 
Năm mới Giáp Ngọ, chúc bà con làm ăn tấn tới, đời vui phơi phới, nụ cười luôn mới!
Khủng bố ăn tết
Theo tin từ Thông tấn Agency, một nữ khủng bố ở nước cộng hòa Dages âm  mưu đánh bom thành phố Makhachkala trong dịp năm mới 2014 bằng cách   cuốn thuốc nổ quanh mình và kích nổ bằng điện thoại. Một   tiếng trước giờ hành động, nữ khủng bố bỗng nhận được 1 tin nhắn   rác "Chúc mừng năm mới!". Tin nhắn này đã vô tình kích nổ  quả  bom khi nữ khủng bố đang một mình ở nhà. Truyền hình địa phương  phát đi  hình ảnh sau vụ nổ, cho thấy xác nữ khủng bố bị xé toác, cháy  đen,  vương khắp nơi, các mảnh vỡ bắn tung tóe xung quanh. Vụ nổ khiến  cửa sổ  những ngôi nhà xung quanh vỡ vụn. Ngoài nữ khủng bố, rất may  không  có ai bị thương hoặc thiệt mạng. Thông tin về vụ khủng bố đã  được Bộ  Tình trạng khẩn cấp của Dages xác nhận.
*
* *
Đi đổ rác từ 30 Tết, chiều mùng 2 mới về
Chị Đào  ở Thanh Trì, Hà Nội có ông chồng tên Tiến rất thích uống rượu.  Được  cái anh Tiến rất sợ vợ nên không dám uống ở nhà, chỉ lỉnh sang nhà  bạn  bè mới dám uống. Tết năm nay, chiều 30 chị Đào sai anh Tiến đi đổ  rác,  vậy mà anh làm một mạch đến tận chiều mùng 2 mới mò về. Quần thì  ống  thấp ống cao, chân nam đá chân chiêu, người ngợm bẩn thỉu bê bết bùn   đất. Té ra 2 ngày trước, khi đi đổ rác anh Tiến đã gặp một bạn rượu độc   thân cùng khu, hai bên la đà “chén chú chén anh”, báo  hại vợ anh phải  đi tìm mấy hôm không thấy. Điều thú vị là khi về gặp  vợ, anh Tiến tuy  vẫn còn say khướt nhưng đã tỏ ra hết sức sợ sệt, anh cứ  líu ríu thanh  minh, thanh nga là mình vừa đi tham dự lễ “tịch điền” về.
*
* *
Sự tích thưởng Tết
Xưa có đôi vợ chồng nghèo hay  than thở, Tết Giáp Ngọ 2014 công ty đói  quá không có thưởng, chỉ có  mấy gói ớt sấy khô công ty bán không hết  phát cho, cảm thấy quá “cay”,  cả hai vợ chồng cứ khóc lóc than thở suốt 7  ngày, nước mắt chảy thành  hồ, rồi họ mệt đói mà chết. Nơi họ chết lõm  xuống thành hồ, người đời  gọi là Hồ Than Thở, nghe đâu hồ này ở Đà Lạt
*
* *
Dự đoán sản phẩm phố hàng Mã năm tới
Ngay sau  khi báo đăng tin “Táo quân” năm nay có vụ người dân ném giầy  vào Táo  Điện Lực và đề nghị cách chức Táo Y Tế thì những nhà sản xuất  hàng mã  quyết định từ năm tới sẽ tung ra thị trường Tết những vị Táo gây  nhũng  nhiễu, bức xúc cho người dân trong năm để họ đốt hoặc để phóng  phi tiêu  trút giận. Hy vọng trò tiêu khiển này sẽ giúp người dân phần  nào vơi  đi sự bức xúc trong khi chờ các vị Táo đầu ngành làm việc tốt  hơn. Và  đây cũng là “nhóm sản phẩm” được các nhà sản xuất hàng mã coi là  chủ  lực về doanh thu của năm tới.
*
* *
Móc túi ngày tết
Mới mùng 3 Tết năm nay người ta  đã thấy một cô gái trẻ tới công an  phường mếu máo trình báo mình bị  móc hết tiền và giấy tờ tùy thân khi  đang hành lễ ở một ngôi chùa trên  địa bàn phường. Mặc dù cô gái đã cẩn  thận đeo chiếc túi trước ngực  nhưng tên trộm kỳ tài vẫn móc sạch trơn mà  cô không hề hay biết. Tại  công an phường, sau khi bị một anh công an  trẻ khăng khăng cho rằng cô  đã cố tình “hoang báo” vì làm gì có chuyện  để túi tiền trước ngực mà kẻ  gian có thể móc dễ dàng như thế, cô gái mới  sụt sịt khóc: “Tại em mất  cảnh giác, lúc đầu em thấy “anh trộm” đó thò  tay vào ngực em nhưng ảnh  đâu có... móc túi!”
 
  
					  	
  



 
                
.jpg)






 (1).gif)






