|
Bài viết của Jens Asbjørn Bøgen
Cuộc chiến tại Ukraine vẫn đang kéo dài, tuy nhiên các cuộc giao tranh có thể đã đạt tới một bước ngoặt trong tháng cuối cùng của năm 2025.

Theo thông báo từ Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF), Tổng tư lệnh quân đội, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết hôm thứ Ba rằng các đơn vị tác chiến bằng hệ thống không người lái đã “vô hiệu hóa” số binh sĩ Nga gần tương đương với số lượng mà Nga có thể gọi nhập ngũ.
Nếu tính thêm các tổn thất do những binh chủng khác của UAF gây ra, quân đội Nga hiện đang mất binh sĩ với tốc độ nhanh hơn khả năng bổ sung lực lượng.
Tháng 12 vừa qua đã trở thành tháng đầu tiên mà các đơn vị hệ thống không người lái của Lực lượng Phòng vệ Ukraine trong vòng một tháng đã vô hiệu hóa số binh sĩ thuộc quân đội chiếm đóng gần tương đương với số người mà Nga tuyển mộ. Đối phương đã mất hơn 33.000 binh sĩ. Con số này chỉ bao gồm các trường hợp được xác nhận bằng video, trong khi tổn thất thực tế của quân chiếm đóng còn cao hơn.
“Tôi cảm ơn các chiến binh thuộc các đơn vị hệ thống không người lái (USU) vì hiệu quả cao trong việc tiêu diệt kẻ thù cũng như việc không ngừng cải thiện các chỉ số tác chiến trên chiến trường.
Năm vừa qua thực sự đã trở thành một năm đột phá lớn trong lĩnh vực này. Thành phần không người lái trong Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi không dừng lại. Trong năm 2026, chúng tôi dự kiến tiếp tục mở rộng năng lực của các đơn vị USU.
Những nhiệm vụ này đã được thảo luận với các chỉ huy của những đơn vị USU chủ lực thuộc Lực lượng Phòng vệ.”
Nga cũng mở rộng lực lượng không người lái
“Nhờ tình báo quân sự của chúng tôi, chúng tôi biết rằng đối phương cũng đang theo đuổi những kế hoạch không kém phần tham vọng. Nga đã đi theo con đường của chúng tôi và thành lập các lực lượng tác chiến bằng hệ thống không người lái riêng, hiện đã có khoảng 80.000 binh sĩ. Trong giai đoạn hai, vào năm 2026, họ dự định tăng gấp đôi con số này lên 165.500 người. Đến năm 2030, lực lượng này có thể đạt gần 210.000 binh sĩ.
Chúng tôi cũng biết rằng đơn đặt hàng nhà nước về sản xuất drone tầm xa tại Liên bang Nga trong năm qua đã được hoàn thành tới 106%, và tổ hợp công nghiệp–quân sự của quốc gia xâm lược hiện sản xuất hơn 400 UAV mỗi ngày.”
Ưu tiên hàng đầu trong chiến tranh hiện đại
“Chúng tôi hiểu rõ những gì sẽ phải đối mặt trong tương lai gần và cần phải làm chính xác điều gì để vô hiệu hóa đối phương trên mặt trận tác chiến không người lái.
Trong chiến tranh hiện đại, đây là ưu tiên cao nhất. Vì mục tiêu này, tôi đã ra lệnh thành lập các đơn vị đặc biệt, được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt hiệu quả các đơn vị drone công nghệ cao của đối phương, các sở chỉ huy, cũng như các kíp vận hành hệ thống không người lái của quân chiếm đóng.
Bên nào có ưu thế về số lượng và chất lượng các đơn vị USU sẽ bảo toàn được nhiều binh sĩ của mình hơn và tiêu diệt đối phương hiệu quả hơn. Chúng tôi tiếp tục duy trì lợi thế về số lượng drone FPV được triển khai.”
Quy mô hoạt động của lực lượng không người lái Ukraine
Trong tháng 12, các đơn vị hệ thống không người lái trên không (UAS) của Ukraine đã thực hiện khoảng 339.000 nhiệm vụ, trong khi các hệ thống robot mặt đất (GRC) hoàn thành gần 2.100 nhiệm vụ.
Tổng số mục tiêu bị drone của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đánh trúng hoặc phá hủy đã tăng 31%, trong khi số binh sĩ đối phương bị tấn công tăng hơn 25%.
Phần quan trọng nhất của công việc chung này là các buổi trình bày của chỉ huy các đơn vị USU chủ lực, nơi họ chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hiệu quả drone trên không và robot mặt đất, cũng như giới thiệu những phát triển kỹ thuật tiên tiến. Đối phương đã cảm nhận được sức công phá của chúng. Chúng tôi tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô.
Ngoài ra, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai hệ thống hỗ trợ kỹ thuật cho USU cũng như hệ thống hỗ trợ thông tin dành cho các nhà sản xuất.
Chúng tôi đang làm việc hiệu quả trong những lĩnh vực quan trọng này.
Chúng tôi giữ vững phòng tuyến và duy trì nhịp độ.
Vinh quang cho Ukraine!
— Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine
Đại tướng Oleksandr Syrskyi
Wendepunkt im Krieg? Die Ukraine tötet Soldaten schneller, als Russland sie rekrutieren kann
|