| 
                       
                       
								             
  
Truyền  thống thủy binh Việt Nam là một phần quan trọng trong lịch sử dựng nước  và giữ nước của dân tộc ta từ hàng ngàn năm nay. Trên mỗi vùng biển,  mỗi dòng sông đều mang đậm dấu ấn những chiến công của biết bao thế hệ  cha ông với những cái tên chói lọi Bạch Đằng, Hàm Tử, Chương Dương, Vàm  Cỏ, Rạch Gầm - Xoài Mút... Những chiến công ấy như kết thành bài ca về  chủ nghĩa yêu nước anh hùng bất khuất, tạo nên giá trị tinh thần ngời  sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. 
  
  
  
Đảng  Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo nhân  dân giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đã  kế thừa xuất sắc truyền thống đánh giặc của cha ông ta trên các chiến  trường sông, biển. Từ sau năm 1945, những đội thủy quân kháng chiến được  thành lập và đóng vai trò quan trọng trong suốt 9 năm kháng chiến chống  Pháp. Năm 1954, hoà bình lập lại ở Đông Dương, miền Bắc hoàn toàn giải  phóng, nhưng miền Nam vẫn còn nằm trong sự kìm kẹp của Mỹ - ngụy. Trước  yêu cầu bức thiết của việc quản lý, bảo vệ vùng biển miền Bắc, chấp hành  Nghị quyết của Tổng Quân uỷ, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 7 tháng 5  năm 1955, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Cục Phòng thủ Bờ bể -  tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay. 
  
  
  
Việc  ra đời Cục Phòng thủ Bờ bể là một tất yếu khách quan có ý nghĩa rất  quan trọng trong quá trình xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân, mở đầu  cho thời kỳ xây dựng và phát triển các thành phần của Hải quân nhân dân  Việt Nam, gánh vác sứ mệnh lịch sử to lớn - làm nòng cốt trong sự nghiệp  bảo vệ vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Từ hai đơn vị đầu tiên  là Trường huấn luyện Bờ bể và Xưởng 46 với 141 cán bộ, chiến sỹ, công  nhân cùng cơ sở vật chất, phương tiện, trình độ chuyên môn hạn chế,  nhưng đó là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển của  Hải quân sau này. 
  
  
  
Những  năm qua biển Đông trở thành “điểm nóng” của khu vực và thế giới. Ngóng  ra biển, làm chủ biển, bảo vệ biển hơn bao giờ hết đang là tâm thế thời  đại, thu hút sự quan tâm trăn trở của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân  ta. Trước thềm năm mới Giáp Ngọ, đoàn nhà văn Tạp chí Văn nghệ Quân đội  đã đến với các đơn vị hải quân để tìm hiểu về cuộc sống cũng như công  tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của những người lính biển. Nhân dịp  này, những nhà văn mặc áo lính cũng đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi, chuyện  trò với đồng chí Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy  Quân chủng Hải quân xoay quanh những nhiệm vụ vô cùng nặng nề nhưng cũng  hết sức vẻ vang của một trong những quân chủng hiện đại bậc nhất Quân  đội ta hiện nay. Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc VNQĐ nội dung  cuộc trò chuyện. 
  
  
  
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý: Xin  chào Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhân dân  Việt Nam! Mấy ngày qua, cánh nhà văn chúng tôi có dịp “ba cùng” với một  số đơn vị của các anh, đến với mỗi hải đội, sống trên mỗi con tàu, đặt  chân tới mỗi hòn đảo, ký ức lịch sử lại dội về, nhắc nhớ đến những chiến  công của bộ đội hải quân anh hùng. Bây giờ ngồi đây, trong căn phòng  của đồng chí Chính ủy mà tôi vẫn ngỡ như mình vẫn còn đang lắc lư với  sóng biển trên những con tàu... 
    
        
              | 
         
        
            | Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật | 
         
    
 
