Article by AFP

Washington, D.C. – Trong một động thái hiếm hoi và gây chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự bực dọc công khai với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từng được Trump dành nhiều lời lẽ mềm mỏng trước đây. “Chúng tôi nghe từ Putin quá nhiều điều nhảm nhí, nếu các vị muốn biết sự thật,” ông Trump phát biểu hôm thứ Ba tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng.
Ông nói thêm: “Ông ta lúc nào cũng rất lịch sự, nhưng hóa ra mọi thứ đều vô nghĩa.” Đây là một trong những tuyên bố gay gắt nhất của Trump nhằm vào người đứng đầu Điện Kremlin kể từ khi ông tái đắc cử đầu năm nay.
Trump cho biết ông đang “xem xét rất kỹ lưỡng” một dự luật trừng phạt mới của Thượng viện Mỹ nhắm vào Nga, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Một Trump "mới" với cái nhìn lạnh lùng hơn dành cho Putin
Từng bị chỉ trích là quá mềm mỏng với Moscow trong nhiệm kỳ trước, Tổng thống Trump giờ đây dường như đang điều chỉnh lại lập trường đối với Putin – theo hướng cứng rắn hơn. Việc Trump thừa nhận rằng ông “rất không hài lòng” với người đồng cấp Nga, cùng việc tiết lộ rằng cuộc điện đàm gần đây giữa hai bên không đạt kết quả gì, là tín hiệu cho thấy khoảng cách ngày càng lớn trong quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo vốn từng được coi là “hợp cạ”.
Trump thậm chí không ngần ngại cáo buộc Putin “giết quá nhiều người” và khẳng định sẽ tiếp tục gửi vũ khí phòng thủ cho Ukraine – một động thái hoàn toàn đối lập với lập luận “America First” mà ông thường dùng để biện minh cho việc cắt giảm hỗ trợ nước ngoài.
Một số nhà phân tích nhận định, đây không chỉ đơn thuần là bước điều chỉnh chính sách mà còn thể hiện sự thất vọng cá nhân của Trump khi các cuộc đối thoại với Putin không đem lại kết quả cụ thể. Sự chuyển hướng này cũng có thể xuất phát từ áp lực nội bộ và quốc tế, đặc biệt khi chiến sự tại Ukraine leo thang trở lại trong thời gian gần đây.
Liệu có phải "hết tình còn nghĩa"?
Việc Trump gọi những gì Putin nói là “toàn điều nhảm nhí” (crap) là cách dùng ngôn từ rất “Trump” – thẳng thừng, có phần thô ráp, nhưng cũng cho thấy một sự đoạn tuyệt trong niềm tin cá nhân. Nếu như trước đây Trump từng gọi Putin là “một nhà lãnh đạo mạnh mẽ” và nhiều lần né tránh chỉ trích trực tiếp, thì giờ đây ông không ngần ngại lật lại quan điểm đó.
Dẫu vậy, giới quan sát vẫn tỏ ra thận trọng. Một phát ngôn “sốc” của Trump không có nghĩa là ông sẽ kiên định với lập trường đó lâu dài. Lịch sử cho thấy ông có thể xoay chiều chỉ sau một cuộc điện thoại hoặc một phát biểu trước công chúng.
Tuy nhiên, ít nhất vào lúc này, hình ảnh một Trump “thức tỉnh” trước thực tế địa chính trị và nhìn nhận Putin với con mắt thực dụng hơn đang được khắc họa rõ nét.
Trump: Putin erzählt "eine Menge Mist" zur Ukraine
|