Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 29/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Gần 110 triệu đồng đến với 3 hoàn cảnh éo le trên quê hương xứ Nghệ Gần 110 triệu đồng đến với 3 hoàn cảnh éo le trên quê hương xứ Nghệ , Người xứ Nghệ Kiev
 


(Dân trí) - Với số tiền 108.380.000 đồng Quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí vừa được PV trao đến 3 hoàn cảnh éo le trên địa bàn xứ Nghệ.

Ngày 20/11, PV Dân trí tại Nghệ An đã trao tận tay số tiền 63.380.000 đồng đến mẹ con chị Đậu Thị Thu (xóm 3, xã Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An).

 

Chị Đậu Thị Thu nhân vật trong bài viết: “Bố đột tử nơi xứ người, tương lai của 5 đứa trẻ thơ trở nên mịt mù”. Số tiền 63.380.000 đồng Quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 10 năm 2014 ủng hộ tới chị Thu.

Gần 110 triệu đồng đến với 3 hoàn cảnh éo le trên quê hương xứ Nghệ
PV Dân trí cùng lãnh đạo xã Nam Lộc thành kính thắp nén hương cho linh hồn quá cố anh Nguyễn Văn Dương.

Chị Thu thắp nén hương cho chồng.
Chị Thu thắp nén hương cho chồng.
 
Thấy mẹ thắp hương, 5 đứa con thơ cũng đòi mẹ thắp theo.
Thấy mẹ thắp hương, 5 đứa con thơ cũng đòi mẹ thắp theo.

Trong căn nhà chưa trát vữa lãnh lẽo và ẩm thấp, bàn thờ anh Nguyễn Văn Dương (chồng chị Thu) kê trên chiếc tủ cũ kỹ. Dù đã một tháng trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn hằn lên trên khóe mắt người phụ nữ nghèo khổ. Chị ôm 5 đứa con nhỏ dại khóc sụt sùi khi nhắc đến chồng.

 

Như Báo Dân trí đã đưa tin, ngày 19/10, anh Nguyễn Văn Dương bị đột tử khi đang làm việc tại Angola, để lại gia cảnh rất đáng thương với người vợ trẻ bệnh tật và 5 đứa con thơ dại, cùng khoản nợ khổng lồ. 

 

Thằng con trai út khi thấy mẹ thắp hương cũng với theo.
Thằng con trai út khi thấy mẹ thắp hương cũng với theo.

Sau khi Dân trí phản ánh về hoàn cảnh khốn cùng của gia đình chị Thu, bạn đọc trong và ngoài nước đã cùng kết nối, chung tay ủng hộ, giúp đỡ mẹ con chị đưa được di hài anh Dương về quê nhà an táng.

 

Cầm số tiền lớn trong tay, chị Thu rưng rưng nước mắt. “Nhờ có những tấm lòng hảo tâm mà chồng tôi không phải nằm lạnh lẽo một mình nơi đất khách quê người, mẹ con tôi vượt qua được thời khắc khó khăn này. Cám ơn bạn đọc báo Dân Trí đã thương đến 5 đứa con thơ dại của tôi. Mẹ con chúng tôi mang ơn của nhiều người quá!”, chị Thu sụt sùi.

 

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà đến mẹ con chị Thu.
PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà đến mẹ con chị Thu.

Bà Nguyễn Thị Nhân (mẹ anh Dương) cho biết, sau khi đưa được thi thể anh về quê nhà, gia đình đã tổ chức an táng, xây cho anh căn mộ. ‘May mắn cho con cháu tôi là trong cơn hoạn nạn đã được nhiều tấm lòng hảo tâm cùng động viên chia sẻ, nếu không chắc mấy đứa cháu cũng không sống nổi. Bố chúng đã mất rồi, bây giờ gia đình sẽ giành dụm số tiền bạn đọc ủng hộ để các cháu được đến trường”.

 

Cùng đi với phóng viên có ông Nguyễn Xuân Lành - Bí thư đảng xã Nam Lộc. Ông Lành thay mặt chính quyền địa phương tri ân nghĩa cử của bạn đọc báo Dân trí. “Mong Dân trí tiếp tục kết nối những tấm lòng hảo tâm, những bạn đọc giàu lòng nhân ái để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh khác trong xã hội”, ông Lành cho biết.

 

Chị Đậu Thị Thu ký nhận số tiền do PV Dân trí trao.
Chị Đậu Thị Thu ký nhận số tiền do PV Dân trí trao.

 

Tiếp đó, ngày 22/11, PV Dân trí tiếp tục có mặt tại BV ung bướu Nghệ An để thăm và trao 20.300.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 10)đến anh Nguyễn Vĩnh Lực (xóm 17, xã Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An) nhân vật trong bài viết mang Mã số 1585.

 

Tại BV ung bướu Nghệ An, anh Lực cho biết, anh vừa mới trở lại bệnh viện sau một thời gian về nhà điều trị. Hiện sức khoẻ của anh không được tốt và đang cố gắng chạy chữa. Nhận số tiền, anh Lực xin cảm ơn báo Dân trí và quý độc giả đã thương giúp đỡ anh trong thời gian qua.