  
Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật:  Vâng, cũng giống như các nhà văn, thế hệ chúng ta hôm nay còn mãi tự  hào về chiến công của những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam trong  sự nghiệp giải phóng đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo  vệ Tổ quốc. Nhân dịp các anh nói đến truyền thống của lực lượng Hải  quân, nếu khái quát lại thì chúng ta không thể không nhắc tới những  chiến công tiêu biểu sau: 
  
  
  
Một  là Hải quân đã mưu trí, dũng cảm đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc của Mỹ,  bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống tên phi  công Mỹ đầu tiên trên miền Bắc, lập nên chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5  tháng 8 năm 1964, được Bác Hồ gửi thư khen. 
  
  
  
Hai  là trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Hải quân đã  chiến đấu 716 trận, bắn rơi 118 máy bay và bắn bị thương 102 lần chiếc  khác, bắn bị thương 45 lần chiếc tàu chiến Mỹ, cùng với quân dân miền  Bắc đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng Không quân và Hải quân của  đế quốc Mỹ. 
  
  
  
Ba  là với quyết tâm “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, Hải quân nhân  dân đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, đầu tiên, trực tiếp và  chủ yếu trong tháo gỡ, rà phá, làm mất hiệu lực 2.400 quả thuỷ lôi, mở  tuyến thông luồng, đảm bảo cho tàu thuyền hoạt động, sản xuất cũng như  vận tải, chi viện cho chiến trường miền Nam trên hầu hết các cửa sông,  cửa biển và hải cảng, đánh bại một phương thức tác chiến chiến lược cự  kỳ thâm độc của kẻ thù. 
  
  
  
Bốn  là để chi viện cho chiến trường miền Nam, cùng với Đoàn 559 mở đường  Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã mở đường  Hồ Chí Minh trên biển. Trong suốt 16 năm vận chuyển đã chi viện cho  chiến trường miền Nam kịp thời và đúng thời cơ hơn 150 ngàn tấn vũ khí,  đạn dược, thuốc men, hàng chục ngàn lượt người đến những chiến trường  khó khăn, góp phần đắc lực cho giải phóng miền Nam. 
  
  
  
Năm  là trong điều kiện trang bị kỹ thuật còn thô sơ lại phải đương đầu với  Hải quân hiện đại của Mỹ - ngụy, Hải quân ta đã nghiên cứu, tìm ra cách  đánh sáng tạo, độc đáo, táo bạo và đạt hiệu quả cao, đó là cách đánh của  đặc công Hải quân. 
  
  
  
Sáu  là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao  là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân chủng Hải quân đã phối hợp hoạt  động, chiến đấu trên hướng biển, kịp thời phối hợp với một bộ phận Bộ  đội Quân khu 5 thần tốc, táo bạo, bí mật, bất ngờ tiến công giải phóng  các đảo thuộc quần đảo Trường Sa góp phần vào thắng lợi trọn vẹn của  dân tộc. 
  
  
  
Bảy  là sau chiến thắng mùa Xuân năm 1975, bọn phản động Pôn Pốt Iêng Xary  lại gây chiến tranh ở biên giới Tây Nam của nước ta. Hải quân nhân dân  đã dũng cảm chiến đấu, bảo vệ toàn vẹn hải đảo và vùng biển Tây Nam của  Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế vẻ vang ở Campuchia và Lào. 
  
  
  
Tám  là trong công cuộc đổi mới đất nước, Hải quân đã nỗ lực phấn đấu,  vượt qua mọi khó khăn thử thách, kể cả hy sinh xương máu, kiên cường  ngăn chặn âm mưu và hành động lấn chiếm Trường Sa, độc chiếm biển Đông  của nước ngoài, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo  và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 
  
  
  
Và  không thể không nói tới một điều, với những thành tích đặc biệt xuất  sắc, Hải quân nhân dân Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước tuyên dương  danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hàng trăm tập  thể, cá nhân cũng được tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng  vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác. 
  
