Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Chồng ung thư không có tiền xạ trị, vợ phụ hồ van xin mọi người giang tay cứu giúp Chồng ung thư không có tiền xạ trị, vợ phụ hồ van xin mọi người giang tay cứu giúp , Người xứ Nghệ Kiev
 

Mạnh Mường | 
Chồng ung thư không có tiền xạ trị, vợ phụ hồ van xin mọi người giang tay cứu giúp

Chồng bị ung thư vòm họng, chị Phan Thị Dung cùng hai con nhỏ ở thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An đã khổ sở tới đường cùng, cầu xin cộng đồng giúp đỡ.

Đã 5 năm trời, anh Lê Văn Cao (SN 1979, thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) "quen thân" với bệnh viện, quen với các y bác sĩ; và cũng chừng đó thời gian, chị Phan Thị Dung (SN 1982) chật vật vừa chạy chữa cho chồng, vừa lo toan cho hai con không bị thất học.

Theo chẩn đoán từ các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. bệnh nhân Lê Văn Cao tiền sử động kinh, đang điều trị thường xuyên, vào viện vì đau rát họng, miệng nuốt vướng, được chẩn đoán ung thư hạ họng CT3N2M0 giai đoạn IV, đang hóa xạ trị đồng thời.

Từ khi chồng bị bệnh, chị Dung ra sức làm nhiều việc hơn, không ngơi tay, những mong có thể lo cho con và lo cho chồng chữa bệnh. Nhưng sức người có hạn, nhiều khi lực bất tòng tâm, chị len lén nước mắt không để chồng, con nhìn thấy.

 

Theo chia sẻ từ chị Phan Thị Phương (em gái chị Dung), hai bên gia đình nội ngoại cũng khá khó khăn nên không ai giúp đỡ được gì nhiều.

"Nhà có 5 anh chị em, một người đã mất. Chị Dung là người cơ cực, khổ sở, vất vả nhất nhà. Từ lúc chị lập gia đình đến nay, chưa bao giờ chị được thảnh thơi. Lúc thì lo lắng cho bên ngoại, lúc chăm lo vun vén cho bên nội.

Cha mất vì căn bệnh ung thư chưa được bao lâu, nỗi đau vẫn còn đó. Giờ lại biết tin chồng bị ung thư vòm họng.

Hàng ngày, bất chấp nắng mưa, chị Dung bươn chải làm đủ mọi việc để kiếm tiền. Lúc phụ hồ, lúc khuân vác để có tiền lo cho con học hành và cho chồng chữa bệnh. Chưa bao giờ chị kêu ca hay phàn nàn dù chỉ một câu", chị Phương chia sẻ.

"Nhiều lúc cùng quẫn chỉ muốn chết cho đỡ khổ"

Những ngày không phải đưa anh Cao đi viện, chị Dung lại tranh thủ đi tìm việc làm. Hầu như tất cả các công việc tay chân, nặng nhọc chị đều làm qua.

Theo chia sẻ của chị Dung, chị học hết lớp 9 phải nghỉ để chăm lo cho các em ăn học, giờ ai thuê gì làm nấy.

Đã 5 năm anh Cao gắn bó với bệnh viện cũng đã 4 năm liên tục chị Dung gắn với công việc phụ hồ, với thù lao 200.000 đồng/ngày. Nhưng công việc không đều, mỗi tháng làm được chừng năm đến mười công lại phải nghỉ để đưa chồng đi viện.

Làm các công việc nặng mà hầu như chỉ nam giới mới làm nên giờ đây, chị Dung đã bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm.

 

Trong những lời tâm sự nghẹn đắng của mình, chị Dung bộc bạch rằng, nhiều lần muốn đi chữa trị nhưng sợ không ai lo cho chồng và hơn cả là chẳng có tiền nên lại thôi.

"Thực sự là, em mệt mỏi lắm, không còn sức nữa. Nhiều lúc cùng quẫn chỉ muốn chết cho đỡ khổ, nhưng nghĩ đến hai con em lại không đành lòng buông xuôi", chị nghẹn lời.

Chồng ung thư không có tiền xạ trị, vợ phụ hồ van xin mọi người giang tay cứu giúp - Ảnh 2.

Cũng may, trong tình cảnh khó khăn, có họ hàng và bà con lối xóm chạy qua chạy lại.

"Cách đây mấy năm, bà con làng xã cũng đã kêu gọi ủng hộ cho gia đình Dung được mấy chục triệu; rồi thi thoảng anh Cao đi viện bà con người cho năm chục, một trăm gọi là động viên. Nhưng ở nông thôn chủ yếu tinh thần thôi, không giúp được nhiều. Giờ cô chú ấy có con trâu duy nhất cũng bán, nhà có gì bán được cũng bán nốt rồi", bà Nguyễn Thị Hòa, trưởng thôn Thủy Phong nói.

Khi có được số số tiền mà bà con xã Thanh Thủy giúp đỡ, chị Dung bấm bụng vay thêm ngân hàng để có tiền chạy hóa chất và xa trị cho chồng.

Chồng ung thư không có tiền xạ trị, vợ phụ hồ van xin mọi người giang tay cứu giúp - Ảnh 3.

Hiện tại, gia đình anh Cao, chị Dung thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương nhưng thực tế quá khó khăn...

Được biết, 5 năm cho chồng đi chạy chữa khắp nơi, lo cho con ăn học, khoản tiền đi vay của chị Dung đã lên tới 300 triệu đồng.

"Giờ cuộc sống của em không còn gì nữaem van xin mọi người, giang tay cứu giúp mẹ con em với, để con em không phải bỏ học giữa chừng. Giờ em không biết làm thế nào cả", khi nói những lời này là chị Dung lại trên hành trình quen thuộc, đưa chồng vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An điều trị.

Mong Quý nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ, san sẻ khó khăn cùng chị Dung, anh Cao theo thông tin sau:

Chị Phan Thị Dung (SN 1982), anh Lê Văn Cao (1979) cùng hai con là Lê Văn Hồng Phong (SN 2005), Lê Văn Phú (SN 2012) ở thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Số tài khoản: 0357992426, ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh, Nghệ An. Chủ tài khoản Phan Thi Dung.

Số điện thoại chị Phan Thị Dung: 0357992426

Mọi thắc mắc vui lòng gọi số hotline: 0943.113.999

Chồng ung thư không có tiền xạ trị, vợ phụ hồ van xin mọi người giang tay cứu giúp - Ảnh 6.
 
 
 

  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59767442

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July