Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 06/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1574: 6 năm rồi, em chỉ mong các con gọi một tiếng “mẹ ơi” Mã số 1574: 6 năm rồi, em chỉ mong các con gọi một tiếng “mẹ ơi” , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - 6 năm trời, Yến không rời 2 con nửa bước. Căn bệnh bại não bẩm sinh khiến hai đứa trẻ sinh đôi chỉ có thể nằm một chỗ, không nhận thức được những gì đang diễn ra quanh mình. Người mẹ trẻ khóc cạn nước mắt bởi mọi hi vọng gần như đã lụi tắt...

Trò chuyện với chúng tôi, nhiều lần Nguyễn Thị Yến (SN 1990, xóm 10, xã Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An) khóc nghẹn. Nhìn Yến, không ai nghĩ em vừa hơn 20 tuổi bởi vất vả đã in hằn lên khuôn mặt. 6 năm nay, có lẽ em chưa bao giờ biết nở một nụ cười hạnh phúc của một người làm mẹ.

Trong vòng tay Yến, bé Nguyễn Vĩnh Quốc Cường (SN 2008) nằm lả đi. Tối qua đến giờ nó lên cơn sốt, Yến phải bế con trên tay suốt đêm. Trên giường, bé Nguyễn Vĩnh Thành Công - người anh sinh đôi của Cường cũng đang ngọ ngoậy, chốc chốc từ cái miệng đang há hốc của Công vang lên một tràng dài “ệ ệ..”, đôi chân cứng đơ gồng lên, cố gắng quẫy đạp vào chiếc chiếu cói để “ủi” người lên.

Đầu năm 2008, vợ chồng Yến hồi hộp đón đứa con đầu tiên chào đời. Sinh đôi, 2 trai nhé! Lời của bác sỹ siêu âm khiến vợ chồng Yến cùng gia đình nội ngoại vui lắm. Suốt những ngày tháng mang thai, Yến đi khám, các bác sỹ cũng không phát hiện gì bất thường của thai nhi. Rồi 2 bé trai xinh xắn, bụ bẫm chào đời, chẳng thể nói hết niềm vui của cặp vợ chồng trẻ. Hai cái tên Thành Công, Quốc Cường được đặt cho cặp song sinh với những kì vọng về sức khỏe và thành đạt sau này.

 

6 năm rồi, em chỉ mong các con gọi một tiếng “mẹ ơi”
Căn bệnh bại não bẩm sinh khiến 2 bé sinh đôi Nguyễn Vĩnh Thành Công - Nguyễn Vĩnh Quốc Cường không thể vận động cũng không thể hiện được cảm xúc.

 

“6 tháng, hai đứa cũng không biết lật. Mọi người bảo, sinh đôi thường yếu hơn nên chậm hơn những đứa trẻ khác nên em cũng yên tâm. Rồi 8 tháng, 10 tháng, 2 đứa cũng chỉ biết nằm ngửa, không lật, không bò gì cả. Em đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra, bác sỹ bảo hai cháu bị bại não bẩm sinh, không có khả năng nhận thức cũng như vận động. Vợ chồng em như chết từng khúc ruột vì thương con, thương mình...”, Yến nước mắt lã chã nói.

Hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ, vợ chồng Yến cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu ái ngại của bác sỹ. Không còn hi vọng, Yến bế 2 con về. Hai thằng bé ốm đau suốt khiến Yến cũng héo hon, 24 tuổi mà ngỡ như gần 40 tuổi. Con như vậy nên Yến phải ở nhà chăm nom, mọi gánh nặng dồn lên vai chồng. Không có trình độ chuyên môn, không nghề nghiệp nên anh Nguyễn Vĩnh Sửu (SN 1985) xin một chân phụ hồ cho tổ thợ trong xã.

Tổ thợ nhận công trình mãi ngoài Hà Nội, Sửu phải đi theo, phó thác 2 con cho người vợ trẻ. Đồng lương phụ hồ lại sống giữa đất Hà Nội nên chắt bóp, tằn tiện lắm Sửu cũng chỉ có thể gửi về mỗi tháng cho vợ vài triệu đồng. Mọi chi phí ăn uống, bỉm sửa, thuốc thang cho 2 con đều gói gọn trong từng đó.

