Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2778: Ánh mắt đáng thương của bé gái 10 tuổi bị câm điếc kèm tim bẩm sinh Mã số 2778: Ánh mắt đáng thương của bé gái 10 tuổi bị câm điếc kèm tim bẩm sinh , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Em ngồi đó, mắt thẫn thờ nhìn ra phía cửa, rồi phút chốc lại cúi xuống vẽ những hình ảnh mà em ước đó là gia đình. Em bị câm không nói được, tai bị điếc không nghe rõ và với căn bệnh tim đang từng ngày hành hạ, chắc em cũng chẳng biết sự sống của mình đang mong manh đến dường nào.

Đến thăm gia đình em Trần Thị Thanh Tuyền đang ở trong một ngôi nhà nhỏ trên địa bàn TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), tôi đã lặng người trước hoàn cảnh của một cô bé 10 tuổi nhưng có cuộc đời quá đỗi bất hạnh. Em Tuyền đã bị câm, điếc bẩm sinh lúc mới lọt lòng mẹ. Lên 2 tuổi, em mắc thêm căn bệnh tim. Khổ nỗi, gia cảnh của em nghèo đến không còn… “mồng tơi để rớt”.

Em Trần Thị Thanh Tuyền, 10 tuổi, bị câm điếc và bệnh tim.
Em Trần Thị Thanh Tuyền, 10 tuổi, bị câm điếc và bệnh tim.

Năm 4 tuổi, bệnh tình em Tuyền trở nặng, vì mạng sống của con, cha mẹ em là anh Trần Quang Vinh và chị Trịnh Thị Kim Huệ phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền trị bệnh cho con. Tiền dành dụm làm thuê, tiền vay mượn cũng “cứu” được em một lần phẫu thuật để đóng lỗ rò động mạch chủ.

2 năm sau, theo chẩn đoán của bác sĩ, em Tuyền cần phải tiếp tục phẫu thuật khép hở van hai lá và ba lá liền tâm thất bị thủng. Nhưng lúc này, gia đình em đã cạn kiệt, cha mẹ làm thuê không còn điều kiện nên không thể đưa em đi thực hiện cuộc phẫu thuật. Cha mẹ em đành phải phó mặc em cho số phận, chứ không thể làm gì hơn nữa.

Căn bệnh hành hạ khiến em lúc khỏe, lúc yếu, cuộc sống vì thế không còn niềm vui như bao đứa trẻ khác.
Căn bệnh hành hạ khiến em lúc khỏe, lúc yếu, cuộc sống vì thế không còn niềm vui như bao đứa trẻ khác.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Trang Thanh Thảo (bà nội em Tuyền) cho biết, cha em làm thợ hồ, mẹ làm công cho các quán cơm, tiền làm thuê kiếm miếng ăn đã khó thì biết lấy đâu hàng chục triệu để trị bệnh cho con. Để giữ tính mạng, em Tuyền chỉ có thể uống thuốc này, thuốc kia đỡ đau qua ngày.

Bà nội em nói, cố gắng lắm em Tuyền mới được cha mẹ đưa đến học tại Trường Khẩu hình nhân ái ở Cà Mau được một khóa. Nhưng rồi vì hoàn cảnh quá éo le nên em đành phải nghỉ học giữa chừng.

Những lúc khỏe, bà nội lại tập cho cháu những bài hát bằng khẩu hình...
Những lúc khỏe, bà nội lại tập cho cháu những bài hát bằng khẩu hình...

Hồi tháng 8/2016, cha em Tuyền bị suy nhược thần kinh vì lao động quá nặng. Trong khi đó, mẹ em lại mang thai thêm đứa con thứ hai. Rồi căn nhà ở Bạc Liêu bị sập, nên cha mẹ em buộc phải về quê Bến Tre tá túc nhà ngoại để chờ ngày sinh nở.

Về quê ngoại, cha em không thể làm việc gì nặng nhọc để có tiền nên sau khi sinh con, mẹ em phải bỏ lại cho ngoại chăm sóc, lặn lội lên tận Tây Ninh làm thuê. Lúc này, em Tuyền lại phát bệnh hạch hành hạ đau nhức, từ 41 ký sụt xuống còn 21 ký, suy dinh dưỡng rất nặng.

