Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 02/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 1096: Đắng lòng cảnh hai đứa trẻ có bố mất vì ung thư gan, mẹ bị đâm chết Mã số 1096: Đắng lòng cảnh hai đứa trẻ có bố mất vì ung thư gan, mẹ bị đâm chết , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí)- Bố mất cách đây 3 năm vì ung thư gan, gần đây mẹ của em cũng mất mạng vì nhát dao chí mạng của một người đàn ông. Bàng hoàng trước sự “ra đi” của mẹ, hai đứa trẻ chỉ còn biết đứng lặng trước bàn thờ nghi ngút khói hương mà cầu khấn.

Lần theo lá đơn cầu cứu của ông ngoại Nguyễn Xuân Định, chúng tôi tìm về địa chỉ số nhà 4/166 đường Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu, TP.Nam Định nơi có hai đứa nhỏ là cháu Nguyễn Đức Huy (học sinh lớp 5) và bé Nguyễn Thị Vân Anh (5 tuổi) vừa trải qua nỗi đau đớn kinh hoàng trước sự ra đi đột ngột của mẹ. Trước đó gần 2 tuần, mẹ của hai em là chị Nguyễn Thị Hồng Tươi (sinh năm 1982) đã thiệt mạng bởi nhát dao ác độc của một người đàn ông.

 

Đắng lòng cảnh hai đứa trẻ có bố mất vì ung thư gan, mẹ bị đâm chết
Bố mất cách đây 3 năm, mẹ của em cũng qua đời được 2 tuần để lại hai anh em Huy, Vân Anh bơ vơ trên cõi đời.

 

Bố của em là anh Nguyễn Mạnh Hiếu trước kia làm nghề lái taxi nhưng đã qua đời 3 năm bởi căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Nhớ lại quãng thời gian con trai “ra đi” mãi mãi, bà nội Trần Thị Thúy gạt nước mắt sụt sùi: “Ngày ấy thấy con kêu nên cho đến viện khám, nhưng phát hiện bệnh đã quá nặng vì thế chỉ sau có 11 ngày là nó bỏ tôi đi. Nó còn trẻ quá, mới 28 tuổi đầu đã bỏ mẹ già, vợ và hai đứa con thơ rồi đi mãi”.

 

Bàng hoàng trước tin con dâu qua đời, bà nội không giấu nổi nỗi đau đớn vật vã.
Bàng hoàng trước tin con dâu qua đời, bà nội không giấu nổi nỗi đau đớn vật vã.

 

Dứt lời bà lại nhìn lên di ảnh của con mà nước mắt giàn giụa. Khuôn mặt sáng, điển trai cùng nụ cười tươi của anh Hiếu càng trở thành nỗi ám ảnh với người mẹ già. Như một phản xạ tự nhiên, bà òa lên: “Sao con lại cười với mẹ thế kia mà âm dương cách biệt hả con ơi?” khiến không khí trong căn nhà thấp bé càng thêm ảo não. Thấy bà khóc, mặt hai đứa trẻ cũng mếu xệch, thằng bé Huy dỗ đứa em nhưng rồi cả hai anh em cùng òa lên. Nó gọi bố, gọi mẹ nhưng không có câu trả lời, chỉ trân trân trước mặt là hai bức di ảnh bố mẹ cạnh nhau trong khói nhang nghi ngút.

Chồng mất, chị Tươi vất vả làm đủ thứ nghề để nuôi hai con ăn học từ làm may, tiếp thị sữa hay có lúc bán hàng. Tin chị có bạn trai mới, gia đình cũng biết từ lâu, tuy nhiên chưa một lần chính thức giới thiệu nên cả hai bên nội ngoại cũng không can thiệp sâu. Thương con dâu tuổi còn trẻ mà đã góa chồng nên bà Thúy suy nghĩ : “Để cho nó đi tìm hạnh phúc riêng vì nó còn ít tuổi, con trai tôi mất sớm quá cũng là thiệt thòi cho nó”.

 

Bật òa khóc khi bà nhắc đến chuyện hai đứa cháu thơ.
Bật òa khóc khi bà nhắc đến chuyện hai đứa cháu thơ.

 

Tuy nhiên tin dữ bất ngờ ập xuống khi có người hốt hoảng báo: “Chị Tươi bị sát hại” khiến bà bủn rủn chân tay ngất xỉu. Đã qua 2 tuần nhưng trong căn nhà nhỏ chưa hết sự sửng sốt trên gương mặt tất cả mọi người bởi sự ra đi quá đột ngột của chị Tươi. Ông ngoại Nguyễn Xuân Định còn nhớ như in lần cuối cùng con gái về thăm nhà:“Trước đó mấy ngày cả 3 mẹ con đều về thăm chúng tôi, nó vẫn cười nói và mua quà cho bố mẹ, nó còn dặn dò hai ông bà phải giữ sức khỏe để nó yên tâm đi làm. Nào ngờ đó lại là lần cuối cùng gia đình được đoàn tụ, nó bỏ đi bất ngờ và đột ngột đến không thể tin được. Bà nhà tôi từ khi nghe tin con thế không còn đứng được vững, ngất lên ngất xuống phải đi cấp cứu liên tục”.

 

Vợ chồng anh chị ra đi.
Vợ chồng anh chị ra đi.

Về phía cơ quan chức năng đã xác định chị Tươi bị người tình sát hại, tuy nhiên chuyện người đã khuất ai cũng muốn lắng lại, ngủ sâu bởi tâm trí hồn nhiên của hai đứa trẻ luôn nghĩ “mẹ đã đi ngủ và không bao giờ trở dậy nữa”. Cả Huy và Vân Anh, hai em còn quá bé để hiểu và chấp nhận sự thật quá nghiệt ngã này, chỉ biết cuộc sống trước mắt còn đầy rẫy những khó khăn, vất vả.

 

Để lại hai đứa con bơ vơ, côi cút.
Để lại hai đứa con bơ vơ, côi cút.

 

Bố mất, mẹ không còn, hai cháu phải bấu víu vào nội ngoại, tuy nhiên nhà ngoại thì ở quê lại xa thành phố, ông bà không có lương nên cuộc sống cũng vô cùng chật vật. Ông nội cũng qua đời từ lâu, chỉ còn một mình bà nội chăm cháu với đồng lương hiu ít ỏi chỉ đủ bữa rau, bữa cháo. Còn chưa bình tĩnh được trước nỗi đau quá lớn, hai anh em  Huy, Vân Anh đã phải đối mặt với sự thiếu thốn, nghèo nàn cùng bà nội. Thắp nén hương trước bàn thờ bố mẹ, nước mắt cậu bé Huy nhòa đi, em lí nhí chỉ dám cầu xin một điều: “Bố mẹ phù hộ cho con và em không phải nghỉ học”.

Cùng xem clip gia cảnh tang tóc của hai anh em Huy, Vân Anh sau ngày bố, mẹ mất.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1096: Bà Trần Thị Thúy (số nhà 4/166 đường Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu, TP.Nam Định)

Số ĐT; 01688.488.050

Hoặc ông ngoại Nguyễn Xuân Định (thôn Đồng Lợi, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định)

Số ĐT: 0982.300.514

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Phạm Oanh


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 16
Total: 60578973

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July