Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật , Người xứ Nghệ Kiev
 


(Dân trí) - Mới sinh đứa con thứ 3 gần 4 tháng thì vợ anh Lễ đột ngột qua đời. Con lại bệnh tật triền miên, anh Lễ chẳng thể dứt ra làm gì để có thu nhập, hoàn cảnh vốn nghèo khó nay trở nên vô cùng bí bách.

Anh Trương Minh Lễ (34 tuổi, ngụ ở ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre) từ lúc lọt lòng đã mang bệnh thận khiến sức khỏe yếu. Cha mẹ anh Lễ lại nghèo khó nên đến năm 16 tuổi mới có tiền đưa anh đi phẫu thuật. Nhưng gia đình không có điều kiện cho anh uống thuốc theo phác đồ của bác sĩ.

"Tôi mổ xong thì cha mẹ cũng hết sạch tiền, không được uống thuốc điều trị theo y lệnh của bác sĩ nên sức khỏe cũng không cải thiện được nhiều", anh Lễ tâm sự.

10 năm trước,  anh Lễ lập gia đình với chị Nguyễn Thị Kiều Linh (36 tuổi), 2 người cùng cảnh nghèo khó, bệnh tật. Chị Linh cũng mắc bệnh động kinh bẩm sinh.

 
 
 
Thời gian hiện tại 0:00
Độ dài 1:35
Đã tải37.52%
 
 

Cám cảnh 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha bệnh tật

"Ra riêng thì nội ngoại cũng chẳng ai có tiền của để cho, vợ chồng mang nhau đi làm công nhân. Sau khi sinh con gái đầu lòng (bé Hồng Vân) vợ chồng tôi về quê mượn nền đất họ hàng cất tạm nhà ở.

Gom góp mãi, đến năm ngoái mới có tiền cất căn nhà nhỏ như bây giờ. Sinh 2 đứa đã đi kế hoạch hóa gia đình rồi nhưng năm ngoái lại bị vỡ kế hoạch. Sau khi sinh con thứ 3 được một thời gian thì vợ đột ngột qua đời", anh Lễ buồn rầu kể.

Con út của anh Lễ nay chưa đầy một tuổi, chị Linh mất khi đứa bé mới chào đời 4 tháng. Ba tháng nay, anh Lễ vừa là bố, vừa là mẹ, dù sức khỏe yếu nhưng anh phải cố gắng làm lụng để kiếm tiền mua sữa, tã cho con. Tuy nhiên sức khỏe yếu, nhà lại thiếu trước hụt sau nên con anh nhiều hôm vẫn khát sữa.

Khát sữa, thiếu tình thương và hơi ấm của mẹ nên con trai út của anh thường xuyên bị bệnh hô hấp. Mới đây nhất, bé vừa phải nằm gần một tháng trong bệnh viện nên cuộc sống gia đình càng trở nên bĩ cực.

Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật - 1

Bốn ba con anh Lễ trước bàn thờ chị Linh (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Sáng dậy soạn sửa đồ đạc, đưa 2 đứa lớn đi học, quay về lo cho đứa nhỏ tã sữa là gần 9h. Chạy sang xưởng lột chưa được mấy trái dừa thì lại phải về đón con, buổi chiều cũng vậy nên gần như chẳng làm được gì.

Ngày nhiều thì tôi kiếm được khoảng 100 nghìn đồng, nhưng cũng bữa có bữa không. Tiền ăn học cho 2 đứa lớn, sữa tã thuốc thang cho đứa nhỏ thì không sao đủ được. Cố thì cứ cố, nhưng thiếu thì cứ thiếu, cũng chẳng biết làm sao.

Giờ phải làm ngay gần nhà để nghe con khóc còn kịp về. Tôi lại có bệnh trong mình, việc nặng làm không nổi nên khó lắm", anh Lễ chia sẻ.

