Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 05/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1345: Bé gái bệnh tim bẩm sinh chỉ ăn cháo gói sống qua ngày Mã số 1345: Bé gái bệnh tim bẩm sinh chỉ ăn cháo gói sống qua ngày , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 

(Dân trí) - Hơn 4 tháng tuổi, bé Diễm phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh thì người mẹ lẳng lặng bỏ đi. Từ đó, Diễm sống với cha và bà nội già tại lò gạch, quanh năm khói bụi mịt mù.

Nằm sâu trong con đường đất đỏ tại xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là lò gạch của ông Nguyễn An Bình với hơn 50 công nhân. Đa số họ là người dân tỉnh lẻ, gắn bó với lò đã nhiều năm.

Anh Trần Văn Bưởi (33 tuổi) và mẹ già rời An Giang tha hương cầu thực ở vùng này. Anh làm công nhân lò gạch còn bà cụ nhận việc quét dọn tại lò. Đã hơn 10 năm, họ chưa về quê lần nào chỉ vì không đủ tiền đi xe. Mà ở quê cũng chẳng còn đất đai hay nhà cửa. Giờ đây, anh Bưởi lại có đứa con gái nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh nên cuộc sống càng thêm chật vật.
 
Anh Bưởi quần quật cả ngày với công việc xếp gạch, phơi gạch để kiếm được 70.000 đồng
Anh Bưởi quần quật cả ngày với công việc xếp gạch, phơi gạch để kiếm được 70.000 đồng
Anh Bưởi quần quật cả ngày với công việc xếp gạch, phơi gạch để kiếm được 70.000 đồng
 
Vợ chồng anh Bưởi không có hôn thú, thương mến nhau rồi về sống chung. Bé gái Trần Thị Thúy Diễm ra đời thắp sáng niềm vui của đôi vợ chồng nghèo nơi phòng trọ chật hẹp. Được 4 tháng tuổi, bé Diễm đang bụ bẫm bỗng gầy xọp đi. Đưa con đến BV Nhi Đồng 1 (TPHCM), anh chị nghe tin sét đánh: bé Diễm bị tứ chứng Fallot, còn ống động mạch (PDA), cần phải phẫu thuật tim với chi phí hơn 70 triệu đồng.

Số tiền phẫu thuật như núi Thái Sơn đè lên đồng lương công nhân 70.000 đồng/ngày của anh Bưởi. Chỉ vài ngày sau, vợ anh lẳng lặng bỏ đi. Bà nội bé Diễm thở dài: “Bây giờ nó có gia đình mới rồi, không quay về nữa đâu. Bé Diễm chẳng còn cơ hội gặp mẹ nữa rồi!”.

Suốt ngày, bà cụ để mắt tới cháu, không dám để cháu chơi đùa, không dám cho cháu cười to vì sợ Diễm phải đi cấp cứu. Đã 4 tuổi rồi nhưng thân thể còi cọc của cô bé chỉ nặng 11kg, môi và đầu ngón tay tím ngắt. Diễm không ăn được gì ngoài cháo gói, còn sữa thì khi nào anh Bưởi có dư tiền mới mua cho con uống. Bà cụ nhẩm tính: “Ba nó mới để đành 180.000 đồng, đủ mua 1 thùng 50 gói cháo, sẽ nuôi được nó trong nửa tháng”.
 
Dãy nhà trọ dành cho công nhân nằm ngay trong khuôn viên lò gạch, cả ngày hứng bụi
Dãy nhà trọ dành cho công nhân nằm ngay trong khuôn viên lò gạch, cả ngày hứng bụi
 
Gian phòng của gia đình anh Bưởi chỉ có chiếc võng thay cho bàn ghế và một góc bếp chật chội
Gian phòng của gia đình anh Bưởi chỉ có chiếc võng thay cho bàn ghế và một góc bếp chật chội
 
Dãy nhà trọ xây trong khu vực lò gạch, quanh năm khói bụi mịt mù. Ho sù sụ suốt ngày nhưng bà cụ đã ngưng uống thuốc vì: “Bác sĩ bảo tôi ở đây ô nhiễm quá, phải chuyển ra nơi khác mới mong hết bệnh. Nhưng rời khỏi đây thì biết lấy gì mà sống?”. Thế là, những lúc không ra ngoài quét dọn thì bà cụ đóng cửa giữ cháu trong phòng để tránh bụi.

Cứ như vậy, Diễm lay lắt sống nhờ những lần tái khám ở BV Nhi Đồng 1. Bác sĩ Nguyễn Minh Hải cho bé Diễm uống thuốc chống tăng huyết áp, ngăn cơn đau thắt ngực, điều trị thiếu máu… đồng thời khuyên gia đình nên cho bé phẫu thuật càng sớm càng tốt. Bởi vì nếu không điều trị, tứ chứng Fallot thường phát triển các biến chứng nghiêm trọng theo thời gian, có thể dẫn đến tử vong hoặc khuyết tật ở tuổi trưởng thành sớm.

Nghe bác sĩ khuyên vậy, người công nhân nhỏ nhắn chỉ biết thở dài. Một thân gà trống nuôi con, việc mua cháo gói cho bé Diễm mỗi ngày còn trầy trật. Tiền chợ hàng tháng thì ghi sổ nợ với người bán hàng rong, lãnh lương trả một lần.

Những lúc thấy anh Bưởi buồn rầu, bé Diễm lại gần an ủi: “Ba ơi, nếu thiếu tiền thì ba cứ đi mượn. Con khỏe rồi sẽ đi làm trả nợ cho ba!”. Câu nói hồn nhiên của con trẻ khiến anh Bưởi càng thêm xót lòng.
 
Gian phòng của gia đình anh Bưởi chỉ có chiếc võng thay cho bàn ghế và một góc bếp chật chội
Suốt ngày bé Diễm ở trong phòng trọ chơi cùng "bạn" thỏ bông cũ kỹ và một chiếc lúc lắc đã mất hết chuông
 
 
Anh Huỳnh Ngọc Bình, phó chủ tịch xã Thạnh Phước cho biết: “Trước đây, ở xã cũng có trường hợp một bé trai bị bệnh tim, nhưng ngân sách địa phương có hạn, nhờ báo chí lên tiếng mà cậu bé đã được phẫu thuật. Tôi hi vọng bé Diễm cũng may mắn như vậy. Rất mong báo Dân trí và các mạnh thường quân giúp đỡ để cháu bé sớm được phẫu thuật tim”.
 
Gian phòng của gia đình anh Bưởi chỉ có chiếc võng thay cho bàn ghế và một góc bếp chật chội
Đầu tháng 3/2014, bé Diễm may mắn được một số người tốt bụng giúp đỡ đưa vào BV Chợ Rẫy khám tim và có chỉ định phẫu thuật sớm. Giấy báo chi phí phẫu thuật của bé Diễm là 70 triệu đồng, sau khi trừ BHYT, gia đình còn phải đóng khoảng 50 triệu đồng.
 
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1345 : Anh Trần Văn Bưởi: ở trọ tại lò gạch An Bình, xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0909 058 862

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

 

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 
 
Hồng Nhung

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60691974

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July