Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học , Người xứ Nghệ Kiev
 


(Dân trí) - Mới một tuổi, Lợi đã bị cha bỏ rơi. Khi em lên 2 tuổi, mẹ cũng ra đi không lời từ biệt. Lợi sống lay lắt với ngoại nghèo. Nay ngoại lớn tuổi lại bệnh tật, em đối diện cảnh đói khổ, nguy cơ thất học.

Bao nỗi bất hạnh liên tục ập xuống cuộc đời của em Phạm Thanh Lợi (8 tuổi) đang sống cùng bà ngoại nghèo khổ ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Bà Phạm Thị Hằng (62 tuổi, ngoại em Lợi) kể, con gái bà lấy chồng rồi sinh Lợi năm 2014. Lợi chưa tròn một tuổi, cha em bỏ mẹ con em không lời từ biệt. Hai năm sau, mẹ Lợi cũng đi biệt tích. Lợi chẳng khác nào đứa trẻ mồ côi khi chẳng biết cha mẹ sống chết ra sao.

Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học - 1

Cha mẹ bỏ rơi khi em Phạm Thanh Lợi mới 2 tuổi. Nay lên 8, em đang học lớp 3, sống lay lắt trong cảnh đói khổ với bà ngoại nghèo (Ảnh: Huỳnh Hải).

Mới hơn 2 tuổi, Lợi sống với ông bà ngoại trong cảnh khốn khó. Đùng một cái, ông ngoại bị bệnh hiểm nghèo phải chạy chữa khắp nơi. Nhà có 4 công ruộng, bà ngoại em phải bán đi để trị bệnh cho ông và nuôi cháu nhỏ.

Dù tài sản đất đai "đội nón ra đi" nhưng vẫn không cứu được ông ngoại của Lợi. Hai năm trước, ông ngoại của em từ giã cõi đời, bỏ lại hai bà cháu tựa nhau mà sống.

"Cha mẹ nó không có, chồng tôi cũng mất, đất đai bán hết, bà cháu trở nên trắng tay, chỉ còn cái nhà che mưa che nắng nhưng cũng xuống cấp hư hại rồi. Hai bà cháu bữa đói, bữa no, sống lay lắt đến đâu hay đến đó", bà Hằng nấc nghẹn.

Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học - 2

Bà Hằng ngày càng lớn tuổi, hay đau ốm nên ít ai thuê việc làm. Bà giăng lưới bắt cá, ốc, hái rau ngay trên mảnh đất từng là tài sản của mình để có miếng ăn cho hai bà cháu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học - 3

Hôm tôi đến thăm gia đình, bữa cơm chiều của hai bà cháu chỉ có con cá sặc nhỏ xíu này (Ảnh: Huỳnh Hải).

Để nuôi cháu ngoại ăn học, ai thuê mướn gì bà Hằng làm đó. Chồng mất, để lại cho bà Hằng món nợ gần 20 triệu đồng vay mượn từ ngân hàng chính sách và người thân. Làm được bao nhiêu tiền, hai bà cháu tiết kiệm, nhịn ăn uống mới đủ tiền đóng lãi. Còn số tiền nợ gốc chẳng biết khi nào bà mới trả nổi.

Giờ hai bà cháu chủ yếu có bữa ăn nhờ vào sự thương tình của lối xóm, nhà chùa. Cháu Lợi đang học lớp 3, trường cách nhà hơn 3 cây số. Hàng ngày, bà Hằng đạp xe mấy lượt đưa rước cháu đi học. Chiếc xe đạp hiện cũng cà tàng, hư tới hư lui, có ngày hai bà cháu phải dắt bộ muốn đứt hơi.

Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học - 4

Bà Hằng nói tới đây không biết còn đủ sức để lo cho cháu ngoại ăn học đến nơi đến chốn (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Tôi hay bị tăng huyết áp, ho nhưng không có tiền để đi bệnh viện. Lon gạo, con cá bà cháu còn mua không nổi thì biết lấy gì đi ra viện khám bệnh hả chú", bà Hằng trải lòng khi chúng tôi đến thăm gia đình trong một buổi chiều giữa tháng 10.

Tình cảnh khó khăn như vậy nhưng bà Hằng cho biết, bà sẽ cố gắng lo cho cháu ngoại ăn học đàng hoàng. Bà nói, đời ông bà khổ rồi, không muốn đời cháu thất học nữa thì khổ thêm. Bà cũng không mong mỏi gì lớn lao, chỉ mong có chiếc xe đạp mới đưa cháu đi học cho an toàn, có sức khỏe gắng làm kiếm tiền dành dụm nuôi cháu ăn học...

Nói là cố gắng nhưng bà Hằng lo lắm. Bà lo mình nay lớn tuối, cộng thêm đau ốm phải thuốc men thường xuyên. Rồi ít ai thuê mướn công việc nên bà cháu không thu nhập được đồng nào. Với cảnh bế tắc này, không biết bà Hằng có thể lo được cho cháu ngoại ăn học đến nơi đến chốn.

Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học - 5

Em Lợi và bà ngoại rất cần sự sẻ chia của các nhà hảo tâm (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trao đổi với PV Dân trí, bà Võ Thị Thủy, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Trần Nghĩa (xã Vĩnh Hưng) cho biết, thời gian qua địa phương cũng hỗ trợ phần nào để bà cháu bà Hằng sống tạm qua ngày. Tuy nhiên, bà Hằng càng lớn tuối, sức khỏe yếu nên việc chăm lo cho cháu ngoại ăn học càng khó hơn. Vì vậy, địa phương rất mong sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, giúp bà Hằng có điều kiện lo cho cháu tương lai tươi sáng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4660 xin gửi về:

1. Bà Phạm Thị Hằng

Điện thoại: 0384 880597

Địa chỉ: Ấp Trần Nghĩa, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4660)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cha-me-bo-roi-be-8-tuoi-song-lay-lat-voi-ngoai-ngheo-nguy-co-that-hoc-20221019160101857.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
  +   Mã số 4638: Bé gái 7 tuổi mắc ung thư, bố mẹ nghèo chật vật xoay xở (03/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59782387

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July