Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 02/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Nghệ An: Hơn 15 triệu đồng đến với gia đình chị Mai Thị Phượng Nghệ An: Hơn 15 triệu đồng đến với gia đình chị Mai Thị Phượng , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Dân trí) - Ngày 26/12, PV Dân trí tại Nghệ An cùng chính quyền địa phương xã An Hòa đã trực tiếp đến thăm và trao số tiền 15.770.000 đồng tới gia đình chị Mai Thị Phượng nhân vật trong bài viết: “Hoàn cảnh éo le của gia đình ngư phủ mất tích trong vụ chìm tàu”.
 >> Hoàn cảnh éo le của gia đình ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá

Hơn 15 triệu đồng đến với gia đình chị Mai Thị Phượng
Thay mặt PV Dân trí, ông Hoàng Công Tuyến cán bộ xã An Hòa đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 15.770.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 1 và tuần 2 tháng 12 tới gia đình chị Mai Thị Phượng.

Số tiền 15.770.000 đồng gửi tới gia đình chị Mai Thị Phượng ở xóm Hồng Phong, xã An Hòa (Quỳnh Lưu, Nghệ An) của Quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí ủng hộ tuần 1 và tuần 2 tháng 12 năm 2013. Trong đó tuần 1 tháng 12 là 2.330.000 đồng và tuần 2 tháng 12 là 13.440.000 đồng.

Cuộc sống khó khăn nơi quê nghèo nên ngoài nghề làm muối của gia đình anh Hồ Vĩnh Thế còn đi biển để kiếm thêm tiền để nuôi 3 đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi học. Anh Thế đi biển cũng là mong gom góp đủ tiền chữa bệnh tim bẩm sinh cho người con gái đầu của mình là Hồ Thị Gia (10 tuổi).

Quanh năm ăn với sóng ngủ cùng với gió, anh Thế cảm nhận rõ hơn ai hết những nguy hiểm sẽ đến với mình cùng các bạn thuyền trong mỗi chuyến vươn khơi đặc biệt là mỗi khi trời trở gió. Nhưng vì thương con gái mong sớm có đủ tiền để chữa bệnh cho con dù vất vả nguy hiểm anh vẫn đều đặn cùng bạn thuyền dương buồm vượt sóng.
Hơn 15 triệu đồng đến với gia đình chị Mai Thị Phượng
Ôm chiếc áo phao mà chồng mình thuyền viên Hồ Vĩnh Thế mặc trước lúc chìm xuống biển chị Phượng thầm hứa với chồng sẽ cố gắng sống thật tốt để nuôi dạy các con nên người.

Ngày định mệnh 28/11 khi con thuyền mang số hiệu NA 90249 TS gặp nạn khiến anh Thế cùng 9 thuyền viên khác bị nạn chìm ngoài biển khơi. Cả xóm nghèo Hồng Phong, xã An Hòa như đứt từng khúc ruột, nín thở chờ tin. Rồi người anh trai ruột của anh Thế là thuyền viên Hồ Vĩnh Lai trở về như một phép nhiệm màu của tạo hóa. Chị Phượng cũng hi vọng chồng mình còn sống, nhưng qua những lời kể của anh trai người trực tiếp nhìn chồng chị buông tay rồi chìm dần xuống biển, chị biết chồng mình mãi mãi sẽ không về nữa.

Trước nỗi đau mất mát quá lớn, người vợ trẻ ngất lịm đi. Mỗi lần tỉnh lại chị chỉ biết ôm các con thơ vào lòng mà khóc gào trong đau đớn. Trước lúc vươn khơi cùng các bạn thuyền anh Thế còn hứa sau chuyến đi biển này sẽ góp tiền để đưa con gái đi chữa bệnh tim nào ngờ đó là những câu nói yêu thương cuối cùng mà người vợ trẻ được nghe.

Đón nhận món quà, chị Mai Thị Phượng xúc động: “Từ ngày anh ấy mất đi em không biết sống sao nữa. Nhờ có sự quan tâm giúp của các nhà hảo tâm em có thể thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của chồng trước lúc ra đi là đưa con gái đi chữa bệnh tim. Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng em sẽ cố gắng để sống thật tốt mà chăm sóc các con ăn học nên người”.

Cuộc sống của chị Mai Thị Phượng và 3 con nhỏ đều giữa vào thu nhập bấp bênh từ hai công muối của gia đình. Dù còn đó nhiều lắm những khó khăn nhưng trong ánh mắt của người mẹ trẻ vẫn ánh lên niềm hi vọng. Ôm chiếc áo phao mà chồng mình cùng các thuyền viên mặc trước khi chìm dần vào lòng biển mẹ, chị Phượng thầm hứa sẽ cố gắng để thay chồng chăm sóc các con ăn học nên người.

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 6
Total: 60570382

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July