Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 16/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Nhịp cầu Nhân ái
Mã số 1936: “Đau quá đi thôi, chắc tôi chết mất!” Mã số 1936: “Đau quá đi thôi, chắc tôi chết mất!”

Dân trí Thân hình xiêu vẹo trên đôi chân tật nguyền cong queo, gần một năm qua, bà chỉ biết cắn răng chịu đựng, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Bệnh tật hành hạ cùng những bữa ăn chỉ có cháo trắng khiến cơ thể bà Em như ngọn cỏ héo.

Chi tiết »

Cảnh giác với những lời kêu gọi giúp đỡ hảo tâm trên facebook Cảnh giác với những lời kêu gọi giúp đỡ hảo tâm trên facebook

Dân trí Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM “giật mình” khi hay tin, bệnh nhi đang nằm điều trị miễn phí tại đây được một số người đưa thông tin lên facebook để kêu gọi "giúp đỡ". Điều đáng nói, người đưa thông tin chưa hề gặp gỡ, liên hệ với bệnh viện.

Chi tiết »

Mã số 1935: Bé 11 tháng tuổi nguy kịch vì bố mẹ không xoay nổi tiền mổ tim cho con Mã số 1935: Bé 11 tháng tuổi nguy kịch vì bố mẹ không xoay nổi tiền mổ tim cho con

Dân trí Được các bác sỹ chẩn đoán phải mổ tim gấp, tuy nhiên bố mẹ của cậu bé 11 tháng tuổi vẫn chưa biết xoay đâu ra tiền. Sự sống của đứa con đang dần xa tầm với của anh chị, nhưng hai vợ chồng chẳng thể làm gì vì số tiền phẫu thuật nằm ngoài tầm với.

Chi tiết »

Mã số 1934: Bị sét đánh bất ngờ, mẹ chết, con 3 tuổi nguy kịch tính mạng

Dân trí Đang trên đường về quê cho vợ, con đón Trung thu, anh Phúc không biết rằng chuyến đi định mệnh đó đã cướp đi mất người vợ yêu thương và đẩy đứa con trai 3 tuổi của mình vào tình trạng thập tử nhất sinh. Thẫn thờ ngồi ngoài hành lang bệnh viện, mọi sự anh nghĩ đều là do mình nhưng tất cả đã quá muộn màng không thay đổi được.

Chi tiết »

Mã số 1933: Nỗi đau thấu da thấu thịt của bé 2 tuổi bị nồi canh đang sôi đổ lên người Mã số 1933: Nỗi đau thấu da thấu thịt của bé 2 tuổi bị nồi canh đang sôi đổ lên người

Dân trí Bị cả nồi canh sôi đặt trên bàn đổ thẳng xuống người, bé Huyền Trang vừa tròn 2 tuổi, trú tại xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh bị bỏng nặng, hơn 50% da thịt toàn thân rộp phồng, lở loét. Bố mẹ nghèo khánh kiệt không có tiền đưa con chuyển viện nên sự sống của bé đang quá mong manh.

Chi tiết »

Mã số 1932: “Vợ chồng tôi chết thì nó cũng không có đường sống đâu !”

Dân trí Hai ông bà đều trên tuổi 80, sức khỏe mỗi ngày càng yếu, nhưng cả hai đều lo cái ngày mình nằm xuống thì đứa con điên dại đã 40 năm nay sẽ sống ra sao. Mọi chuyện ăn uống, sinh hoạt tắm rửa vệ sinh của cậu con trai ông bà vẫn lọ mọ làm tất.

Chi tiết »

Mã số 1927: "Con mất chân rồi, bố ơi !" Mã số 1927: "Con mất chân rồi, bố ơi !"

Dân trí Tai nạn bất ngờ đã cướp đi vĩnh viễn chân trái nhưng thằng bé mới lên 5 chưa hiểu chuyện gì nên cứ liên tục hỏi bố: “Chân của con đâu rồi bố? Chân của con đi chơi rồi à?”. Câu hỏi của con như bóp nghẹt trái tim anh khiến anh cứng họng không biết trả lời con ra sao.

Chi tiết »

Nghệ An: Thêm một hoàn cảnh Nhân ái bị lừa mất 5,6 triệu đồng

Dân trí Trong lúc gia đình đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cứu chữa cho cháu bé 10 tuổi bị người dượng đánh chấn thương sọ não thì bị một người mạo danh làm từ thiện lừa gạt cào thẻ nạp cho hắn 5,6 triệu đồng.

Chi tiết »

Mã số 1926: Bị tai nạn giao thông, cả gia đình điều trị trong túng quẫn

Dân trí Đứa em 2 tuổi mặt mũi đầy máu, bàn tay yếu ớt cố bám thật chặt lấy cánh tay của mẹ mình, bên cạnh đứa chị 4 tuổi mặt cũng sưng húp đang rơm rớm nước mắt. Tai nạn xe máy khiến 4 người trong gia đình nghèo khó của chị phải nằm viện điều trị trong túng quẫn.

Chi tiết »

Mã số 1925: Thương bé 2 tuổi bị ung thư bạch cầu cấp dòng tủy

Dân trí Vợ chồng anh Ngô Viết Linh (sinh 1985, trú tổ 85, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị sốc nặng và suy sụp tinh thần khi nghe bác sĩ thông báo đứa con gái bé bỏng 2 tuổi bị bệnh ung thư bạch cầu cấp dòng tủy. Giờ với thu nhập từ tiền lương công nhân ít ỏi, hai vợ chồng anh Linh đang lo lắng không biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con khi thời gian điều trị dài và chi phí rất tốn kém.

