Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới vào thủ đô Nga, cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt và 19 UAV đã bị phá hủy, đồng thời cơ sở hạ tầng bị gián đoạn và các biện pháp an ninh được tăng cường trở lại trong khu vực.
Sáng nay, giới chức Nga thông báo về một đợt tấn công bằng máy bay không người lái khác nhằm vào Moscow và vùng lân cận Moscow. Theo ông Sobyanin, lực lượng phòng không được cho là đã đẩy lùi các mục tiêu tiếp cận thành phố, và mảnh vỡ của các máy bay bị bắn rơi đã trở thành đối tượng nghiên cứu của các dịch vụ khẩn cấp.
Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu chiến lược ở Nga, điều đã trở thành một trong những xu hướng dễ thấy nhất trong thời gian gần đây, khi Moscow ngày càng bị buộc phải đáp trả các mối đe dọa ngay phía sau hậu phương của mình, khu vực mà chính phủ Nga trước đây mô tả là không thể tiếp cận bằng chiến đấu.
Theo các quan chức Nga, một số máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không phá hủy. Tuy nhiên, thông tin về hậu quả của cuộc tấn công, thiệt hại có thể xảy ra và quy mô thực sự của chiến dịch phòng không vẫn đang được đề cập trong các báo cáo riêng biệt.
Vụ việc mới nhất một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề hiệu quả của hệ thống phòng thủ Nga xung quanh thủ đô. Bất chấp những tuyên bố về việc đẩy lùi các cuộc tấn công, sự xuất hiện thường xuyên của máy bay không người lái ở khu vực Moscow cho thấy ngay cả một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Nga cũng buộc phải chi những nguồn lực đáng kể cho quốc phòng.
Phía Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và hạ tầng trên lãnh thổ Nga là phản ứng trước các cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine. Kyiv nhấn mạnh rằng các hoạt động này nhằm vào các cơ sở quan trọng đối với bộ máy quân sự Nga.
Sau vụ tấn công mới nhất, các vùng của Nga cũng đã tăng cường các biện pháp an ninh, và người dân Moscow một lần nữa chứng kiến tình trạng chiến tranh, vốn bị Điện Kremlin cố gắng miêu tả là xa rời người dân thường trong nhiều năm qua, đang tiến gần hơn đến trung tâm hành chính của đất nước.
Các sự kiện xung quanh Moscow đã trở thành một tín hiệu khác cho thấy bản chất của cuộc đối đầu đang thay đổi: Ukraine đang phát triển khả năng tác chiến tầm xa của riêng mình, và Nga buộc phải thích nghi với một thực tế mới, nơi ngay cả thủ đô cũng không thể đứng ngoài vùng nguy hiểm.