| 
          (Dân trí) - PV Dân trí vừa trở lại xóm Bình An, xã Quang Lộc,  huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trao số tiền 34,5 triệu đồng đến gia cảnh bé  Trần Thúy Hằng, nhân vật trong bài viết “Thương cô bé lớp 3 chăm mẹ ung  thư, em gái bại não”.>>  Thương cô bé lớp 3 chăm mẹ ung thư, em gái bại não
Như Dân trí đã thông tin, suốt nhiều năm rồi, những  người dân trong xóm Yên Bình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc ai cũng cảm  thương cho hoàn cảnh thương tâm của vợ chồng anh Trần Đình Dương 40 tuổi  và chị Nguyễn Thị Hiền, 31 tuổi. Sinh được hai đứa con, thì một đứa bị  chứng bệnh bại não bẩm sinh, ăn nằm một chỗ. Cuộc sống vốn đã túng thiếu  trăm bề do không có thu nhập, nuôi con bệnh tật, gia cảnh anh Dương lại  rơi vào cảnh cơ cực mới khi chị Hiền đổ bệnh ung thư máu.  Chỉ có sự quan tâm của cộng đồng mới có thể giúp cô bé Thúy Hằng không phải bỏ học vào lúc này    Nỗi cơ cực của đôi vợ chồng nghèo đang dần khép lại  cánh cửa tương lai của bé Thúy Hằng đứa con gái đầu lòng vốn xinh xắn  chăm ngoan và học giỏi. Mới 8 tuổi bé Hằng đã phải làm việc như một  người lớn, từ chăm mẹ chăm em đến lo toan cơm nước, giặt dũ áo quần. Dù  bàn tay còn yếu đuối, non nớt nhưng cô bé làm cái gì cũng lanh lẹ.  Anh Dương tâm sự, sau bài viết về gia cảnh bé Thúy Hằng được báo Dân  trí đăng tải đã có nhiều tấm lòng hảo tâm dành sự quan tâm sẻ chia đối  với bé Thúy Hằng và gia đình anh. Đã có nhiều người, đại diện các tổ  chức đã gọi điện, thậm chí tìm về tận nhà của bé Hằng động viên, thăm  hỏi. “Cảm động vô cùng. Gia đình đang rơi vào ngõ cụt chưa biết sẽ trôi  về đâu, đã được các nhà hảo tâm động viên giúp đỡ chân thành. Đến lúc  này gia đình cũng đã nhận được một số tiền hỗ trợ bé Hằng ăn học và chạy  chữa cho vợ”- anh Dương bùi ngùi cho biết. Anh Dương nói thêm, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm mà  trong gần một tháng qua vợ anh đã có cơ hội quay trở lại bệnh viện tái  khám thêm 2 lần.  Thêm niềm vui đã đến với vợ chồng anh Dương và bé Thúy Hằng khi  phóng viên thông báo, thương hoàn cảnh quá éo le của gia đình anh nhiều  tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước thông qua Quỹ Nhân ái của báo điện  tử Dân trí đã ủng hộ số tiền 34,5 triệu đồng. Trước sự chứng kiến của  lãnh đạo huyện Can Lộc, UBND xã Quang Lộc, đại diện xóm Bình An, PV Dân  trí đã trao tận tay vợ chồng anh Dương, bé Thúy Hằng số tiền nêu trên. PV Dân trí, đại diện UBND huyện Can Lộc, xã Quang Lộc, xóm Bình An trao 34,5 triệu đồng cho gia đình bé Thúy Hằng     Cùng với bố mẹ nhận quà của các nhà hảo tâm bé Thúy Hằng đã rất  vui. Khuôn mặt xinh xắn của bé đã xuất hiện nụ cười hồn nhiên, điều mà  bé từ lâu đã không có được vì mẹ đổ bệnh, em bại não ăn nằm một chổ.  “Cháu vui lắm, chắc em cháu cũng thế. Mẹ cháu đã có thêm tiền để chữa  bệnh, như thế mẹ cháu sẽ không bỏ chúng cháu mà đi. Mẹ sẽ ở lại với bố  và chúng con” – Thúy Hằng lớm rớm nước mắt khi cầm lấy số tiền của các  nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bé.   Ông Đặng Hồng Kiệm – Chủ tịch UBND xã Quang Lộc thay mặt gia đình,  chính quyền địa phương bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, sẻ  chia kịp thời của các nhà hảo tâm đối với hoàn cảnh của gia đình anh  Dương.  “Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới tấm lòng của quý  nhà hảo tâm đã dành cho gia đình anh Dương. Sự thực chính quyền địa  phương, bà con lối xóm cũng đã làm hết sức mình, nhưng hoàn cảnh của anh  Dương quá éo le, cùng lúc chịu quá nhiều tai ương, nên sự giúp đỡ của  chính quyền, bà con lối xóm không thể nào giải quyết hết khó khăn được.  Chỉ có nhờ tấm lòng hảo tâm của cộng đồng như thế này mới có thể hi vọng  giúp gia đình anh Dương vượt qua khó khăn, giúp cháu Thúy Nga không  phải bỏ học. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm”- ông  Kiệm bày tỏ. Hà Phương |