Căn bệnh bại não khiến Công và Cường chỉ có thể nằm ngửa một chỗ, mọi việc từ ăn uống, vệ sinh đều do Yến đảm nhận. “Thằng Công còn đỡ chứ thằng Cường ốm suốt chị ạ. Một mình em xoay xở không nổi, đêm phải gửi thằng Công xuống ngủ với ông bà nội (cách nhà mấy chục mét – PV). Ông bà cũng già rồi, lại còn ruộng vườn nữa... Nhìn người ta dắt cháu đi chơi, bố mẹ chồng em ứa nước mắt nhưng vì thương con, thương cháu nên ông bà không nói ra cái ước mơ nhỏ nhoi của mình. 

 

6 năm rồi, em chỉ mong các con gọi một tiếng “mẹ ơi”
6 năm nuôi nấng, chăm sóc 2 đứa con tật nguyền, chị Yến chưa một lần được nghe một tiếng con gọi "mẹ ơi".

 

Nhiều đêm thằng Cường lên cơn sốt rồi co giật, nhìn con luội đi miệng chỉ kêu được ư ư mà em thắt hết ruột gan. Nhiều khi em phải cho con uống thuốc ngủ để cháu ngủ. Giá như cháu nó có thể nói, để khi nào đau ở đâu thì còn biết kêu “mẹ ơi con đau...”. 6 năm rồi, em chưa một tuần được nghe con gọi hai tiếng “mẹ ơi”... Yến nghẹn lại. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trúng mặt thằng Cường đang ẵm ngửa trên tay. Thằng bé mở đôi mắt đờ đẫn ngơ ngác nhìn mẹ một cách vô hồn. Dường như thằng bé không có bất kỳ một chút cảm xúc nào nhưng dường như sợi dây gắn kết với người mang nặng đẻ đau giúp nó biết tìm hơi ấm của mẹ khi đau đớn giày vò...

Ông Nguyễn Vĩnh Niêm - ông nội của hai bé Công, Cường rầu rĩ: “Ông trời bất công quá... Hai thằng cháu của ông, lúc mới chào đời xinh xắn bụ bẫm là thế mà giờ chỉ biết nằm một chỗ. Trời đã bắt tội hai cháu của ông, bắt chúng nó ăn nằm một chỗ nhưng giá như cho nó cái đầu tỉnh táo, để nó còn biết trò chuyện với ông, để đòi ông mua cho tấm bánh, món quà. Thương cháu bao nhiêu cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, giá như cái thân già này làm được chút gì đó cho các cháu ông cũng không từ nan”.

6 năm rồi, chị Yến mới dám nghĩ tới việc sinh thêm đứa nữa bởi vì sợ, sợ nhỡ đâu nó giống 2 anh, sợ mình không nuôi nổi các con. Nhưng may, lần này siêu âm, bác sỹ bảo thai nhi bình thường. “Giờ hai đứa như thế này em đã mờ mắt để lo, nào bỉm sữa, nào thuốc thang, không biết lúc con bé này ra đời em còn đủ sức, đủ thời gian mà chăm cho cả 3 đứa hay không. Chồng em thương vợ, thương con nhưng anh ở nhà thì mấy mẹ con chết đói...”, ôm chặt thằng Cường trong tay, chị nhìn xuống cái bụng bầu 6 tháng nhưng bé xíu do không được bồi bổ mà nước mắt vòng quanh.

 

6 năm rồi, em chỉ mong các con gọi một tiếng “mẹ ơi”
2 đứa con tật nguyền và một đứa nhỏ đang nằm trong bụng, chồng đi phụ hồ, cuộc sống của gia đình chị Yến đang lâm vào bế tắc.

 

Rồi chị bế thằng Cường lại giường, đặt bên cạnh thằng Công. Hai đứa trẻ cứ đạp đạp đôi chân khòng khèo xuống chiếu để “ủi” người lên. Từ hai cái miệng đang há hốc, những tiếng “ệ... ệ...” cứ vang lên liên hồi. Tôi cứ cố tưởng tượng rằng anh em Công – Cường đang gọi “mệ ơi, mệ ơi” theo cách riêng của mình...

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Mã số 1574: Chị Nguyễn Thị Yến, Xóm 10, xã Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An

ĐT: 01677 019 632

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

 

Hoàng Lam


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60706572

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July