| 
 Trở lại thăm mẹ con bà Nguyệt ở khối 3, Nam Sơn, thị trấn  Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) chúng tôi đã thực sự cảm nhận được niềm  vui từ trên khuôn mặt khổ sở của bà Nguyệt và em Hổ. Không vui sao được  khi cuộc sống cơ cực tưởng như không có bất cứ một lối thoát nào của hai  mẹ con bà bỗng chốc thay đổi. Không chỉ bà Nguyệt mà Trưởng khối phố  Nam Sơn cũng xác nhận, sau bài viết “Hai mẹ con co ro trong túp lều rách  nát” được đăng tải nhiều tấm lòng hảo tâm, nhiều đơn vị trong cả nước,  trong đó có cả Quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí đã quan tâm hỗ trợ tiền,  gạo, chăn ấm đủ để mẹ con bà có đủ nhu yếu phẩm, hơi ấm vượt qua mùa  đông đầy khắc nghiệt.    Vui mừng hơn, dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện Can Lộc đã  tiến hành cấp đất, huy động thêm nguồn lực từ địa phương, sức dân khởi  công xây dựng nhà cho hai mẹ con bà Nguyệt trước tết Nguyên Đán này. Rất  nhanh chóng, ngôi nhà rộng hơn 40m2, chia làm hai gian vừa được khởi  công, phần móng đã hoàn thiện.  PV  Dân trí nghe chính quyền thị trấn Nghèn thông báo về quyết tâm của địa  phương hoàn thiện ngôi nhà mới cho mẹ con Nguyệt trước Tết Nguyên đán  2014   “Kinh phí xây dựng ngôi nhà khoảng 50 triệu đến lúc này thị trấn  vẫn chưa huy động đủ, tuy nhiên chúng tôi quyết tâm sẽ hoàn thiện ngôi  nhà cho mẹ con chị Nguyệt ngay trước Tết Nguyên Đán này. Dù thời gian  không còn nhiều nhưng tôi chắc chắn tết này mẹ con chị Nguyệt sẽ đón tết  trong ngôi nhà mới” – ông Đào Xuân Tùng, Bí thư thị ủy thị trấn Nghèn  nói với chúng tôi.  Tiếp thêm niềm vui của mẹ con bà Nguyệt, PV Dân trí cùng Bí thư thị  ủy thị trấn Nghèn, nhiều cán bộ khối phố Nam Sơn đã tiến hành trao số  tiền 29.180.000 đồng của các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp mẹ con bà  vượt qua khó khăn.  Nhận quà của các nhà hảo tâm bà Nguyệt như chưa tin vào niềm vui mà  mẹ con bà có được. Khuôn mặt của bà đã đổ lệ vì xúc động trước tình  thương, sự đùm bọc của mọi người. “Mẹ con tui cảm động lắm. Có lẽ đây là  khoảng thời gian vui nhất của mẹ con tui suốt nhiều năm qua. Xin cảm ơn  quý nhà hảo tâm đã giúp mẹ con tôi lấy lại niềm tin vào sống” – bà  Nguyệt bùi ngùi gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẽ chia  với khó khăn của mẹ con bà. Và trao quà hỗ trợ 29.180.000 đồng của các nhà hảo tâm cho mẹ con bà Nguyệt Ông Đào Xuân Tùng cũng gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, quý nhà hảo  tâm đã quan tâm, giúp đỡ mẹ con bà Nguyệt trong hoàn cảnh khó khăn cùng  cực. Ông Tùng nói, tại thị trấn này còn có một số hoàn cảnh bi đát không  kém gì mẹ con bà Nguyệt, nên mỗi hoàn cảnh được quan tâm hỗ trợ sẽ góp  phần giúp địa phương giảm được một hộ khó khăn. Ông Tùng một lần nữa cam  kết, sẽ quan tâm và hỗ trợ mẹ con bà Nguyệt trong việc chi tiếu để số  tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ sẽ được chi tiêu đúng mục đích.    Hà Phương – Xuân Sinh - Dân Trí 
 |