xung kích đã làm hư hại lối vào ga tàu điện ngầm Pochaina và gây thiệt hại nhỏ cho một công trình khác.
Tại quận Holosiivskyi, một cuộc tấn công thù địch cũng gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà phi dân cư. Các đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định được nguồn gốc đám cháy. Hiện tại, các dịch vụ khẩn cấp đang tiếp tục khắc phục hậu quả của vụ pháo kích đêm qua và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho người dân.
Xin nhắc lại, vào ngày 13 tháng 8, một máy bay không người lái cảm tử của Nga đã tấn công một đoàn tàu chở khách trên tuyến Odessa-Dnipro thuộc vùng Odessa. Vụ tấn công đã khiến người lái tàu và phụ lái thiệt mạng, nhưng họ vẫn tiếp tục điều khiển đầu máy cho đến giây phút cuối cùng để đến điểm sơ tán an toàn. Nhờ lòng dũng cảm của họ, 340 hành khách và phi hành đoàn đã kịp thời rời khỏi toa tàu mà không có bất kỳ thiệt hại nào.
https://today.ua/492933-rf-atakuvala-kiyiv-balistikoyu-spalahnuli-pozhezhi-u-dvoh-rajonah-ye-postrazhdali-foto/





.jpg)







 (1).gif)






