Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm , Người xứ Nghệ Kiev
 


 

(Dân trí) - Đã 2 tuổi nhưng bé Hưng vẫn chưa biết nói, chưa thể đi, cơ thể yếu ớt ấy đang mang trong mình đủ thứ bệnh. Thi thoảng bé lại khóc ré lên vì những cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.

Đến xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), hỏi thăm về gia đình chị Thái Thị Quế thì không ai không biết. Gia đình có 3 người thì cả 3 đều bệnh tật. Một tháng 30 ngày thì chị và người con trai đã ở viện hơn 20 ngày.

Chị Quế (34 tuổi), bị tàn tật từ nhỏ. Lớn lên nhờ được mai mối, chị kết hôn với anh Nguyễn Đức Hoàng (SN 1985) vào đầu năm 2020. Anh Hoàng bị thiểu năng trí tuệ, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Hai vợ chồng chị sống bằng tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước.

Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm - 1

Đã 2 tuổi nhưng bé Hưng vẫn chưa biết nói, chưa thể ngồi. Trong cơ thể yếu ớt của bé đang mang đủ thứ bệnh quái ác (Ảnh: Xuân Sinh).

Niềm hy vọng của chị Quế có lẽ được đặt hết vào người con đang dần lớn lên trong bụng mình. Rồi một bé trai kháu khỉnh chào đời, được vợ chồng chị đặt tên là Nguyễn Đức Hưng. Thế nhưng chưa đầy 3 tháng sau, chị Quế như chết lặng khi con trai bé nhỏ ấy được phát hiện đang mang trong mình đủ thứ bệnh quái ác.

"Bé sinh được 3 tháng thì thấy hay quấy khóc, phát triển không bình thường nên gia đình đưa đi viện được các bác sĩ cho biết bé bị bại não, co cứng tứ chi và bị bệnh động kinh", chị Quế nghẹn ngào.

Từ đó là chuỗi ngày 2 mẹ con kéo nhau đi bệnh viện. Thời gian 2 mẹ con chị ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Bé Hưng được tập phục hồi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm - 2

Khối u trên đầu bé Hưng ngày một lớn (Ảnh: Xuân Sinh).

Những tưởng từng ấy là đã quá sức chịu đựng đối với một đứa bé chưa đầy một tuổi. Trong quá trình nằm viện, chị Quế còn phát hiện phía sau đầu của bé Hưng xuất hiện một khối u và nó ngày càng lớn.

"Lúc đầu khối u nhỏ, nhưng dần càng lớn lên. Giờ khối u to hơn quả trứng vịt rồi. Tôi đưa cháu ra Hà Nội kiểm tra thì các bác sĩ cho biết phải tiến hành phẫu thuật để lấy khối u ra. Nhưng tôi chưa có tiền nên phải đưa cháu về", chị Quế ôm lấy đứa con nhỏ thó khóc không nên lời.

"Thu nhập" duy nhất của 2 vợ chồng chị Quế là khoảng trợ cấp hơn một triệu đồng hằng tháng cho người tàn tật. Khoản trợ cấp ấy tằn tiệm lắm cũng chỉ mới đủ để trang trải sinh hoạt cho 3 người.

Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm - 3

Bé Hưng lại vật vã vì những cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt (Ảnh: Xuân Sinh).

Vợ chồng chị Quế đang cố gắng cầm cự từng ngày để mong sẽ có một phép màu đến với người con trai của mình. Nhưng những căn bệnh quái ác ấy đang từng ngày gặm nhấm cơ thể yếu ớt của đứa bé 2 tuổi. Chân tay của bé ngày càng teo lại nên dù đã 2 tuổi nhưng bé vẫn không thể đi được. Bé cũng chưa biết nói. Thi thoảng những cơn đau như ngàn mũi kim đâm vào cơ thể yếu ớt khiến bé khóc ré lên.

"Gia đình chỉ mong có một ít tiền để đưa con ra Hà Nội. Nhìn con từng ngày đau đớn vật lộn với bệnh tật tôi đau lắm, nhưng với hoàn cảnh của gia đình thì đành bất lực", chị Quế chia sẻ.

Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm - 4

Ánh mắt trong veo nhưng bé Hưng không biết bản thân đang mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác (Ảnh: Xuân Sinh).

Chị Nguyễn Thị Xuân, cán bộ chính sách xã hội xã Tùng Lộc cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Quế đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng đều tàn tật, sinh được người con trai cũng mắc đủ thứ bệnh.

Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm - 5

Hiện bé Hưng đang được tập phục hồi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh (Ảnh: Xuân Sinh).

"Cả 2 vợ chồng hiện đang được hưởng chế độ khuyết tật trí tuệ. Sau khi người con của anh chị ra đời thì cũng không được khỏe mạnh bình thường, có biểu hiện của trẻ bị khuyết tật trí tuệ, đầu và cột sống bị biến dạng nên rất khó khăn trong vận động. Đến nay bé đã được 2 tuổi nhưng cũng chưa ngồi được. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, chúng tôi mong Báo Dân trí sẽ làm cầu nối với các nhà hảo tâm giúp đỡ, để họ có thể vơi bớt đi khó khăn", chị Xuân chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4695 xin gửi về:

1. Chị Thái Thị Quế

Địa chỉ: Thôn Tây Hương, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0522.388.690

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4695)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/vo-chong-tan-tat-mong-phep-mau-voi-con-trai-2-tuoi-mac-nhieu-benh-hiem-20221119142423057.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
  +   Mã số 4638: Bé gái 7 tuổi mắc ung thư, bố mẹ nghèo chật vật xoay xở (03/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59783714

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July