Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1206: Xót xa cảnh 6 mẹ con sống trong túp lều rách nát Mã số 1206: Xót xa cảnh 6 mẹ con sống trong túp lều rách nát , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Dân trí) - Trong căn nhà dột nát, có một người mẹ nghèo đi làm thuê kiếm từng đồng tiền nuôi 5 đứa con nhỏ. Não lòng hơn trong 5 người con ấy có 3 đứa trong độ tuổi đi học nhưng không được đến trường và một đứa bị bệnh bứu máu không tiền chữa trị.

Theo sự giới thiệu của chính quyền địa phương xã Khánh Lâm, huyện U Minh (Cà Mau), phóng viên Dân trí đã ngược về vùng đất cuối trời này để tìm hiểu gia cảnh của chị Danh Thị Tươi (sinh năm 1972, ngụ Ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Tôi cứ thầm nghĩ, với chị Tươi có khi phải dùng khái niệm "chị Dậu" của năm 2013 mới diễn tả hết cái sự nghèo nghiệt ngã, cùng cực mà chị đang sống.

Theo nhiều người dân địa phương xã Khánh Lâm cho biết, chị Danh Thị Tươi vốn là một người con gái hiền lành chất phát. Cách đây gần 20 năm, chị và chồng chị đến với nhau do duyên số, cha mẹ hai bên đều nghèo nên khi thành vợ thành chồng anh chị chỉ sống nhờ vào chính sức lao động của mình. Với quan niệm “vợ chồng đồng lòng tác biển đông cũng cạn” thì cuộc sống sẽ tươi sáng hơn, nhưng cuộc không như mong tưởng, 5 đứa con lần lược ra đời, từ đó cái nghèo lại càng nghèo hơn. 

 

Từ khi chồng chị Tươi bỏ đi, 6 mẹ con đùm túm nhau trong cái chòi rách bươm thế này
Từ khi chồng chị Tươi bỏ đi, 6 mẹ con đùm túm nhau trong cái chòi rách bươm thế này

 

Cũng theo bà con lối xóm cho biết, có lẽ vì nghèo khó nên chồng chị buồn sinh tật rượu chè thường xuyên đánh đập chị và thường xuyên đi bỏ nhà không ngó ngàng gì đến vợ con. Điều đáng nói là khoảng một năm nay, từ khi chị sinh thằng con út thì chồng chị đã ra đi biệt tích, một mình chị phải nuôi 5 đứa con nhỏ dại khờ. Do quá nghèo nên tuy trong độ tuổi đến trường nhưng các con của chị không đứa nào được đi học. Đã nghèo sao lại sinh đến 5 đứa con, có lẽ nhiều người sẽ trách chị như vậy. Nhưng có sống trong hoàn cảnh của chị mới hiểu, những đứa con là kết quả của sự cưỡng bức, thỏa mãn dục vọng từ người chồng cũng như sự thiếu hiểu biết của đói nghèo đem lại.

Từ khi chồng bỏ đi, chị được một người em bà con cho mượn đất cất một túp lều nhỏ để che mưa che nắng qua ngày, hằng ngày hể ai mướn gì thì làm nấy miễn sao có tiền để nuôi con… Gần đây, nhờ đứa con gái lớn chỉ mới 17 tuổi nhưng cũng lao vào phụ mẹ, từ đó chị đã phấn đấu hết mình mới có cho một đứa đi học lớp 1. 

                                     Cháu Hồ Văn Cam rất vui mừng khi được mẹ cho đi học

 

Cháu Hồ Văn Cam rất vui mừng khi được mẹ cho đi học

Tưởng chừng gia cảnh sẽ bớt khổ khi người con gái lớn làm ra tiền với nghề giúp việc cho một nhà hàng xóm. Thế nhưng niềm vui chưa chọn vẹn thì cách đây khoảng 2 tháng bé Hồ Văn Thực (chưa đầy một tuổi, con trai út của chị - PV) bị bệnh bướu máu, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) khuyên chi nên đưa bé đi thành phố Hồ Chí Minh điều trị khi còn kịp lúc. Thế nhưng, do gia cảnh nghèo lo cho bữa ăn hằng ngày đã khó, tuy rất thương con nhưng chị lấy đâu ra số tiền lớn để đưa con đi điều trị.

Nhìn về phía phóng viên, chị Tươi nghẹn ngào nói: “Dù cho có cực bao nhiêu cũng được, miễn sao hằng được nhìn thấy mấy đứa con khỏe mạnh. Đằng này đứa lớn bị u nang chưa có tiền chữa trị thì đứa út lại bị căn bệnh bướu máu hoành hành…”. 

 

Cháu Hồ Văn Cam rất vui mừng khi được mẹ cho đi học
Bé Hồ Văn Thực (con trai út chị Tươi) đang mang trong người căn bệnh bướu máu quái ác nhưng không tiền chữa trị

 

“Thấy thằng út (bé Hồ Văn Cam) bị bệnh bướu máu vậy đó nhưng khi người đông là nó mừng rỡ và cười vui lắm. Chắc nó vui vì được bà con cho vài cái bánh, vài cục kẹo và chắc nó vui khi tự bản thân nó chưa biết được mình mang bệnh hiểm nghèo… Nhìn thấy cháu đùa vui mà lòng tôi như đức từng đoạn ruột”, anh Thạch Văn Thành (một người cùng xóm) nói.

Theo ông Huỳnh Thanh Luôl – Phó chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, có thể nói gia đình chị Tươi là hộ nghèo nhất ấp, địa phương cũng từng đưa ra trước dân xét hỗ trợ nhà ở cho gia đình chị, nhưng khổ nổi chị không có đất để cất nhà, chính quyền địa phương chúng tôi cũng thường xuyên vận động các nhà hảo tâm tặng gạo, quần áo cho gia đình”. Ông Luôl thông tin thêm, hiện tại chính quyền địa phương đang xúc tiến trình UBND tỉnh mua đất làm khu tái định cư cho đồng bào dân tộc nghèo, đến khi khu tái định cư được đầu tư xây dựng hoàn thành gia đình chị sẽ đưa vào đó sinh sống.

Đôi măt chị Tươi lúc này nhìn chúng tôi như ánh lên một sự van xin, bằng tình thương của người mẹ dành cho con: “Nếu có tiền chữa bệnh cho con trai út, lo cho tụi nhỏ ăn học thì dù có chết tôi cũng cam lòng…”, chị Tươi nói không nên lời.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1206: Chị Danh Thị Tươi - ngụ Ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Bạn đọc có thể liên hệ với gia đình chị Tươi qua số điện thoại của ông Huỳnh Thanh Luôi, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm:  01299.015.515

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 Tuấn Thanh


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60611527

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July