Việt Nam Đất Nước Con Người
|
''Báu vật'' từ Trường Sa
Những câu chuyện về người lính dũng cảm, những con ốc biển áp vào tai nghe sóng vỗ rì rào, hay bức ảnh "độc" hoa bàng vuông khoe sắc... là món quà luôn được con của người lính Trường Sa trân trọng.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Bài 2: Vằng vặc sao Khuê, ngàn năm văn hiến
(HNHN) Điều 6, chương I Dự thảo Luật Thủ đô ghi Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội là biểu tượng Thủ đô. Lật đi lật lại vấn đề, dựa trên một biểu trưng chính thức của Thủ đô được xây dựng trên hình ảnh Khuê Văn Các, trong mối tương quan với nhiều di tích, hình tượng tiêu biểu khác của đất Thăng Long - Hà Nội và Xứ Đoài hiện nay, thật khó tìm ra một hình ảnh khác đủ sức gói ghém đặc trưng quan trọng nhất của một Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến như gác Khuê Văn.
|
Chi tiết »
|
|
Cù lao Chàm - Đảo xanh quyến rũ
Với 8 hòn đảo nhỏ trải dài theo hình cánh cung xanh mướt, Cù lao Chàm là một trong nhiều quần đảo hoang sơ mới được đưa vào khai thác trong vài năm gần đây ở Quảng Nam. Những ai lần đầu đến với Cù lao Chàm chắc đều bị hòn đảo này quyến rũ. Một màu biếc xanh nguyên sơ của cây rừng nối liền với màu xanh của biển bằng dải lụa cát trắng mịn màng, lấp lánh dưới ánh nắng vàng và màu trời xanh thẳm…
|
Chi tiết »
|
|
Hồi ức : Phủ Lỗ- nơi máy bay B52 đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội
QĐND Online - Gần nút giao thông nối quốc lộ 3 với quốc lộ 18, công trình giao thông của thời kỳ đổi mới trên đất xã Phù Lỗ, nay còn hiển hiện một tượng đài chiến thắng B52 được dựng lên tại cánh đồng Chuôm để đời đời ghi nhớ tội ác của đế quốc Mỹ, dùng máy bay B52 hủy diệt miền Bắc. Trong chiến công oanh liệt của quân và dân Hà Nội có sự đóng góp của quân và dân xã Phù Lỗ anh hùng. Chính nơi đây đã được chứng kiến cái gọi là “Pháo đài bay bất khả xâm phạm B52” đầu tiên của Mỹ bị lưới lửa phòng không Hà Nội bắn hạ, nát vụn thành từng mảnh rơi tứ tung trên cánh đồng.
|
Chi tiết »
|
|
|
Huyền thoại về một miền gái đẹp
“Xoài nào thơm bằng xoài Cao Lãnh/Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”, câu ca dao ấy đã có từ hàng trăm năm trước. Bây giờ, con gái Nha Mân, vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Hậu (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) vẫn đẹp. Nhưng dường như khó tìm hơn…
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Ngôi đền hơn 900 tuổi giữa đất Hà thành
Giữa sự xô bồ của phố phường Hà Nội có một ngôi đền trầm mặc lưu giữ những dấu tích văn hóa, lịch sử oai hùng của dân tộc. Đền Voi Phục thờ vị anh hùng dân tộc gắn liền với lịch sử đấu tranh chống quân xâm lược phương Bắc của dân tộc Việt Nam.
|
Chi tiết »
|
|
Thăm làng tranh Đông Hồ
PNO - Nghề làm tranh ở Đông Hồ có từ thời Lê, khoảng thế kỷ XVI, với những đề tài đa dạng: lịch sử (các anh hùng dân tộc) sinh hoạt ( đấu vật, đánh đu, hội làng, hứng dừa, đánh ghen…).
|
Chi tiết »
|
|
Kỳ ảo động Thiên Đường
PNO - Thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới khoảng 60km về phía Tây Bắc, động Thiên Đường được phát hiện năm 2005, nằm trong quần thể hang động Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
|
Chi tiết »
|
|
Tìm tình trên núi
Có những tục lệ tìm bạn đời kỳ lạ, con trai muốn tìm con gái phải chọc sàn, cạy cửa lẻn vào buồng riêng con gái để ngủ thăm, ngủ chơi. Qua đó mà các cuộc tình nảy nở từ trong bóng tối thầm kín để rồi tỏa sáng nét văn hóa tình yêu hôn nhân xứ núi, nét đẹp bản sắc không dễ gì phai nhạt trong đời sống vùng cao.
|
Chi tiết »
|
|
Cùng tới thăm ngôi chùa Phật Giáo lớn nhất Việt Nam
Tọa lạc tại ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân, Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, chùa Vàm Ray được chính thức khánh thành ngày 22/05/2010. Đây chính là ngôi chùa Khơ me lớn nhất Việt Nam, một nơi để các đồng bào Phật tử Khơ me gặp gỡ và cùng nhau tu tâm, tích đức.
|
Chi tiết »
|
|
Quy Nhơn - Hướng đến thành phố du lịch xanh
Thành phố Quy Nhơn nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Bình Định, chiếm một vị thế hết sức quan trọng, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của tỉnh Bình Định. Hơn thế, Quy Nhơn là cửa ngõ quan trọng của vùng Tây Nguyên, là một trong những đô thị hạt nhân của vùng Nam Trung Bộ, giữ vị trí quan trọng trong giao lưu, trao đổi thương mại trong nước và quốc tế.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
Tự học hành trở thành tướng giỏi
QĐND - Cuối tháng 9-1945, thực dân Pháp núp bóng quân Anh, quay lại tái chiếm Sài Gòn, âm mưu biến Việt Nam thành thuộc địa lần nữa. Đồng chí Trần Văn Giàu - Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ gợi ý đồng chí Huỳnh Văn Nghệ, lúc đó là Ủy viên Ủy ban Kháng chiến miền Đông quay về quê nhà Tân Uyên, lập chiến khu.
|
Chi tiết »
|
|
|