 
Không có gì háo hức nhiều lần bằng Tết, và không có chuyện gì "nhiều chuyện" hơn Tết.
Pháo hoa và rùa Hồ Gươm
Một nhà nghiên cứu rùa Hồ Gươm nhân dịp đi xem bắn pháo hoa đêm giao   thừa ở Bờ Hồ đã kết luận: “Các vị rùa dưới hồ chắc chắn đều là rùa già,   rùa cao tuổi hết và  tai của các cụ đều nghễnh ngãng nặng, bởi pháo hoa  bắn ầm ầm vào đêm  hôm khuya khoắt như thế mà chẳng thấy cụ rùa nào phàn  nàn gì sất”.
*
* *
Nghệ thuật mừng tuổi
Ngày gặp mặt đầu xuân, một anh chàng nhân viên công ty nọ quyết định  “thả săn sắt bắt cá rô”, anh ta  đứng ngay cửa thang máy tầng 1 để “mừng  tuổi mồi”. Anh ta chuẩn bị 5  phong bao cho 5 sếp, mỗi phong bao 500K,  điều đặc biệt phong bao của  anh ta làm bằng nilon trong suốt nhìn thấy  cả “ruột gan”. Anh ta nghĩ  rồi thế nào mình chẳng thu được gấp đôi gấp 3  số vốn đầu tư ấy. Các sếp  bao giờ chả phải mừng lại số lớn hơn thế. Sếp  mà! Tuy nhiên trái với  suy nghĩ “tầm thường” của anh ta, các sếp sau  khi nhận phong bao của  anh ta đều chỉ mỉm cười cảm ơn: “Mình xin nhé!  Cậu chu đáo quá!”.
*
* *
Chữ “Lì xì” có nguồn gốc Việt nam
Lâu nay người  ta thường cho rằng từ “lì xì” (với ý nghĩa tiền mừng tuổi)  dùng trong  năm mới có nguồn gốc nước ngoài. Tuy nhiên một nghiên cứu  mới đây của  nhóm các nhà xã hội học và văn hóa lại cho kết quả khác.  Chuyện là thế  này, ngày Tết các bậc cha mẹ thường hay cho tiền vào phong  bao mầu đỏ  để mừng tuổi cho trẻ con, phong bao để biếu các sếp cũng  dùng chung  loại này (tất nhiên “ruột” nhiều hơn). Để tránh việc đưa nhầm  nên bên  ngoài phong bao biếu sếp có viết thêm 2 chữ “L.X” với ý nghĩa  là “Lộc  Xuân”. Về sau trẻ con phát hiện ra điều này (do người lớn xúi)  thì khi  nhận phong bao chúng đều đòi loại có 2 chữ “Lờ Xờ” nói trên, gọi  riết  thành quen và 2 chữ “lờ xờ” trên phong bao ngày Tết bị biến tướng  thành  “lì xì” ngày nay.
*
* *
Tủ lạnh chạy bằng “niềm tin”
27 Tết, cô Mai Hoa nhân viên thu ngân ở Đà Nẵng, thì thể hiện tài đảm   đang, cô làm nồi măng chân giò to đùng và một nồi thịt đông lớn, ngon   hết sẩy, định bụng cho cả nhà 5 người ăn trong suốt dịp Tết và biếu nội   ngoại. Nấu xong, chẳng kịp chờ nguội cô tống cả 2 nồi vào tủ lạnh rồi   lên đường về quê chồng, cách thành phố Đà Nẵng 80km, định bụng chiều 30   sẽ quay lại thành phố. Trước khi ra khỏi nhà, nhằm triệt để tiết kiệm   điện, cô... gạt cầu dao tổng, cắt điện toàn bộ nhà. Chiều 30 lên, mở tủ   lạnh thấy nồi măng chân giò và thịt đông đã thiu tự bao giờ. Kèm theo   một lô xích xông các thực phẩm khác trong tủ lạnh (không có điện) cũng   đang trong quá trình lên men. Đành phải đổ đi hết.
*
* *
Tranh Tứ Bình ngày nay
Khi xã hội ngày càng phát  triển thì văn hóa truyền thống cũng bị thay  đổi ít nhiều. Ngay cả  trong lĩnh vực hội họa cũng vậy. Trước đây tranh  Tứ bình ngày xuân gồm  bốn loại cây: Mai, lan, cúc, trúc. Nay tranh Tứ  bình được vẽ thành:  Ngôi chùa, cảnh biển, trường học và hình ảnh trai  gái với hình chữ  Valentine với ý nghĩa: Mùa xuân đi chùa, mùa hạ đi  biển, mùa thu đi  khai giảng và mùa đông đi ăn cưới vì đây là mùa cưới  của các đôi tình  nhân.
 
  
					  	
  



 
                
.jpg)






 (1).gif)






