Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Nỗi niềm của Mẹ liệt sĩ sống trong túp lều tranh Nỗi niềm của Mẹ liệt sĩ sống trong túp lều tranh , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


Gần 90 tuổi, mắt mờ, tóc đã bạc trắng nhưng mẹ vẫn phải sống một mình trong túp lều tranh, vách đất xiêu vẹo. Ước nguyện có gian nhà tươm tất để thờ tự đứa con đã hi sinh xương máu cho Tổ quốc bấy lâu nay vẫn chưa thực hiện được khiến cụ trăn trở, đau đáu khi ngày "về đất" đang đến gần.

Nỗi niềm của mẹ

Cụ bà Phạm Thị Vượng (SN 1925, ở xóm Phái Nam, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà) lấy chồng là ông Nguyễn Hữu Côn (SN 1915), có được 5 người con. Năm 1968 khi đứa con út mới được 2 tuổi thì chồng mất vì bạo bệnh. Một mình bà bươn trải nuôi 5 đứa con dại. Năm 1974, anh Nguyễn Xuân Hồng (SN 1956, là người con thứ 3 trong gia đình) nhập ngũ tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Một năm sau, người mẹ như chết lặng khi nhận được giấy báo tử liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng. “Ngày nhập ngũ nó còn nói vào giải phóng miền Nam xong sẽ về cưới vợ để mẹ bồng cháu. Vậy mà, nó không bao giờ về được nữa.." Cụ Vượng rưng rưng nước mắt.

Nỗi niềm của Mẹ liệt sĩ sống trong túp lều tranh
Bao năm nay, cụ Vượng vẫn phải sống trong túp lều tranh, vách đất này.

Xót xa khi mất đi người con trai yêu quý cống hiến xương máu cho Tổ quốc trong chiến tranh rồi lại đến lượt những đứa con thời bình, đau ốm, bệnh tật "ra đi" trước mẹ. Giờ đây, cụ Vượng chỉ còn 2 người con còn sống là anh Nguyễn Xuân Mạo (SN 1963), và chị Nguyễn Thị Dần (SN 1968) nhưng cả hai đều là nông dân, hoàn cảnh cũng rất nghèo khó. Do đó, từ nhiều năm nay, cụ vẫn sống một mình trong túp lều tranh rách nát. "Mẹ già yếu lắm rồi, ước nguyện có gian nhà ngói thờ đứa con liệt sĩ này từ lâu mà khó quá. Chỉ mong những ngày cuối đời này ước nguyện đó thực hiện được, để khi nhắm mắt mẹ cũng cảm thấy yên lòng." - Cụ Vượng khóc.

Vì đâu nên nỗi ?

Nỗi niềm của Mẹ liệt sĩ sống trong túp lều tranh

Cụ Vượng ao ước có được một góc nhà sạch sẽ để đặt bàn thờ, lo hương khói cho con.

Anh Nguyễn Xuân Mạo, con trai cụ Vượng tỏ ra buồn, thất vọng khi chính quyền địa phương thiếu quan tâm đến hoàn cảnh của mẹ mình. Anh cho biết: "Nhiều năm nay, trong các cuộc họp xóm, họp xã xét các trường hợp được xóa nhà tranh tre, tôi đã đề xuất chính quyền quan tâm đến mẹ mìn. Họ cứ hứa nhưng rồi chẳng thấy làm, mẹ tôi vẫn phải sống trong túp lều tranh hết năm này đến năm khác." Theo anh Mạo, nguyên nhân chính quyền địa phương nhiều lần bỏ qua, “quên” không xem xét xóa nhà tranh tre cho mẹ mình là UBND xã cho rằng một phần mảnh đất nơi mẹ anh ở đang có tranh chấp. Tuy nhiên, phần diện tích đất này bà Vượng đã xin dựng nhà từ năm 1988 (do ông Đôi chuyển đi, không sử dụng) và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Đức Thịnh Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm cho biết: Miếng đất nơi nhà bà Vượng làm nhà đang tranh chấp với ông Phạm Xuân Đôi. Vài năm nay, ông Đôi làm đơn lên xã đòi lại đất nên chưa xem xét, hỗ trợ xây nhà cho bà Vượng trên mảnh đất đó được. Hiện UBND xã đang chờ cho hai bên tự thỏa thuận, khi nào phần đất của bà Vượng không còn tranh chấp nữa thì UBND xã sẽ xem xét đưa vào chương trình xóa nhà tranh tre cho bà.

Cái kết có hậu

Trao đổi với chúng tôi chiều 17-9, ông Nguyễn Phi Quang - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết: Sau khi nhận được thông tin về cụ bà Phạm Thị Vượng - mẹ liệt sỹ đang phải sống trong căn nhà tranh tre dột nát, UBND huyện đã cử đoàn công tác về tại địa phương kiểm tra làm rõ. Qua kiểm tra hồ sơ đất đai qua các thời kỳ thì hiện mảnh đất bà Vượng đang ở hoàn toàn đúng pháp luật. Việc ông Phạm Xuân Đôi có đơn đòi lại đất là không có cơ sở vì đất bà Vượng ở ổn định trước thời điểm 1993, có tên trong các bản đồ đo đạc địa chính hiện hành. Ông Nguyễn Phi Quang thẳng thắn: Việc để một bà mẹ liệt sỹ ở trong căn nhà tranh như vậy là trái với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đây là lỗi của các cấp chính quyền chưa thực sự sâu sát cơ sở, chưa làm hết trách nhiệm của mình. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH kiểm tra, tham mưu cho huyện để hỗ trợ làm nhà cho bà Vượng. Sẽ hỗ trợ ở mức tối đa, khoảng 40 triệu.

Ông Nguyễn Phi Quang cũng cho biết: Sau sự việc này, UBND huyện sẽ yêu cầu 31 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện rà soát lại vấn đề nhà ở của các đối tượng chính sách để có phương án hỗ trợ. Địa phương nào tiếp tục để xảy ra những trường hợp tương tự thì chủ tịch UBND xã, thị trấn đó phải bị xử lý trách nhiệm.

THĂNG LONG

theo hà tĩnhonline


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59771592

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July