Chi tiết »

Mã số 1923: Thương bé 3 tuổi xinh như “búp bê” bị xuất huyết giảm tiểu cầu Mã số 1923: Thương bé 3 tuổi xinh như “búp bê” bị xuất huyết giảm tiểu cầu

Dân trí Nhà có 2 đứa con thì cả 2 đứa đều mang bệnh khiến anh phải chăm đứa lớn ở bên viện Nhi TW, còn chị chăm đứa nhỏ ở Viện huyết học truyền máu TW. Khó khăn, vất vả chồng chất, nhiều khi bữa cơm hàng ngày anh chị cũng phải cân đo, đong đếm ăn mì hay ăn cơm.

Chi tiết »

Kỳ tích đến với bé gái chờ chết vì chứng bệnh lạ

Dân trí Ai đã từng thấy hình ảnh của bé Nhật Lam vào tháng 5/2014, bây giờ gặp lại chắc chắn phải thốt lên: “Thật không tin nổi!”. Đến mẹ của bé cũng chia sẻ: “Em cũng không thể nào tin là bé hồi phục nhanh đến vậy!”.

Chi tiết »

Mã số 1922: Bố cụt hai chân gồng gánh nuôi vợ và con bị bệnh “lột da ếch”

Dân trí Nhìn bé Uyên Nhi tinh nghịch với đôi chân giả của bố, chúng tôi chỉ biết quay mặt đi, cảm như có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. 5 năm qua, tôi không biết anh đã sống như thế nào để có được ngày hôm nay, một hạnh phúc bình dị, giản đơn nhưng đằng sau nó là những nỗi cam go không thể tả hết bằng lời.

Chi tiết »

Mã số 1921: Đứa con đáng thương của một giáo viên nghèo Mã số 1921: Đứa con đáng thương của một giáo viên nghèo

Dân trí Đi khám hầu hết các bệnh viện của nhà nước lẫn tư nhân ở Quảng Nam nhưng không phát hiện ra bệnh gì, đến khi đưa con ra Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng xét nghiệm thì hai vợ chồng mới biết con bị ung thư...

Chi tiết »

Mã số 1918: “Nhà tôi có 4 đứa con, mà 3 đứa cùng mắc bệnh… nhà giàu”

Dân trí Con gái thứ 2 mắc bệnh hội chứng thận hư, hai anh em sau cùng thì bị thiếu máu Thalassemia - những căn bệnh được xếp vào dạng bệnh nhà giàu vì tốn kém, điều trị cầm cự lâu dài chứ không bao giờ khỏi - trong khi nhà chị lại rất nghèo

Chi tiết »

Mã số 1919: Xót xa cháu bé 2 tuổi mang nhiều căn bệnh quái ác Mã số 1919: Xót xa cháu bé 2 tuổi mang nhiều căn bệnh quái ác

Dân trí Đôi vợ chồng nghèo vừa chạy vạy chữa chưa xong căn bệnh này cho con thì lại phát sinh một căn bệnh khác. Cứ như thế, ròng rã gần 2 năm qua, từ khi lọt lòng, con gái của đôi vợ chồng trẻ đã mang trên mình 6 căn bệnh, 5 lần phẫu thuật lớn nhỏ.

Chi tiết »

Mã số 1912: Bị đá đè gãy cổ, tính mạng chàng trai dân tộc Thái nguy kịch

Dân trí Ngẩn ngơ trước cửa phòng khoa Phẫu thuật cột sống, chú Đôi cứ đứng gạt nước mắt khóc, nhìn vào phòng bệnh của con. Cả gia tài vét sạch cộng với đi vay chú có tất thảy 5 triệu đồng mang xuống viện cứu con bị đá đè vào cổ khi đang đi làm nương.

Chi tiết »

Mã số 1911: “Chồng liệt rồi, vợ còn đòi bán nhà làm chi ?!” Mã số 1911: “Chồng liệt rồi, vợ còn đòi bán nhà làm chi ?!”

Dân trí Bán chiếc máy cày, vốn là kế sinh nhai của 2 vợ chồng để cứu mạng anh nhưng anh vẫn nằm liệt một chỗ. Chị tính bán tiếp căn nhà vì không chịu nổi cảnh nhìn chồng đau đớn, khổ cực hàng ngày. Anh nước mắt chảy ngược mắng chị: “Bán rồi thì ở đâu. Đằng nào chồng cũng liệt rồi”

Chi tiết »

Mã số 1910: Sự sống mong manh của cháu bé 5 tháng tuổi bị u máu quai hàm

Dân trí Bé nặng chưa đến 5kg, da xanh xao, tái nhợt. Những tiếng thở yếu ớt nặng nhọc, thi thoảng lại nấc lên. Một khối u lớn choáng gần hết cả khuôn mặt. Bé không thể bú sữa mà tất cả phải chuyền bằng một ống nhỏ đưa thẳng vào miệng…

Chi tiết »

Mã số 1909: Khát khao cháy bỏng của cô cử nhân 5 lần mổ não

Dân trí Lau nhanh những giọt nước mắt còn vương trên gò má, em mím chặt môi nén chặt cơn đau để khỏi bật lên tiếng nấc. Mắc U tuyến yên đã qua 5 lần phấu thuật, hiện đôi mắt của em đã gần như mù hẳn. Thương con gái vô cùng nhưng người mẹ nghèo khó góa bụa chẳng thể đưa con đến viện, khi mà trong nhà chẳng còn lấy một đồng.

Chi tiết »

Page (39/69)  First ... 35  36  37  38  39  40  41  42  43 ... Last 
Nhịp cầu Nhân ái , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 39
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60892084

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July