Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2877: Rơi nước mắt cảnh 3 chị em bán vé số mong cứu mẹ bệnh liệt giường Mã số 2877: Rơi nước mắt cảnh 3 chị em bán vé số mong cứu mẹ bệnh liệt giường , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Hàng ngày sau giờ học, ba đứa trẻ mới hơn 10 tuổi phải thay phiên nhau bán vé số kiếm từng đồng mong cứu người mẹ bệnh ung thư đang nằm liệt giường. Số tiền kiếm được ít ỏi không thể trang trải chi phí điều trị quá lớn nên mấy đứa con bất lực nhìn mẹ chết dần, chết mòn trong đau đớn.

3 chị em bé Tuyết đang chăm sóc mẹ bệnh nằm liệt giường
3 chị em bé Tuyết đang chăm sóc mẹ bệnh nằm liệt giường

Trong căn nhà tình thương cũ kỹ chẳng có thứ gì đáng giá, bà Đặng Thị Ngon, SN: 1968 (ngụ ấp Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) nằm quằn quại trong đau đớn do căn bệnh ung thư phổi hành hạ. Đứa con gái lớn tên Nguyễn Đặng Ánh Tuyết, SN : 2005 vừa đi học về chưa kịp ăn cơm đã chạy lại bóp chân, lau mặt cho mẹ rồi tất tả ra bến đò gần nhà để bán vé số. Suốt mấy tháng qua, khi mẹ lâm trọng bệnh,Tuyết và 2 đứa em sinh đôi (cùng học lớp 5) phải thay mẹ bán vé số kiếm tiền mới mong có đủ cái ăn.

Kể về cuộc đời mình, bà Ngon nói trong nước mắt: “Năm 2007, tôi và chồng ly hôn khi đứa con gái lớn được hai tuổi và hai đứa con trai sinh đôi vừa ba tháng tuổi. Khi đó tôi cùng ba đứa con trở về nhà cha mẹ ruột và được cho mảnh đất nhỏ đủ cất căn nhà ở tạm. Hàng ngày tôi đi bán vé số, bán bánh mỳ, chạy xe ôm hay làm làm bất cứ việc gì hễ kiếm ra tiền để nuôi ba đứa con ăn học. Thấy cảnh nghèo, chính quyền địa phương xét cất cho căn nhà tình thương để mấy mẹ con ổn định cuộc sống. Tôi ráng làm để nuôi ba đứa con ăn học, nào ngờ đột ngột phát bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối phải nằm một chỗ”.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Đặng Chiến và Nguyễn Đặng Thắng cùng đi bán vé số phụ mẹ
Hai anh em sinh đôi Nguyễn Đặng Chiến và Nguyễn Đặng Thắng cùng đi bán vé số phụ mẹ

Theo bà Ngon, tháng 11/2017 khi có triệu chứng đau bụng nên đến bệnh viện huyện khám. Sau đó, được cho thuốc đem về nhà uống nhưng vẫn không hết nên đến bệnh viện tỉnh khám và được chẩn đoán là bệnh phổi rồi được chuyển sang lên Bệnh viện ở TPHCM thăm khám. Tại đây, bác sĩ kết luận bà bị bướu ác phế quản và ung thư phổi tràn dịch phải điều trị hóa chất và xạ trị. Tuy nhiên, do không có tiền điều trị nên bà phải xin về nhà.

Về đến nhà được vài ngày, không chịu đựng được cơn đau nên bà phải vay mượn tiền để tiếp tục lên bệnh viện điều trị. Sau lần đầu tiên vô hóa chất, số tiền vay mượn cũng hết nên bà buộc phải quay về nhà nằm quằn quại trong cơn đau đớn.

Từ là người trụ cột của gia đình thì từ ngay lâm bệnh bà Ngon lại phụ thuộc vào 3 con thơ dại.
Từ là người trụ cột của gia đình thì từ ngay lâm bệnh bà Ngon lại phụ thuộc vào 3 con thơ dại.

Kể từ khi bà Ngon lâm trọng bệnh, ba đứa con thay phiên nhau bán vé số kiếm tiền nuôi nhau và lo thuốc thang cho mẹ. Do nhà gần bến đò đưa khách ngang sông nên hàng ngày ba chị em ra bến đò mời khách mua vé số. Buổi sáng em Nguyễn Đặng Chiến và Nguyễn Đặng Thắng, cùng đi học thì việc bán vé số giao cho chị gái là em Ánh Tuyết bán, buổi chiều thì ngược lại. Tiền lời mấy chục ngàn đồng nên chẳng thấm vào đâu so với số tiền thuốc thang của mẹ.

Nhà nghèo, hằng ngày phải bán vé số sau giờ học nhưng cả ba chị em đều chăm ngoan, học khá giỏi. Trong căn nhà tình thương, tài sản quý giá nhất của bà Ngon bây giờ có lẽ là hàng chục tấm giấy khen học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của ba đứa con được dán trên bức tường.

Nói về ước mơ của mình bé Ánh Tuyết cho biết: “Con ước mẹ con được hết bệnh để nuôi mấy đứa con ăn học. Hàng ngày sau giờ học con phụ chăm sóc mẹ, dọp dẹp nhà cửa rồi đi bán vé số kiếm tiền”.

Bà Đỗ Hà Phương, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Sơn Định cho biết: “Hoàn cảnh của bà Ngon rất đáng thương, trước đây khi chưa phát bệnh bà cố gắng làm việc lo cho ba đứa con và còn tham gia làm Chi hội trưởng Chi hội chữ thấp đỏ ở ấp để giúp đỡ bà con nghèo. Khi phát bệnh bất ngờ không có tiền điều trị, chính quyền địa phương đã vận động mạnh thường quân ở địa phương giúp đỡ nhưng số tiền rất ít so với chi phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo này.

Hiện nay số nợ của gia đình đã lên gần 50 triệu đồng nên bà không có tiền để tiếp tục đi bệnh biện. Trong khi đó, mấy đứa con còn rất nhỏ chỉ phụ bán vé số kiếm tiền lo cho cuộc sống hàng ngày nên rất cần những mạnh thường quân giúp đỡ để bà Ngon có tiền trị bệnh, những đứa con không phải bỏ học giữa chừng”.

Bà Phương cũng cho biết: Hàng ngày, những em học sinh cùng trang lứa vui chơi, đi học thêm thì ba đứa trẻ vẫn miệt mài bán vé số sau giờ học với mong muốn giúp mẹ thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Tuy vậy, số tiền ít ỏi kiếm được chẳng thấm vào đâu nên ba đứa bé đành nhìn mẹ đau đớn nằm liệt giường tại nhà. Cuộc sống của mẹ được đếm bằng ngày và việc học của ba đứa trẻ cũng không biết sẽ đi tới đâu khi gia cảnh túng bấn của gia đình.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2877: Bà Đặng Thị Ngon, ngụ ấp Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Minh Giang

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/ba-chi-em-ban-ve-so-cau-cuu-me-benh-liet-giuong-20180402170624609.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59768309

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July