Chị Đậu Thị Thu ký nhận số tiền do PV Dân trí trao.
Ngày 22/11, PV Dân trí tiếp tục có mặt tại BV ung bướu Nghệ An để thăm và trao 20.300.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 10) cho anhNguyễn Vĩnh Lực (xóm 17, xã Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An) nhân vật mang Mã số 1585.

Và sáng ngày 24/11, PV Dân trí tiếp tục có mặt tại gia đình chị Nguyễn Thị Loan, ở xóm Mỹ Thiện, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An đểtrao 24.700.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 5 tháng 10) cho chị Loan nhân vật trong bài viết “Mẹ nghèo đau đáu ngóng con mắc bệnh nặng nơi xứ người” mang Mã số 1586.



 
Chị Đậu Thị Thu ký nhận số tiền do PV Dân trí trao.
Các đoàn thể của xã Nam Cát cùng PV Dân trí có mặt tại nhà em Tài trong niềm vui hân hoan khi em đã nở nụ cười tươi trên môi.

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV Dân trí có UBMTTQ, Cựu chiến binh, Văn phòng UBND xã Nam Cát. Thay mặt chính quyền địa phương ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch UBMTQT xã Nam Cát xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới độc giả của báo Dân trí.

Tại buổi trao quà, thì được biết em Phan Văn Tài (SN 1992) đã về nước đã được 1 tháng kể từ khi phát bệnh tại Đài Loan và may mắn được Hội đồng hương ở xứ người giúp đỡ.

Chị Đậu Thị Thu ký nhận số tiền do PV Dân trí trao.
Bà ngoại Tài cũng không thể tin cháu mình đã được cứu để có được ngày hôm nay gặp gỡ PV Dân trí trong buổi trao quà đầy ý nghĩa.
 
Chị Đậu Thị Thu ký nhận số tiền do PV Dân trí trao.
Tài tâm sự cùng PV Dân trí trong ngày trở về Việt Nam nếu không may mắn thì em đã bỏ mạng ở xứ người.

“Nếu em không về nước kịp thì đã bỏ mạng rồi. May mắn với em khi về nước đến BV Bạch Mai thăm khác và được các bác sỹ cho biết bị vi rút tấn công vào tim chứ không phải là bị một khối u ở tim như bên Đài Loan họ chẩn đoán. Và sau gần một tháng điều trị tại Hà Nội đã đỡ đi rất nhiều và được các bác sỹ cho về quê điều trị. Hiện tại sức khoẻ của em, bệnh tình của em đã đỡ hơn trước rất nhiều, có sự sống rồi anh à. Thay mặt gia đình, em xin cảm ơn báo Dân trí đã thông tin về em để được bạn đọc sẻ chia. Đây là niềm hy vọng lớn nhất của đời em”, Tài chia sẻ.

Được biết, hiện tại sức khoẻ của Tài cũng đã ổn hơn, tuy nhiên vẫn đang phải nghỉ dưỡng điều trị mà không thể làm được việc nặng. Gặp lại Tài trong căn nhà hoang lạnh ở quê bây giờ cảm thấy ấm áp hơn, thấy vui hơn… bởi Tài đã khoẻ hơn, da dẻ đẹp lên và đang tràn trề sức sống.

PV Dân trí cùng các đoàn thể xã Nam Cát, xóm Mỹ Thiện trao quà tới mẹ con em Phan Văn Tài.
PV Dân trí cùng các đoàn thể xã Nam Cát, xóm Mỹ Thiện trao quà tới mẹ con em Phan Văn Tài.

“May mắn cho cháu Tài quá, nếu không có quý độc giả, không có đồng hương giúp đỡ và không về nước kịp thì nay cháu nó cũng xanh cỏ rồi. Thay mặt lãnh đạo xã tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý độc gia trong và ngoài nước đã giúp đỡ, sẻ chia với cháu Tài của xã tôi trong thời gian cháu lâm bệnh”, ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch UBMTTQ xã Nam Cát chia sẻ.

Chia tay Tài, mọi người ai cũng phấn khởi và nói rằng: Nó đã từ cõi chết trở về nhờ vào những vòng tay nhân ái đã sẻ chia đến gia đình, đến em Tài suốt thời gian qua.

Chị Loan mẹ Tài vui mừng trong ngày PV Dân trí đến thăm và trao quà.
Chị Loan mẹ Tài vui mừng trong ngày PV Dân trí đến thăm và trao quà.
 
Chị Loan mẹ Tài vui mừng trong ngày PV Dân trí đến thăm và trao quà.
Ngày trở về Việt Nam được các bác sỹ BV Bạch Mai thăm khám, chăm sóc, giờ Tài đã vượt qua con nguy kịch, sức khoẻ đang bình phục dần.

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Duy 

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60472500

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July