  
  
Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Bước  vào giai đoạn triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ  XI, được xác định là lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, Hải quân nhân  dân Việt Nam đã có những thay đổi gì về chất, thưa đồng chí Chính ủy? 
  
Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật:  Trước hết phải khẳng định, xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến  thẳng lên hiện đại là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước,  Quân đội, là niềm vinh dự tự hào, đồng thời cũng đặt ra trọng trách lớn  lao đối với Quân chủng Hải quân. Mặt khác đây cũng là một chủ trương  hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới và khu vực;  đồng thời phù hợp với khả năng phát triển kinh tế của đất nước. Chủ  trương hiện đại hoá Hải quân, nhằm mục đích nâng cao khả năng phòng thủ  bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng  biển, chứ không phải là chúng ta chạy đua vũ trang hoặc nhằm mục đích đe  dọa và uy hiếp nước khác... 
  
  
  
Trên  tinh thần đó, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng đã cụ thể hoá thành các  chủ trương, giải pháp xây dựng Quân chủng hiện đại giai đoạn 2011 -  2020, tập trung vào ba yếu tố: Con người - Tổ chức biên chế tinh gọn,  hợp lý - Vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, ưu tiên xây dựng các lực  lượng: lực lượng quan sát phát hiện mục tiêu; lực lượng thông tin liên  lạc; lực lượng tàu ngầm; lực lượng tàu mặt nước; lực lượng Không quân  Hải quân; lực lượng tên lửa pháo bờ. 
  
  
    
        
              | 
         
        
            | Hải quân đánh bộ luyện tập - Ảnh: Trọng Thiết | 
         
    
 
  
Về  xây dựng con người, Quân chủng đã xác định đây là điểm mấu chốt mang  tính quyết định để xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam hiện đại. Xây  dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Hải quân có bản lĩnh chính trị vững vàng;  có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có tư duy đổi mới, sáng tạo;  có trình độ, trí tuệ, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, chuyên môn  nghiệp vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, phong cách làm việc khoa học;  có phẩm chất đạo đức trong sáng, yêu biển, yêu tàu, sẵn sàng chấp nhận  hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Vì vậy,  mặc dù lực lượng phát triển nhanh, song Quân chủng đã bảo đảm tốt cả số  lượng và chất lượng nguồn lực con người cho các nhiệm vụ, nhất là nguồn  lực chất lượng cao cho các lực lượng mới, hiện đại. 
  
  
  
Về  tổ chức biên chế được sự đầu tư của trên, Quân chủng Hải quân đã có  bước phát triển nhảy vọt về tổ chức, biên chế. Đã nâng cấp các đơn vị  hiện có và thành lập, tiếp nhận nhiều đơn vị mới như lực lượng tên lửa  bờ, tàu mặt nước, tàu ngầm, Không quân Hải quân... Xây dựng Quân chủng  Hải quân đã có đủ 5 thành phần: lực lượng Tàu mặt nước, lực lượng Tàu  ngầm, lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ, lực lượng Không quân Hải quân, lực  lượng Hải quân đánh bộ - Đặc công nước đang ngày càng phát triển cân  đối, đồng bộ, hiện đại đủ sức làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ  quyền biển, đảo của Tổ quốc. 
  
  
  
Quân  chủng cũng có thêm nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại như tàu ngầm  lớp Ki-lô 636, máy bay EC-225, DHC - 6, tên lửa bờ... Các đơn vị chú  trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện chiến đấu với phương châm  huấn luyện theo phương án sát trang bị vũ khí hiện có, huấn luyện thực  chất, lấy chiến trường làm thao trường, lấy mục tiêu quản lý bảo vệ vững  chắc chủ quyền biển, đảo làm mục tiêu huấn luyện. Tập trung huấn luyện  cán bộ, huấn luyện kỹ thuật, khuyến khích và yêu cầu cán bộ, nhân viên  kỹ thuật học ngọai ngữ, tin học để khai thác làm chủ trang bị vũ khí kỹ  thuật, nhất là vũ khí trang bị mới, hiện đại. 
  