Mỗi ngày 2 cữ, cả 4 cha con lại ra trước bàn thờ chị Linh đốt nhang rồi cùng ngồi chờ nhang tàn. Dù mới 10 tuổi nhưng là chị cả trong nhà, đi học về Hồng Vân cũng phụ cha dọn dẹp nhà cửa và chăm em. 

"Con học cũng được, năm nào cũng được giấy khen. Con lo cha không có đủ tiền để cho con đi học tiếp. Con chỉ mong cha khỏe mạnh, em khỏe mạnh…", cô bé muốn nói thêm gì đó nhưng bỗng khựng lại, quay mặt ra cửa nhìn xa xăm như một người từng trải, tay không ngừng vỗ về đứa em đang say ngủ.

Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật - 2

Mới 10 tuổi nhưng là chị cả, Hồng Vân phải "gấp gáp" trưởng thành để lo cho các em (Ảnh: Nguyễn Cường).

Thấy cảnh gà trống nuôi con khó khăn muôn phần, một người họ hàng đã nhận con út của anh Lễ về nuôi giúp, tuy nhiên anh Lễ vẫn phải trả chi phí chăm sóc.

Ông Võ Thành Nhân - Trưởng ấp Bến Đò (Mỹ Thạnh) cho biết, từ trước đến nay địa phương vẫn thường xuyên hỗ trợ, ưu tiên các phần quà cho gia đình anh Lễ. Tuy nhiên do cả 2 vợ chồng đều bệnh tật nên gia đình mãi không thể khá lên được. Nay chị Linh mất, mình anh Lễ một mình chăm 3 con khiến cuộc sống càng bi đát hơn nhiều.

"Rất mong mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình anh Lễ vượt qua khó khăn trước mắt, để mấy đứa nhỏ được có điều kiện ăn học nên người", ông Nhân nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cho mã số 4711 xin gửi về:

1Anh Trương Minh Lễ

- Địa chỉ: Ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre

- ĐT: 0947211968

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4711)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269

:

Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật

 
00:00/06:26
 
 

(Dân trí) - Mới sinh đứa con thứ 3 gần 4 tháng thì vợ anh Lễ đột ngột qua đời. Con lại bệnh tật triền miên, anh Lễ chẳng thể dứt ra làm gì để có thu nhập, hoàn cảnh vốn nghèo khó nay trở nên vô cùng bí bách.

Anh Trương Minh Lễ (34 tuổi, ngụ ở ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre) từ lúc lọt lòng đã mang bệnh thận khiến sức khỏe yếu. Cha mẹ anh Lễ lại nghèo khó nên đến năm 16 tuổi mới có tiền đưa anh đi phẫu thuật. Nhưng gia đình không có điều kiện cho anh uống thuốc theo phác đồ của bác sĩ.

"Tôi mổ xong thì cha mẹ cũng hết sạch tiền, không được uống thuốc điều trị theo y lệnh của bác sĩ nên sức khỏe cũng không cải thiện được nhiều", anh Lễ tâm sự.

10 năm trước,  anh Lễ lập gia đình với chị Nguyễn Thị Kiều Linh (36 tuổi), 2 người cùng cảnh nghèo khó, bệnh tật. Chị Linh cũng mắc bệnh động kinh bẩm sinh.

 
 
 
Thời gian hiện tại 0:00
Độ dài 1:35
Đã tải37.52%
 
 

Cám cảnh 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha bệnh tật

"Ra riêng thì nội ngoại cũng chẳng ai có tiền của để cho, vợ chồng mang nhau đi làm công nhân. Sau khi sinh con gái đầu lòng (bé Hồng Vân) vợ chồng tôi về quê mượn nền đất họ hàng cất tạm nhà ở.

Gom góp mãi, đến năm ngoái mới có tiền cất căn nhà nhỏ như bây giờ. Sinh 2 đứa đã đi kế hoạch hóa gia đình rồi nhưng năm ngoái lại bị vỡ kế hoạch. Sau khi sinh con thứ 3 được một thời gian thì vợ đột ngột qua đời", anh Lễ buồn rầu kể.

