Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 2721: Thương bé 3 tháng tuổi mắc bệnh teo hẹp động mạch phổi và hở van tim ba lá Mã số 2721: Thương bé 3 tháng tuổi mắc bệnh teo hẹp động mạch phổi và hở van tim ba lá , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Lần mang thai thứ 3 của chị có lẽ là lần mang nhiều niềm vui và nước mắt nhất. Vui bởi sau bao cố gắng, nỗ lực chị đã thành công mang con đến với cuộc đời này; nhưng cũng lắm nước mắt khi hằng ngày chứng kiến con khó khăn chống chọi với bệnh tật.

Đó là hoàn cảnh của chị Trần Thị Mỹ Lên (SN 1983, trú tổ 5, thôn Thi Thại, xã Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam), mẹ của hai cháu sinh đôi Ngô Tấn Nghị và Ngô Tấn Lực (SN 2017).

Chị Lên bên cạnh hai con sinh đôi của mình
Chị Lên bên cạnh hai con sinh đôi của mình

 

Nhìn con với giấc ngủ chập chờn, chị không khỏi xót xa với tình trạng sức khỏe yếu kém của con mình. Chị kể, chị mang song thai, khi thai được 23 tuần tuổi chị đến bệnh viện khám thì phát hiện thai một nhau nhưng 2 ối (một cái thừa ối và một cái thiếu ối). Bác sĩ chẩn định phải hút ối để mẹ dễ thở cũng để ổn định bé, vì bé thừa ối bị phù da đầu và có dấu hiệu phù toàn thân.

Lần hoài thai thứ ba của chị đong đầy cả niềm vui và nước mắt chan chứa
Lần hoài thai thứ ba của chị đong đầy cả niềm vui và nước mắt chan chứa

 

“Lúc khám thai bác sĩ ở Duy Xuyên kết luận thai bình thường, nhưng khi được 23 tuần gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thì mới biết thai có vấn đề. Nhưng dù sao cũng là con mình, chỉ cần một hy vọng nhỏ vợ chồng cũng cố gắng đến cùng”, chị Lên nghẹn ngào chia sẻ.

Đến khi thai được 28 tuần có nguy cơ khó giữ được, nếu mổ bây giờ có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé nên phải dưỡng thai thêm. Thai dưỡng đến tuần thứ 30 thì bé thiếu ối lúc trước đang dần ổn định nhưng bé ở thai thừa ối lại gặp nguy hiểm. Sống trong tâm trạng phập phồng lo lắng, mỗi ngày qua đi đối với anh chị là mỗi ngày hy vọng sống cho con như được nhen nhóm thêm.

Cháu Ngô Tấn Lực hiện đang mắc bệnh teo hẹp động mạch phổi và hở van tim ba lá
Cháu Ngô Tấn Lực hiện đang mắc bệnh teo hẹp động mạch phổi và hở van tim ba lá

 

Dưỡng thai thành công đến tuần thứ 35, chị bắt đầu đau bụng và phải nhập viện mổ gấp để nâng cơ hội cứu sống cả hai bé. Sau sinh, cả hai cháu đều phải nằm lồng kính để bác sĩ theo dõi, chăm sóc. Hai bé được đặt tên lần lượt là Nghị và Lực, chính ý chí can trường cùng nghị lực mạnh mẽ của anh chị đã cho con được cất tiếng khóc chào đời.

Nhưng cuộc đời với nhiều thử thách khó khăn vẫn chưa buông tha gia đình nhỏ khi cả hai bé đều mắc phải nhiều loại bệnh khác nhau. Bé Nghị (là anh trong thai song sinh) có triệu chứng phì bẹn và phì lá rốn. Sau đó Nghị đã được các bác sĩ can thiệp mổ, hiện sức khỏe đã ổn định. Vì có bảo hiểm chi trả nên ca mổ được miễn phí hoàn toàn.