  
  
Nhà văn Phùng Văn Khai: Nhờ  các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian qua nhân dân cả nước nức  lòng khi thấy Hải quân ta có thêm nhiều tàu ngầm hiện đại, nhiều vũ khí  tối tân, bạn đọc Văn nghệ Quân đội muốn biết khả năng phòng thủ của Hải  quân được nâng lên đến đâu và việc tiếp nhận, sử dụng các phương tiện  chiến đấu mới có đặt ra vấn đề khó khăn gì cho bộ đội Hải quân không,  thưa đồng chí Chính ủy? 
  
Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật:  Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ lớn của  toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Nhiệm vụ này luôn đặt dưới dự lãnh đạo  của Đảng và được thực hiện bằng thế trận chiến tranh nhân dân, quốc  phòng toàn dân, với sức mạnh của “lòng dân”. 
  
  
  
Tàu  ngầm là niềm tự hào, là thước đo về sức mạnh quân sự của Quân đội và  Hải quân các nước nói chung. Đối với Hải quân nhân dân Việt Nam được  Đảng, Nhà nước, Quân đội trang bị tàu ngầm thế hệ mới, đánh dấu một bước  phát triển đột biến về sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, sức mạnh bảo  vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Chúng ta đã có tàu  ngầm từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới có, lực lượng tàu ngầm hiện  đại sẽ được bổ sung vào đội hình chiến đấu của lực lượng Hải quân nhằm  làm tăng thêm khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc  bởi tính năng hết sức ưu việt của nó. 
  
  
  
Để  tiếp nhận và sử dụng Lữ đoàn tàu ngầm hiện đại và các phương tiện chiến  đấu mới đặt ra rất nhiều vấn đề cả về xây dựng con người và cơ sở vật  chất bảo đảm. Trong những năm qua, Quân chủng Hải quân đã tiến hành  tuyển chọn và gửi đi đào tạo ở các cơ sở trong và ngoài nước các khung  quản lý, chỉ huy và các kíp tàu ngầm. Bên cạnh đó các mặt công tác bảo  đảm về hệ thống cơ sở hậu cần - kỹ thuật, hệ thống cảng neo đậu và trú  ẩn, các nhà máy, trạm xưởng, hệ thống thông tin, trinh sát, trung tâm an  điều dưỡng tàu ngầm... đã và đang được triển khai đồng bộ, toàn diện. 
  
  
  
Quân  chủng cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây  dựng lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân. Nhờ làm tốt công tác  tuyên truyền nên số cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng và học viên của  các học viện, nhà trường Quân đội tự nguyện đăng ký tham gia khám tuyển  vào lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân ngày càng tăng cao. 
  
  
    
        
              | 
         
        
            | 
             Tàu hộ vệ tên lửa hải quân huấn luyện trên biển - Ảnh: Trọng Thiết 
             | 
         
    
 
  
Bên  cạnh thuận lợi, Quân chủng cũng xác định còn không ít khó khăn, bởi với  một khối lượng công việc hết sức nặng nề và khẩn trương, nhất là yêu  cầu cao về sức khỏe, trình độ chuyên môn, về xây dựng quy trình công tác  chỉ huy, hiệp đồng, làm chủ trang bị kỹ thuật với những loại khí tài  mới, hiện đại không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều.  Trong khi đó điều kiện hậu phương, gia đình của một số cán bộ, chiến sỹ  trong lực lượng tàu ngầm vẫn còn khó khăn, thiếu thốn... 
  
  
  
Tuy  nhiên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, khắc phục  mọi khó khăn, triển khai đồng bộ các nội dung công việc, đến nay đã sẵn  sàng cho việc tiếp nhận chiếc tàu ngầm hiện đại đầu tiên mang tên Hà Nội  về nước và hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lực  lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam. 
  
