Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Nhịp cầu Nhân ái
Mã số 1613: Nữ sinh lớp 10 nguy kịch vì bỏng nặng

(Dân trí)- Trong lúc sử dụng bếp cồn, người mợ của em Tiên vô tình làm cháy chai cồn khiến em bị bỏng nặng. Việc tiếp tục đến trường của em Tiên đang dần tắt khi gia đình em quá nghèo không tiền chữa trị.

Chi tiết »

Mã số 1574: 6 năm rồi, em chỉ mong các con gọi một tiếng “mẹ ơi” Mã số 1574: 6 năm rồi, em chỉ mong các con gọi một tiếng “mẹ ơi”

(Dân trí) - 6 năm trời, Yến không rời 2 con nửa bước. Căn bệnh bại não bẩm sinh khiến hai đứa trẻ sinh đôi chỉ có thể nằm một chỗ, không nhận thức được những gì đang diễn ra quanh mình. Người mẹ trẻ khóc cạn nước mắt bởi mọi hi vọng gần như đã lụi tắt...

Chi tiết »

Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ: Tình người còn nhiều lắm! Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ: Tình người còn nhiều lắm!
 - 20 ngày qua, đề tài về bé Nguyễn Quốc Huy (bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ) đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của độc giả.

Chi tiết »

Mã số 1606: Mẹ khóc nghẹn vì thương 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

(Dân trí) -Nước mắt giàn giụa và những lời cầu xin cứu giúp khiến những ai gặp đều có cảm giác như mọi nỗi đau khổ, bất hạnh đều dồn hết vào chị. Hai đứa con, đứa thì thần kinh, đứa lại bị ung thư hạch nhưng không có tiền đi chữa nên phải ở nhà chờ chết.

Chi tiết »

Mã số 1605: Nguy kịch vì viêm màng não mủ, bệnh nhân xin về để chết vì cùng đường Mã số 1605: Nguy kịch vì viêm màng não mủ, bệnh nhân xin về để chết vì cùng đường

(Dân trí) -Chàng thanh niên Trần Quốc Phương bị viêm màng não mủ, điều trị gần "cán đích", bố mẹ quặn lòng xin con về chết vì không còn một đồng bạc. Cô con gái 4 tuổi do một mình anh nuôi nấng có nguy cơ mồ côi bố, khi mẹ nó thì đã bỏ cha con nó đi từ lâu...

Chi tiết »

300 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó Nghệ An

Chi tiết »

Mã số 1598: Cha chết, mẹ ung thư, tương lai cậu bé 9 tuổi trở nên mịt mù Mã số 1598: Cha chết, mẹ ung thư, tương lai cậu bé 9 tuổi trở nên mịt mù

(Dân trí) - Trong căn nhà tình thương, bà Nguyễn Thị Tắng (SN 1958) thóp thóp vì căn bệnh khối u ác tính ở buồng trứng làm bụng phình to. Đứa con trai 9 tuổi ngồi bóp tay cho mẹ mà mặt buồn hiu vì sắp phải mồ côi chẳng biết nương tựa vào ai.

Chi tiết »

Mã số 1595: Anh không còn nữa, mẹ con em biết sống sao? Mã số 1595: Anh không còn nữa, mẹ con em biết sống sao?

(Dân trí) -Trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp, chị ngồi ôm 3 đứa con mà khóc lặng bên cạnh người chồng bệnh tật đã vào giai đoạn nguy hiểm. Ở một góc nhà, ông nội của 3 đứa trẻ nay đã gần 80 tuổi nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe nhìn con bất lực.

Chi tiết »

“Giữ mãi nụ cười trẻ em vùng cao” - Ấm lòng nghĩa tình Nam Bắc

(Dân trí) - Lũng Cú – nơi Cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc - đã được chọn làm điểm khởi đầu cho chiến dịch chăm sóc sức khỏe, tinh thần và cả tri thức mang đầy tính nhân văn của Dược Hậu Giang (DHG), một công ty Dược phẩm nằm ở Cực Nam của tổ quốc.

Chi tiết »

Mã số 1592:  “Mẹ ơi! Mẹ đau lắm không?" Mã số 1592: “Mẹ ơi! Mẹ đau lắm không?"

Chi tiết »

Viettel chung tay chăm lo sức khỏe cộng đồng Viettel chung tay chăm lo sức khỏe cộng đồng

(Dân trí) - Trong hơn 2 tháng vừa qua, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã tích cực tham gia thực hiện chương trình tư vấn, thăm khám sức khỏe trực tiếp, cấp phát thuốc miễn phí tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chi tiết »

Mã số 1585: Bi đát cảnh con bị ung thư, mẹ già ngã vỡ xương chậu không tiền đi viện Mã số 1585: Bi đát cảnh con bị ung thư, mẹ già ngã vỡ xương chậu không tiền đi viện

(Dân trí) - Vợ vào Tây Nguyên làm thuê, mẹ nằm một chỗ vì tai nạn, 2 đứa con còn nhỏ, anh Lực phải thui thủi nằm viện một mình. Đau đớn, có lẽ anh quen rồi, chỉ thương mẹ già, con dại ở nhà lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa cơm ngon.

Chi tiết »

Trao 30 suất quà cho trẻ em xã Hưng Chính

Chi tiết »

Nghệ An: Báo MT&SKO cùng các nhà hảo tâm trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn Nghệ An: Báo MT&SKO cùng các nhà hảo tâm trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Sáng ngày 11/10/2014, đại diện báo MT&SKO cùng các nhà tài trợ đã đến thăm và tặng quà từ thiện cho gia đình anh Nguyễn Hữu Ngọc (hai con là Nguyễn Hữu Thịnh và Nguyễn Hữu Hậu) ở thôn 8, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Chi tiết »

Thoát khỏi cơn đau bằng cách nhúng tay vào nước sôi vì không có tiền chữa bệnh

Không có tiền chữa bệnh, mỗi lần lên cơn đau, ông Trương Văn Hà (52 tuổi) lại nhúng bàn tay của mình vào chậu nước sôi mong sao nỗi đau chóng qua.

Chi tiết »

Nghệ An: Người đàn bà góa chồng mắc trọng bệnh đã không còn Nghệ An: Người đàn bà góa chồng mắc trọng bệnh đã không còn

(Dân trí) - Sau nhiều nỗ lực của người thân, chị vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Vậy là, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, 3 đứa con của chị phải lần lượt tiễn cả bố lẫn mẹ về nơi suối vàng...

Chi tiết »

Thị xã Hoàng Mai:Trao 100 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi

Chi tiết »

Mã số 1558: Xót xa hai đứa trẻ sinh đôi 5 ngày tuổi mất mẹ Mã số 1558: Xót xa hai đứa trẻ sinh đôi 5 ngày tuổi mất mẹ

(Dân trí) - Sinh con được 5 ngày thì người mẹ đột ngột ra đi trong một cơn đau tim. Hai đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn khóc ngặt nghẽo vì thiếu dòng sữa của mẹ. Người cha nghèo đau đớn tột cùng cũng chỉ biết ôm các con vào lòng mà khóc.

Chi tiết »

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bàn giao hai nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở Mường Nhé

Chi tiết »

160 suất cơm từ thiện tặng các bệnh nhân ở BVĐK Hương Sơn

Chi tiết »

Page (48/69)  First ... 44  45  46  47  48  49  50  51  52 ... Last 
Nhịp cầu Nhân ái , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 48
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60329541

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July