|
Article by loc/news.de/stg
Trong bối cảnh nước Nga đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng, người dân của Tổng thống Vladimir Putin đã vô tình trở thành những người ủng hộ lực lượng vũ trang Ukraine mà hoàn toàn không hề hay biết.

Người Nga tuyệt vọng vô tình trở thành "người ủng hộ Ukraine"
Tại bán đảo Crimea đang do Nga kiểm soát, tình trạng thiếu xăng đã dẫn đến một tình huống trớ trêu.
Theo trang UkrMedia.news, nhiều cư dân ở thành phố Sevastopol đã tìm mua mã QR giả trên mạng để có thể mua xăng vượt qua chế độ phân phối nghiêm ngặt. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng số tiền mình chuyển lại được gửi trực tiếp vào quỹ hỗ trợ Lữ đoàn cơ giới số 110 của quân đội Ukraine.
Quỹ này được dùng để mua xe bán tải phục vụ đơn vị máy bay không người lái FPV của lữ đoàn.
Chỉ sau khi chuyển tiền, những người mua mới phát hiện mình đã bị lừa. Nhưng lúc đó giao dịch đã hoàn tất, tiền không thể lấy lại và các mã QR họ mua hoàn toàn vô giá trị, không thể dùng để mua xăng.
Kết quả là họ vừa mất tiền, vừa không mua được xăng, đồng thời vô tình góp tiền hỗ trợ quân đội Ukraine.
Putin buộc phải áp dụng chế độ phân phối xăng
Nguyên nhân xuất phát từ việc chính quyền Nga tại Sevastopol áp dụng hệ thống phân phối nhiên liệu bằng mã QR do tình trạng thiếu xăng ngày càng nghiêm trọng.
Theo quy định:
- Mỗi chủ xe được cấp một mã QR cá nhân.
- Mỗi mã chỉ cho phép mua tối đa 20 lít xăng.
- Sau khi sử dụng, phải đợi 7 ngày mới được cấp mã mới.
Tuy nhiên, hệ thống này nhanh chóng bộc lộ nhiều bất cập.
Ngay trong đợt đầu, toàn bộ mã QR đã được phát hết chỉ trong vòng một giờ.
Sau đó, nhiều mã đã cấp lại bị hủy vì các chuyến xe chở nhiên liệu không thể đến nơi.
Người dân phải xếp hàng nhiều giờ tại cây xăng nhưng vẫn không có gì đảm bảo sẽ mua được nhiên liệu, ngay cả khi sở hữu mã QR hợp lệ.
Chính tình trạng hỗn loạn này đã tạo điều kiện cho thị trường chợ đen phát triển mạnh.
Khủng hoảng xăng dầu biến thành "mảnh đất màu mỡ" cho lừa đảo
Từ tháng 6, chính quyền tại Crimea thậm chí đã tạm dừng hoàn toàn việc bán xăng tự do.
Nguồn nhiên liệu ít ỏi còn lại chỉ được ưu tiên cho:
- dịch vụ công,
- bệnh viện,
- lực lượng an ninh.
Người dân gần như không còn cơ hội mua xăng.
Lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng đã rao bán trên Internet những mã QR được quảng cáo là có thể vượt qua các hạn chế.
Sau khi hệ thống QR tiếp tục gặp lỗi kỹ thuật, số lượng lời rao bán tăng mạnh và có rất nhiều người sẵn sàng mua.
Điều họ không biết là tiền chuyển đi không đến tay các đầu nậu chợ đen, mà lại được chuyển vào quỹ mua phương tiện cho đơn vị máy bay không người lái FPV thuộc Lữ đoàn 110 của Ukraine.
Nói cách khác, chính những người dân Crimea đã vô tình tài trợ cho lực lượng mà Nga đang chiến đấu trên bán đảo này.
Mánh lừa khiến "hòm tiền" của quân đội Ukraine đầy lên
Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người đã mắc bẫy và tổng số tiền thu được là bao nhiêu.
Tuy nhiên, Lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine đã xác nhận đã nhận được số tiền này thông qua một đoạn video đăng trên mạng xã hội.
Sự việc cho thấy mức độ hỗn loạn của cuộc khủng hoảng nhiên liệu cũng như những bất cập trong hệ thống phân phối tại Crimea.
Những người cố tìm cách lách quy định của chính quyền chiếm đóng cuối cùng không những không mua được xăng, mà còn vô tình góp tiền để mua phương tiện cho các đơn vị máy bay không người lái của Ukraine.
Đối với nhiều cư dân Sevastopol, việc phát hiện đồng rúp của mình đã chảy vào quỹ hỗ trợ quân đội Ukraine có lẽ còn khiến sự bức xúc vì thiếu xăng trở nên lớn hơn.
https://www.msn.com/de-de/finanzen/allgemein/wladimir-putin-und-die-benzin-krise-perfider-trick-macht-putins-russen-beim-tanken-zu-ukraine-unterst%C3%BCtzern/ar-AA28J7M3?ocid=hpmsn&cvid=6a663f2edbc04ecd976f8fd8e1796271&cvpid=6a663f3aff604a848481b14f58930305&ei=13
|