  
  
Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Thời  gian qua biển Đông luôn được coi là điểm nóng trong khu vực, nghị  trường cả thế giới đều quan tâm, đồng chí Chính ủy có thể chia sẻ Hải  quân ta đối mặt với những điểm nóng này như thế nào? 
  
Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật:  Như các đồng chí đã biết, tình hình biển Đông nói chung và trên các  vùng biển đảo nước ta thời gian qua có rất nhiều diễn biến phức tạp, khó  lường, tranh chấp chủ quyền biển đảo thường xuyên diễn ra với các cấp  độ khác nhau, có lúc nghiêm trọng, đe dọa đến an ninh chủ quyền của Tổ  quốc. 
  
  
  
Là  lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, Hải quân nhân dân  Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc quan điểm chủ quyền thiêng liêng trên  biển Đông là sự bất biến, không thể nhân nhượng, không thể thay đổi,  song phải giữ vững môi trường hoà bình, ổn định lâu dài để xây dựng đất  nước. Vì vậy khi phải đối mặt với các điểm nóng, cán bộ, chiến sĩ Hải  quân luôn bình tĩnh trong nhận định đánh giá tình hình, kiên trì các  biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc  về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Tuyên bố về cách ứng xử của  các bên trên biển Đông (DOC)... Khi xử lý các hành vi vi phạm chủ quyền  và lợi ích chính đáng của ta trên biển, các lực lượng đã quán triệt và  thực hiện đúng phương châm, đối sách trên thực địa, tức là kiên quyết,  kiên trì, kiềm chế, khôn khéo, không khiêu khích, không để nước ngoài  lấn chiếm, không để xảy ra xung đột... Tuy nhiên khi chủ quyền của Tổ  quốc bị xâm phạm chúng ta sẵn sàng dùng quyền tự vệ chính đáng để đáp  trả. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng sẵn sàng chấp  nhận hy sinh để bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc. 
  
  
  
Và  như các nhà văn đã thấy, chúng ta vẫn đang từng ngày quản lý vững chắc  chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định  trên biển. 
  
  
  
Nhà văn Nguyễn Mạnh Hùng: Thưa  đồng chí Chính ủy, nói đến Hải quân là nói đến những người lính đóng  quân tại các địa điểm đặc thù như trên các con tàu chiến, những hòn đảo  xa xôi, trên các nhà giàn. Vậy Tết với những người lính Hải quân có gì  đặc biệt? 
  
Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật:  Câu hỏi của nhà văn Nguyễn Mạnh Hùng đã nói lên sự đặc biệt với Tết của  bộ đội Hải quân. Đặc biệt ở không gian, thời gian, môi trường, hoàn  cảnh thì đã rõ, nhưng còn rất nhiều cái đặc biệt mà chỉ có những người  lính biển mới hiểu hết được. Tôi xin nói mấy cái đặc biệt để bạn đọc  hiểu thêm như: Đặc biệt là đón tết giữa trùng khơi, bốn bề sóng nước,  mong nhớ một cành đào, một chậu mai, một chùm hoa tươi là những điều rất  giản dị, bình thường của người dân trên đất liền nhưng khó có ngay được  đối với người lính thủy. Điều đặc biệt nữa là chiến sĩ hải quân được  đón tết sớm hơn (từ cuối tháng 12 các đoàn công tác đã chở hàng tết ra  các đảo, nhà giàn). Và điều đặc biệt cuối cùng là cán bộ chiến sĩ hải  quân “Vui xuân, đón tết, song không quên nhiệm vụ”, vẫn phải tuần tra,  canh gác, trực chốt giữ chủ quyền và sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ sự  bình yên cho “đất liền” đón xuân. 
  
  
  
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý: Những  điều đồng chí Chính ủy vừa nêu khiến tôi thấy xốn xang quá. Đúng là chỉ  có những người lính mới phải hy sinh nhiều như thế trong khoảnh khắc  Tết đến Xuân về vốn rất thiêng liêng với người dân đất Việt. Đồng chí  Chuẩn Đô đốc có thể nói rõ hơn cho bạn đọc Tạp chí Văn nghệ Quân đội  biết đôi nét về kế hoạch đón Tết Giáp Ngọ 2014 đã được Đảng uỷ - Bộ Tư  lệnh triển khai trong toàn Quân chủng như thế nào? 
  
Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật:  Chỉ còn ít ngày nữa cả dân tộc ta sẽ đón một mùa xuân mới. Để các lực  lượng trong toàn Quân chủng, nhất là các đơn vị đang làm nhiệm vụ nơi  đảo xa, nhà giàn, tàu trực và đài trạm… đón một mùa xuân mới thực sự vui  tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, Đảng uỷ - Bộ Tư  lệnh Quân chủng đã tích cực chủ động triển khai một cách toàn diện, tập  trung ưu tiên cho các đơn vị đảo xa, nhà giàn, đài trạm, các đơn vị  chiến đấu với tinh thần đất liền có gì thì ngoài đảo xa có những thứ đó,  đặc biệt thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo: “Sẵn sàng chiến đấu cao, đón  Xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm”. 
  
  
  
Chính  vì vậy đối với các đơn vị đảo xa, nhà giàn, Quân chủng đã chủ động tổ  chức các đoàn đến thăm và chúc tết bộ đội. Tính đến thời điểm này đã có  hơn chục đoàn công tác đi cùng tàu chở hàng tết ra các đảo Trường Sa,  DK1 (chưa kể các đảo ven bờ), cùng với gần 80 phóng viên của 56 các cơ  quan thông tấn báo chí. Những chuyến tàu không chỉ mang tình cảm của đất  liền, mà còn mang cả mùa xuân ra đảo, đồng thời bảo đảm cả về vật chất  lẫn văn hoá tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết. 
  
  
  
Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Được  biết đồng chí Chính ủy đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau,  trưởng thành từ một người lính đặc công lên tới Chuẩn Đô đốc, Chính ủy  Quân chủng. Mỗi khi Tết đến Xuân về dù là một vị tướng hay chiến sĩ nơi  đảo xa đều có những bâng khuâng về cuộc đời quân ngũ, về công tác, nhiệm  vụ và chức trách của mình. Nhân dịp đón năm mới Giáp Ngọ, đồng chí  Chính ủy có chia sẻ gì qua bài viết này tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân  trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc? 
  
Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật:  Thực lòng với các nhà văn là tự nhiên lúc này tôi lại nghĩ đến anh  Nguyễn Văn Hiến, người mà cán bộ chiến sĩ chúng tôi vẫn luôn gọi là “Anh  cả của Hải quân thời hiện đại”. Anh là thượng tướng, Đô đốc, thứ trưởng  Bộ quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhưng có lẽ không có  ngày nào anh không nghĩ về nhiệm vụ của những người lính Hải quân chúng  tôi. Anh luôn là một tấm gương về tầm nhìn chiến lược, người tâm huyết  cả đời mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Hải quân nhân dân Việt  Nam. Điều mà tôi muốn chia sẻ trước hết chính là sự tri ân với đồng chí  Tư lệnh vô cùng đáng kính của Quân chủng. 
  
  
  
Cũng  nhân dịp đầu năm mới, qua Tạp chí Văn nghệ Quân đội, thay mặt Đảng uỷ  và Bộ Tư lệnh Quân chủng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân  dân Việt Nam, xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm của  Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả  nước đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bộ đội  Hải quân. Xin được gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Quân  chủng, nhất là quân dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc đang hàng  ngày hàng giờ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ, giữ gìn hương hỏa  tổ tiên, thành quả xương máu của cha ông một năm mới vui vẻ, hạnh phúc,  xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúc các nhà  văn và bạn đọc Văn nghệ Quân đội một năm mới an khang, thịnh vượng! 
  
  
  
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý: Cảm ơn Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã tham gia cuộc trò chuyện! 
Nguyễn Đình Tú ghi - Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội 
 
 
 
 		
                          
           
			 |