“Quá túng quẫn, cha mẹ cháu nói mang con về quê nội ở Bạc Liêu, chừng nào cháu chết thì chôn luôn vì không còn khả năng lo cho cháu nữa”, bà Thảo kể nghe đến thắt lòng.

Sức khỏe yếu, thế giới của em Tuyền chỉ là trong nhà, trên giường và bệnh viện.
Sức khỏe yếu, thế giới của em Tuyền chỉ là trong nhà, trên giường và bệnh viện.

Bà Thảo cho biết, tình cảnh hiện nay của em Tuyền cần phải phẫu thuật sớm mới mong kéo dài được mạng sống. Bác sĩ nói chi phí mổ phải từ 60 đến 120 triệu đồng. Số tiền này quá lớn, bởi ông bà nội cũng nghèo, chỉ sống bằng tiền trợ cấp nhà nước hơn triệu đồng một tháng nên lực bất tòng tâm trước bệnh tình của cháu.

Ông bà nội của em Tuyền cũng đã lớn tuổi, bệnh già nay ốm, mai đau. Điều ông bà lo nhất cho em Tuyền không chỉ là mạng sống của em hiện thời mà còn lỡ như ông bà chẳng may có mệnh hệ nào thì đời em biết sẽ ra sao.

Không nói được, niềm an ủi của em Tuyền chỉ là vẽ những bức tranh để nói lên ước mong của mình.
Không nói được, niềm an ủi của em Tuyền chỉ là vẽ những bức tranh để nói lên ước mong của mình.

“Giờ trước mắt mỗi tháng phải đi tái khám cho cháu đến 3, 4 lần, có lúc cháu trở bệnh bất thường thì đi viện nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần đi lên TPHCM cũng tốn từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Lên đó chỉ dám ăn cơm từ thiện, ngủ ngoài hành lang bệnh viện, chứ chẳng dám thuê nhà trọ vì đắt quá, mình không kham nỗi chú à, để dành tiền đó lo cho cháu”, ông nội bé Tuyền ngậm ngùi.

“Tui không biết cháu sẽ sống được đến khi nào. Lúc khỏe thì cháu vẽ tranh để nói lên mong muốn của mình. Là bà nội, tui chỉ biết rớt nước mắt nhìn cháu đau đớn. Giờ chỉ còn biết cầu trời phù hộ cho cháu nó thôi chú à”, bà Thảo nói như từng vết dao cắt sâu vào lòng mình.

Em Tuyền ngồi đó, trước mặt là tờ giấy với những nét vẽ cong tròn, chắc em không nghe được lời ông bà nội mình, nhưng hình ảnh mà em sắp vẽ thành, tôi thấy bóng dáng của một mái nhà có cha mẹ và 2 đứa trẻ. Phải chăng, đây là ước mơ của em, một ước mong giản dị, nhưng với tình cảnh em hiện giờ chắc khó mà thành hiện thực, nếu không có sự chung tay của mọi tấm lòng gần xa.

Ông bà nội em Tuyền giờ chỉ còn biết cầu trời cho cháu mạnh khỏe chứ không còn khả năng trị bệnh cho cháu.
Ông bà nội em Tuyền giờ chỉ còn biết cầu trời cho cháu mạnh khỏe chứ không còn khả năng trị bệnh cho cháu.

Ông Nguyễn Minh Chí- Trưởng khóm 4, phường 7 (TP Bạc Liêu) xác nhận, em Trần Thị Thanh Tuyền đang bị bệnh ngặt nghèo, nên rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2778: Bà Trang Thanh Thảo – Địa chỉ: Số 96A/1, khóm 4, phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

ĐT: 0914 969 424 (bà nội em Tuyền)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Huỳnh Hải

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/anh-mat-dang-thuong-cua-be-gai-10-tuoi-bi-cam-diec-kem-tim-bam-sinh-20171230081504043.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60230327

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July