Con út của anh Lễ nay chưa đầy một tuổi, chị Linh mất khi đứa bé mới chào đời 4 tháng. Ba tháng nay, anh Lễ vừa là bố, vừa là mẹ, dù sức khỏe yếu nhưng anh phải cố gắng làm lụng để kiếm tiền mua sữa, tã cho con. Tuy nhiên sức khỏe yếu, nhà lại thiếu trước hụt sau nên con anh nhiều hôm vẫn khát sữa.

Khát sữa, thiếu tình thương và hơi ấm của mẹ nên con trai út của anh thường xuyên bị bệnh hô hấp. Mới đây nhất, bé vừa phải nằm gần một tháng trong bệnh viện nên cuộc sống gia đình càng trở nên bĩ cực.

Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật - 1

Bốn ba con anh Lễ trước bàn thờ chị Linh (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Sáng dậy soạn sửa đồ đạc, đưa 2 đứa lớn đi học, quay về lo cho đứa nhỏ tã sữa là gần 9h. Chạy sang xưởng lột chưa được mấy trái dừa thì lại phải về đón con, buổi chiều cũng vậy nên gần như chẳng làm được gì.

Ngày nhiều thì tôi kiếm được khoảng 100 nghìn đồng, nhưng cũng bữa có bữa không. Tiền ăn học cho 2 đứa lớn, sữa tã thuốc thang cho đứa nhỏ thì không sao đủ được. Cố thì cứ cố, nhưng thiếu thì cứ thiếu, cũng chẳng biết làm sao.

Giờ phải làm ngay gần nhà để nghe con khóc còn kịp về. Tôi lại có bệnh trong mình, việc nặng làm không nổi nên khó lắm", anh Lễ chia sẻ.

Mỗi ngày 2 cữ, cả 4 cha con lại ra trước bàn thờ chị Linh đốt nhang rồi cùng ngồi chờ nhang tàn. Dù mới 10 tuổi nhưng là chị cả trong nhà, đi học về Hồng Vân cũng phụ cha dọn dẹp nhà cửa và chăm em. 

"Con học cũng được, năm nào cũng được giấy khen. Con lo cha không có đủ tiền để cho con đi học tiếp. Con chỉ mong cha khỏe mạnh, em khỏe mạnh…", cô bé muốn nói thêm gì đó nhưng bỗng khựng lại, quay mặt ra cửa nhìn xa xăm như một người từng trải, tay không ngừng vỗ về đứa em đang say ngủ.

Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật - 2

Mới 10 tuổi nhưng là chị cả, Hồng Vân phải "gấp gáp" trưởng thành để lo cho các em (Ảnh: Nguyễn Cường).

Thấy cảnh gà trống nuôi con khó khăn muôn phần, một người họ hàng đã nhận con út của anh Lễ về nuôi giúp, tuy nhiên anh Lễ vẫn phải trả chi phí chăm sóc.

Ông Võ Thành Nhân - Trưởng ấp Bến Đò (Mỹ Thạnh) cho biết, từ trước đến nay địa phương vẫn thường xuyên hỗ trợ, ưu tiên các phần quà cho gia đình anh Lễ. Tuy nhiên do cả 2 vợ chồng đều bệnh tật nên gia đình mãi không thể khá lên được. Nay chị Linh mất, mình anh Lễ một mình chăm 3 con khiến cuộc sống càng bi đát hơn nhiều.

"Rất mong mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình anh Lễ vượt qua khó khăn trước mắt, để mấy đứa nhỏ được có điều kiện ăn học nên người", ông Nhân nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cho mã số 4711 xin gửi về:

1Anh Trương Minh Lễ

- Địa chỉ: Ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre

- ĐT: 0947211968

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4711)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/thuong-3-chi-em-mo-coi-me-song-cung-cha-ngheo-kho-benh-tat-20221016052148980.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
  +   Mã số 4638: Bé gái 7 tuổi mắc ung thư, bố mẹ nghèo chật vật xoay xở (03/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 60225619

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July