Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1344: Gia cảnh khốn cùng của cô sinh viên ngành Luật Mã số 1344: Gia cảnh khốn cùng của cô sinh viên ngành Luật , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 

(Dân trí) – Anh trai đang bình thường bỗng nhiên mắc bệnh trầm cảm. Bố là trụ cột của gia đình gặp tai nạn nằm liệt một chỗ. Con đường học hành của cô sinh viên ngành Luật trở nên chông gai, dang dở

Cầm lá thư tâm sự về hoàn cảnh gia đình của em Trần Thị Hiền ở thôn 2, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, hiện đang là sinh viên năm nhất, Trường Đại học Vinh gửi đến báo Dân trí chúng tôi không thể cẩm lòng.

 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng 12 năm liền, Hiền đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, xuất sắc

 
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng 12 năm liền, Hiền đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, xuất sắc

 

Sinh ra trong gia đình nghèo khổ, lại đông anh chị em nhưng Hiền luôn biết vượt qua số phận chăm ngoan và học giỏi. Bằng chứng là 12 năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh tiến tiến, xuất sắc.

Năm 2012, tai họa bắt đầu giáng xuống căn nhà của Hiền khi người anh trai Trần Huy Dũng đang bình thường bỗng mắc chứng bệnh trầm cảm. Dù đi chữa hết cả gần trăm triệu nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đến nay, mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng anh trai của Hiền vẫn chưa có vợ, suốt ngày đóng cửa nằm trong phòng, không nói chuyện và tiếp xúc với ai.

Nỗi đau này chưa nguôi, tai họa khác lại ùa đến bủa vây lấy gia đình Hiền. Năm 2013, bố Hiền trong một lần đi làm phụ hồ đã bị ngã từ giàn giáo xuống đứt toàn bộ dây thần kinh cột sống. Kể từ đó, bố Hiền sống đời sống thực vật, mọi sinh hoạt, ăn uống đều một tay mẹ em chăm lo.

 

 

Ông Nghĩa đã khóc khi đứa con gái xin nghỉ học để đi làm

 
Ông Nghĩa đã khóc khi đứa con gái xin nghỉ học để đi làm

 

Các chị của Hiền đều đã lấy chồng ở xa, cuộc sống cũng vô cùng khó khăn. Gia đình gặp hoạn nạn, các chị cũng chỉ biết gọi điện về với những lời động viên tinh thần đầy nước mắt.

Lúc bố bị tai nạn, cũng là thời gian em Hiền sắp bước vào các kỳ thi quan trọng. Tưởng rằng, Hiền sẽ bị suy sụp, mọi tương lại từ đây đã kết thúc. Nhưng bằng nghị lực kiên cường, cắm lòng chịu đựng, cố vượt qua nổi đau Hiền vẫn quyết tâm thi đậu đại học. Và giấc mơ đã được hiện thực khi em đã thi đậu vào ngành Luật, Đại học Vinh với số điểm khá cao 19 điểm.

Chị Nguyễn Thị Lan (mẹ Hiền) nước mắt giàn giụa kể: “Tôi và ông ấy (Trần Huy Nghĩa, bố Hiền) lấy nhau được 5 đứa con. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Các con đều ngoan hiền học giỏi. Nhưng do hoàn cảnh quá nghèo nên các anh chị của Hiền chỉ học hết cấp 3 rồi phải đi lao động kiếm sống. Hiền là út và học rất giỏi, nó là nơi cả gia đình gửi gắm và đặt hy vọng rất nhiều”.

 

 

Bố của Hiền bị liệt nửa người và nhiều bộ phân đang dần hoại tử

 

 

 

Bố của Hiền bị liệt nửa người và nhiều bộ phân đang dần hoại tử

 
Bố của Hiền bị liệt nửa người và nhiều bộ phân đang dần hoại tử

 

Liên tiếp những nỗi đau, tai họa giáng xuống khiến gia đình cô sinh viên bé nhỏ rơi vào cảnh cùng cực không lối thoát, nợ cứ chồng thêm nợ. Từ khi người chồng gặp nạn, mọi gánh nặng cơm áo đè nặng lên đôi vai của chị Lan. Hơn một năm trở lại đây, chị Lan không thể đi làm được nữa vì chị thường xuyên bị đau ốm. Và hơn nữa chị Lan phải ở nhà để săn sóc cho chồng, trông nom người anh trai bị mắc chứng bệnh trầm cảm.