Giấy xác nhận bệnh tật của cháu Lực
Giấy xác nhận bệnh tật của cháu Lực

 

Trong khi đó, bé Lực được chẩn đoán mắc bệnh teo hẹp động mạch phổi và hở van tim ba lá. Khi bé được 11 ngày tuổi, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đến thăm khám tại Đà Nẵng tư vấn bé cần nong mạch phổi nhưng chưa thực hiện được vì bé khi đó chỉ 1,9kg. Nằm viện được 1 tháng, bé tăng lên 3,2 kg và được bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật nong mạch phổi với chi phí 64 triệu đồng (bảo hiểm chi trả 42 triệu, còn 22 triệu đồng do một mạnh thường quân trợ giúp).

Tuy nhiên, trong lần tái khám gần đây (khoảng 23 ngày sau ca phẫu thuật nong mạch phổi cho Lực), bác sĩ kết luận mạch phổi đang dần hẹp lại. Gia đình phải theo dõi thường xuyên, nếu phát hiện cháu có biểu hiện tím tái phải đưa đến bệnh viện ngay.

Giấy xác nhận bệnh tật của cháu Lực
Giấy xác nhận bệnh tật của cháu Lực

 

“Từ khi mang thai đến khi sinh ra hai cháu, gia đình tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Hết tiền, chồng tôi phải vay ở chỗ làm rồi xoay sở anh em họ hàng hơn 30 triệu để đắp đổi qua ngày. Trước chồng tôi làm thợ chạm khắc gỗ tại Đà Nẵng còn tôi là công nhân khu công nghiệp, nhưng giờ hai vợ chồng đều phải bỏ việc chăm con. Cuộc sống khó khăn, vất vả giờ thêm cháu bệnh nặng hoàn cảnh càng túng thiếu hơn. Cũng có nhiều mạnh thường quân, người quen biết, bạn bè… giúp đỡ thêm để xoay sở mua tã lót, sữa cho các cháu”, chị Lên chia sẻ.

Hiện tại, điều vợ chồng chị lo lắng nhất là nếu mạch phổi của cháu bị hẹp trở lại thì lấy tiền đâu để thực hiện phẫu thuật. Ca phẫu thuật đầu đã là 64 triệu đồng, bác sĩ bảo theo sự phát triển của cháu thì việc nong mạch phổi phải thực hiện thêm nữa. Sau đó nếu không nong được nữa thì thực hiện thông ống, 10 năm lại thay một lần.

Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình
Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình

 

Còn về bệnh hở van tim ba lá của cháu, các bác sĩ bảo phải đợi cháu lớn thêm chút nữa mới có thể hội chẩn tiếp tục. Việc điều trị của cháu có thể sẽ lâu dài, bác sĩ cũng bảo vào TPHCM để thuận lợi điều trị hơn nhưng gia đình nghèo khó phải chạy ăn từng bữa thì lấy đâu ra tiền nữa.

Vì bệnh hành hạ nên bé Lực thường ít ngủ hơn so với trẻ bình thường, nhiều lúc anh chị phải thức trắng đêm chăm nom con rất vất vả. Mỗi khi thấy em khóc, bé Nghị lại khóc theo nên hai vợ chồng mỗi người một đứa mà dỗ dành đến lúc được rảnh rỗi thì trời đã gần sáng.

Ông Nguyễn Văn Hiệp (Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết: “Trường hợp của gia đình chị Lên rất khó khăn, thời gian qua chính quyền xã cũng như các mạnh thường quân cũng đã quan tâm giúp đỡ. Tuy nhiên, sự quan tâm đó chỉ chia sẻ được phần nào khó khăn của gia đình, bệnh tình của cháu bé khá phức tạp và phải chữa trị lâu dài cần chi phí điều trị lớn. Chính vì thế tôi hy vọng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm quan tâm sẻ chia cùng gia đình chị Lên để anh chị có điều kiện chạy chữa cho con mình”.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2721: Anh Ngô Tấn Dũng (Bố của hai bé sinh đôi)

Địa chỉ: Tổ 5, thôn Thi Thại, xã Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam)

ĐT: 0935120157

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

N.Linh-C.Bính

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/thuong-be-3-thang-tuoi-mac-benh-teo-hep-dong-mach-phoi-va-ho-van-tim-ba-la-20171103064338736.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59768950

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July