|
Việt Nam Đất Nước Con Người
> Con Người Việt Nam
|
Ký ức về quả bộc phá 1.000kg và bắt sống tướng Đờ Cát
(Dân trí) - Như sợ thời gian và tuổi tác khiến mình quên đi
những năm tháng chiến đấu khốc liệt, đẫm máu nhưng rất đỗi hào hùng ấy,
nên năm nào cũng vậy, cứ sắp đến dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ
là ông lại cặm cụi ghi chép lại những trang hồi ký.
|
| Chi tiết »
|
|
Tấm lòng người chiến sĩ Điện biên
“Đây là bức ảnh tôi làm lại, định đem ra Quảng Bình tặng gia
đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp ra viếng Đại tướng, nhưng các con
bảo tôi tuổi cao, sức yếu nên để dịp khác”…
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Chùm ảnh: Thân thương những em bé Trường Sa
Một cảm giác thật lạ đến với chúng tôi, khi gặp
những em bé sinh ra, lớn lên trên đảo Trường Sa. Đó chính là cảm giác
nhẹ nhõm, trong lành và phấn khích, khi những đứa trẻ hát lên bài hát
hùng hồn về Trường Sa.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gặp người lính tham gia bắt sống tướng de Castries
Đã 60 năm trôi qua, nhưng có lẽ ông Đàm Sính ở tổ
22, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, một trong
những người tham gia bắt sống tướng de Castries, vẫn vẹn nguyên những
ký ức không thể nào quên về một trận chiến ác liệt, gian khổ mà oai
hùng.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|