| 
                       
                       
								             
  
VNQĐ Online: Con  phố mới mang tên nhà văn Kim Lân tại TP Bắc Ninh nằm trong cụm phố mang  tên các văn nghệ sĩ gắn bó với Bắc Ninh và có những đóng góp cho nền  VHNT của nước nhà. 
  
Như  vậy, thành phố Bắc Ninh chỉ trong một năm đã khẩn trương trình nhà nước  đề án để được phép chính thức lấy tên một số văn nghệ sĩ có tinh thần  dân tộc, đã gắn bó với Bắc Ninh, mà nhân dân yêu quý và kính trọng, đặt  tên thành "Một cụm phố Văn nghệ sỹ", mà trong đó có cố nhà văn Kim Lân,  người con đẻ của vùng văn hoá Kinh Bắc. 
Phố Kim Lân hôm nay,  xưa là phố Kinh Bắc, nằm trong Phường Kinh Bắc,  cũng là đất thuộc thành cổ, ý nghĩa tâm linh và văn hoá sâu bền, nay lại  là khu trung tâm Thành phố Bắc Ninh. Phố Kim Lân đấu giáp vào con phố  mang tên danh họa Tô Ngọc Vân, kế đó bao quanh là các nghệ sĩ khác, bao  gồm phố Tản Đà, Phố Văn Cao, phố Bùi Xuân Phái... 
Chiều 1/1/2014, nhằm chia sẻ nguồn vui với gia đình hoạ sĩ Thành Chương,  con trai cả của nhà văn Kim Lân, đông đảo anh em, gồm nhiều văn nghệ sĩ  và trí thức, bạn thân của gia đình hoạ sĩ đã tới thành phố Bắc Ninh dự  một cuộc gặp gỡ thân mật khi biết tin tại đây đã có một đường phố mang  tên cố nhà văn Kim Lân. 
Sự kiện bất ngờ này là kết quả một nỗ lực cách đây hơn một năm của hoạ  sĩ Thành Chương. Theo Thành Chương, trong cuộc gặp gỡ thân mật nói trên,  ông nói rằng, cách đây không lâu, nhân dịp gặp mặt ông Bí thư tỉnh uỷ  tỉnh Bắc Ninh trong cuộc họp mặt giao lưu với các văn nghệ sĩ tại tỉnh,  gia đình hoạ sĩ Thành Chương có đề đạt nguyện vọng, với tư cách là con  trai đầu của cố nhà văn Kim Lân, muốn tỉnh Bắc Ninh và thành phố Bắc  Ninh quan tâm, đặt tên một đường phố cho cha mình; một nhà văn sinh ra ở  vùng văn hoá lớn Kinh Bắc, đã gắn bó với nhân dân và với nền văn học  dân tộc.... Ông Trần Văn Tuý, Uỷ viên trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ  tỉnh Bắc Ninh khi đó vui vẻ lắng nghe và hứa sẽ quan tâm đến sở nguyện  này. Thành Chương chia sẻ, ông không ngờ việc đặt tên phố cho cha mình  lại diễn ra nhanh như vậy. 
  
  
  
Nhà  văn Kim Lân quê ở làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn (nay là làng  Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh. Do hoàn cảnh  gia đình khó khăn, ông chỉ được học hết bậc tiểu học rồi phải đi làm.  Kim Lân bắt đầu viết truyện ngắn từ năm 1941. Tác phẩm của ông được đăng  trên các báo Tiểu thuyết thứ bảy và Trung Bắc chủ nhật. Một số truyện của ông như Vợ nhặt, Đứa con người vợ lẽ, Đứa con người cô đầu, Cô Vịa,...  mang tính chất tự truyện nhưng đã thể hiện được không khí tiêu điều, ảm  đạm của nông thôn Việt Nam và cuộc sống lam lũ, vất vả của người nông  dân thời kỳ bấy giờ.  
  
  
  
Nǎm 2001, Kim Lân được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Hai truyện ngắn Vợ nhặt và Làng của Kim Lân đã được đưa vào sách giáo khoa. Ông từ trần năm 2007. 
  
  
  
  
  
  
  
Nhà  văn Nguyễn Trí Huân - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và họa sĩ Thành  Chương, con trai nhà văn Kim Lân bên con phố mang tên nhà văn. 
  
  
  
  
  
Bạn bè và các văn nghệ sĩ đến chia vui với gia đình họa sĩ Thành Chương. 
  
  
  
  
  
Vợ chồng họa sĩ Thành Chương dưới biển phố Kim Lân tại TP Bắc Ninh. 
  
Nhà văn NGUYỄN VĂN THỌ 
Ảnh: Gia đình họa sĩ Thành Chương cung cấp 
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội 
 
 
 
 		
                          
           
			 |