Không như bao người khác, ngày cầm tờ giấy báo đậu đại học là ngày đẫm nước mắt của Hiền, của gia đình, hàng xóm. Vậy là ước mơ âp ủ bấy nhiêu năm giờ đã dần trở thành hiện thực nhưng có thể em sẽ không bao giờ hoàn thành được.

 

 

Cứ nghĩ đến việc đứa con gái ngoan ngoãn học giỏi sẽ phải nghỉ học, chị Lan lại bật khóc

 
Cứ nghĩ đến việc đứa con gái ngoan ngoãn học giỏi sẽ phải nghỉ học, chị Lan lại bật khóc

 

“Ngày ống ấy gặp tai nạn thì bao nhiêu tài sản, tiền bạc trong gia đình cũng đi theo ông. Giờ đến căn nhà này tôi cũng đã phải cầm cố nhưng ông ấy thì vẫn không có chuyển biến gì cả. Ông ấy bị liệt nửa người, nhiều bộ phận đang bị hoại tử. Nó vừa đậu đại học mà trong nhà không còn thứ tài sản nào nữa, biết lấy gì để nuôi nó đây. Mỗi tháng tôi chỉ gửi được cho nó 600 trăm nghìn mà chủ yếu là tiền của bà con xóm làng thương nên cho. Chi tiêu ngoài đó đắt đỏ làm sao mà đủ được…. Nhiều tháng, tôi biết nó hết tiền nhưng nó không dám xin mẹ, nó biết tôi không còn tiền nữa” ôm đứa con gái vào lòng, chị Lan nói không thành lời.

Khi chúng tôi đến thăm hoàn cảnh gia đình Hiền, thì em đang trên đường ra Can Lộc để lấy thuốc chữa bệnh cho bố. Cô sinh viên luật với dáng người nhỏ thó giờ vừa đi học vừa là chỗ dựa tình thần trong gia đình. Nhưng sau gần một năm theo học, bước chân của Hiền đã dần mỏi mệt, có lẽ em sẽ không thể bước tiếp được nữa.

 

 

Hiền là động lực tinh thần duy nhất của gia đình vào lúc này

 
Hiền là động lực tinh thần duy nhất của gia đình vào lúc này

 

“Những ngày đầu, em nghĩ chỉ cần cố gắng thật nhiều là có thể vượt qua. Nhưng mọi việc không như em nghĩ. Mỗi lần về nhà là tim em lại quặn thắt khi chứng kiến cảnh vật vã đau đớn của bố, nước mắt giàn giụa của mẹ. Nhiều lúc đang học bài cứ nghĩ về nhà lại thương bố, thương mẹ không sao an lòng”.

Hiền cũng đã đi tìm đủ thứ việc nhưng hầu hết các chủ quán đều từ chối vì dáng người quá nhỏ nhắn, yếu ớt của Hiền.

 

 

Hiền bật khóc khi nói về mơ ước sau này của mình

Hiền bật khóc khi nói về mơ ước sau này của mình

 

“Giờ toàn bộ sách em phải đi mượn của bạn. Ngành của em phải cần rất nhiều loại sách để tham khảo mà em không thể có tiền mua. Em muốn thực hiện được giấc mơ của mình là trở thành một luật sư để mang lại sự công bằng cho người dân, những người thiệt thòi. Nhưng với hoàn cảnh của gia đình chắc em sẽ phải dừng lại, nếu phải nghỉ học em buồn lắm…” Hiền nức nở.

Giờ Hiền mới bước đi những chân đầu tiên để đến với giấc mơ của mình nhưng dường như giấc mơ ấy đang còn rất xa và lắm gập ghềnh, chông gai.

Lặng nghe những lời nói trong nước mắt của Hiền, của gia đình và những người hàng xóm, chúng tôi chỉ cầu mong sao sẽ có nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của các nhà hảo tâm để giúp đỡ hoàn cảnh này và đặc biệt là Hiền, cô sinh viên bé nhỏ đang khao khát trở thành một vị luật sự vì dân.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1.  Mã số 1344: Em Trần Thị Hiền, thôn 2, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0976.221.760

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

 

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 
Xuân Sinh – Văn Dũng

 

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60596078

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July