|
Việt Nam Đất Nước Con Người
|
Hàng Lược, chợ hoa xuân nổi tiếng đất Hà thành
(HNHN) Đi chợ Hàng Lược không chỉ để chơi Tết mà còn như một thú vui tao
nhã của người Hà Hội, bởi chỉ họp duy nhất một lần mỗi năm.
Hà Nội không thiếu nơi mua hoa ngày Tết nhưng với nhiều người, chợ
Hàng Lược luôn có chỗ đứng riêng, gợi không khí cổ truyền. Hình thành từ
những năm đầu thế kỷ 20, đây được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
Kỳ thú chân núi Tam Đảo
Với nhiều du khách thích nghỉ dưỡng, thị trấn trên mây Tam Đảo vốn quá
quen thuộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nhiều điểm đến mới rất
thú vị dưới chân dãy Tam Đảo.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
Bậc thầy tranh sơn mài
Theo nhà phê bình Thái Bá Vân: “Duyên nợ của Nguyễn Gia Trí với sơn mài
thật là sâu xa. Nó không nằm ở thời gian mà ở nghệ thuật”.
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
Đẹp lạ Nà Luồng
Chúng tôi đến Nà Luồng (xã Nà
Tăm huyện Tam Đường) nhân một chuyến khảo sát tài nguyên du lịch của
tỉnh. Đoàn hôm ấy có rất đông các doanh nghiệp lữ hành của Sa Pa và 1
chuyên gia tư vấn của Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV).
|
| Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|