Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 02/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Hà Tĩnh: Gần 20 triệu đồng đến với người phụ nữ bệnh tật nuôi hai cháu mồ côi Hà Tĩnh: Gần 20 triệu đồng đến với người phụ nữ bệnh tật nuôi hai cháu mồ côi , Người xứ Nghệ Kiev
 


(Dân trí) - Ngày 18/12, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm và trao số tiền 19.770.000 đồng tới gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ bệnh tật nuôi hai cháu mồ côi”.
 >> Người phụ nữ bệnh tật nuôi 2 cháu mồ côi

Số tiền 19.770.000 đồng do bạn đọc báo điện tử Dân trí quyên góp ủng hộ tới gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt ở khối 11, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong tuần 1 tháng 12.

Bố mẹ lần lượt ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác khi các em còn rất nhỏ, cuộc sống gia đình quá khó khăn Nguyễn Hữu Thắng (SN 1998) và Nguyễn Đan Thùy (SN 2004) phải dựa dẫm hoàn toàn vào người bác quanh năm bệnh tật.

Hàng ngày để có thể nuôi 2 cháu ăn học, dù thường xuyên đau ốm nhưng bà Nguyệt vẫn thức dậy từ rất sớm ra chợ gánh hàng thêu, rửa bát giúp các quán ăn lấy tiền đong gạo nuôi hai cháu ăn học. Thương bác đau ốm triền miên hai em Thắng và Thùy ngoài những giờ lên lớp thì ở nhà phụ giúp bác các công việc trong gia đình để bác mình đỡ khổ.
Gần 20 triệu đồng đến với người phụ nữ bệnh tật nuôi hai cháu mồ côi
Ông Phan Văn Hòa - PCT HĐND thị trấn Phố Châu đại diện chính quyền đại phương trao số tiền 19.770.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 1 tháng 12 tới gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt ở khối 11, thị trấn Phố Châu.

Sức khỏe của bà Nguyệt đã không còn như trước sau hai lần phẫu thuật u xơ, và u nang nay lại thường xuyên thức khuya dậy sớm nên bà lại càng yếu hơn trước.Căn bệnh viêm đa khớp, thoát vị địa đệm lại tái phát khiến bà không thể đi lại được. Cuộc sống của ba bác cháu đã khó khăn nay lại càng khốn khổ hơn rất nhiều.

Có mặt trong buổi trao quà ông Phan Văn Hào - PCT HĐND thị trấn Phố Châu chia sẻ: “Hoàn cảnh của gia đình bà Nguyệt cùng hai cháu rất khó khăn! Phía đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ gia đình bà Nguyệt cùng hai cháu để vượt lên trong cuộc sống. Thay mặt đảng ủy, UBND thị trấn Phố Châu cũng như gia đình bà Nguyệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến sự quan tâm kịp thời của báo điện tử Dân trí, cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ đến gia đình bà Nguyệt trong thời gian qua”.

Bà Trần Thị Tâm - Phó Bí thư đảng ủy thị trấn Phố Châu nghẹn ngào: “Bà Nguyệt không có đất sản xuất nên dù bệnh tật như vậy mà sáng nào bà ấy cũng phải dậy sớm rồi đạp xe đi xin nước gạo, thức ăn thừa về để chăn nuôi kiếm thêm thu nhập để lo cho các cháu ăn học. Nhiều hôm nhìn bà ấy tôi lại không cầm được nước mắt”.

Đón nhận món quà bà Nguyệt nghẹn ngào xúc động: “Nhờ có báo Dân trí, nhờ có các nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi rất nhiều, mà cuộc sống của ba bác cháu cũng đã đỡ khổ hơn trước. Nhưng bây giờ tôi đau ốm như thế này không biết ngày mai sẽ ra sao nữa! Tôi chết đi cũng không sao nhưng chỉ thương hai đứa nó thôi!”. Bà Nguyệt nói trong nước mắt.

Hiện tại sức khỏe của bà Nguyệt đã rất yếu, đi lại vô cùng khó khăn. Mỗi sáng sớm bà không thể dậy sớm đi gánh hàng hay xin nước gạo, thức ăn thừa từ các quán ăn để về chăn nuôi như trước nữa. Thương bác đau ốm, hàng ngày Thắng cố gắng dậy thật sớm làm mọi việc rồi mới đi học. Hi vọng rằng với sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm cuộc sống của gia đình bà Nguyệt cùng hai cháu sẽ bớt đi phần nào những vất vả khó khăn trong cuộc sống.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 16
Total: 60579073

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July