Ấm áp một trái tim người Việt trẻ ở đất nước Mặt Trời mọc Chúng tôi đến thành phố Aomori, tỉnh
Aomori, vùng Đông Bắc Nhật Bản trong một ngày cuối tháng 12/2016. Mặc dù
phải còn gần hai tuần nữa mới đến ngày Giáng sinh, song với bầu không
khí buốt giá, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, đường phố, mái nhà và những
cây thông xanh ngắt, chúng tôi có cảm giác như lễ Giáng sinh đã đặt chân
đến thành phố này.
Vào
những năm 1980 - 1990, rất nhiều người Việt Nam sang lao động tại thành
phố Ulyanovsk với nhiều ngành nghề đa dạng như dệt may, xây dựng, sản
xuất máy móc... Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, nền kinh tế khó khăn,
các nhà máy này hoặc giải thể, hoặc cắt giảm công nhân, nhiều người
Việt Nam không còn việc làm nhưng vẫn quyết tâm bám trụ làm ăn, buôn bán
tại thành phố này. Người lâu nhất đã sống ở Ulyanovsk tới 40 năm.
Bà con người Việt tại Đài Loan vui "Xuân quê hương" ấm áp Nhân dịp Tết Nguyên đán 2017, Uỷ ban
Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Nhà
hát Tuổi trẻ tổ chức đoàn nghệ thuật sang biểu diễn phục vụ cộng đồng
người Việt tại Đài Loan từ 06-07/01.
Nước mắt mặn chát của người Việt sau đồng lương nghìn đô ở Nhật “Để kiếm được chút tiền gửi về
cho gia đình, chúng tôi phải chấp nhận đánh đổi sức khỏe, đánh đổi tình
cảm và rất rất nhiều thứ khác...”, anh Nguyễn Khánh Toàn, công nhân
ngành CN nặng tại tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, tâm sự.
- “Để kiếm được chút tiền gửi về cho gia đình, chúng tôi phải chấp nhận đánh đổi sức khỏe, đánh đổi tình cảm và rất rất nhiều thứ khác...”, anh Nguyễn Khánh Toàn, công nhân ngành CN nặng tại tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, tâm sự.