Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Người phụ nữ nhân hậu Người phụ nữ nhân hậu , Người xứ Nghệ Kiev
 

(HNM) - Mới 39 tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Tuyết Bình ở xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ) đã có hơn 20 năm làm thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị được xem là mẹ của nhiều trẻ mồ côi, khuyết tật; là ân nhân của nhiều gia đình. Vật chất chị giúp những người nghèo giá trị không lớn, nhưng tấm lòng nhân hậu và sự bền bỉ chính là điều đáng quý nhất, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng...

Thiện nguyện từ tâm

Sinh ra và lớn lên tại miền quê thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, trong gia đình làm nông nghiệp, cuộc sống khó khăn, nhưng sẵn có tấm lòng nhân ái, từ nhỏ chị Nguyễn Thị Tuyết Bình đã luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Lớn lên, lập gia đình, chị và chồng là kỹ sư nông nghiệp, cùng hai người con sống trong ngôi nhà nhỏ, không dư dả nhiều về tài chính. Để bảo đảm sinh hoạt trong gia đình, chị vừa nuôi con nhỏ, vừa buôn bán rau dưa tăng thêm thu nhập. Nhưng ngay từ khi còn vất vả, khó khăn, chị Bình vẫn nhen nhóm trong lòng ý muốn giúp người, giúp đời. Chị thường dành một khoản thu nhập dù rất nhỏ để giúp người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Ngay gần nhà chị Bình có chùa Hương Lan là nơi có lớp học tình thương, thường xuyên chăm lo, dạy dỗ cho trẻ em mồ côi, khuyết tật. Vậy là, mỗi khi rảnh rỗi, chị lại sang chùa, hỗ trợ việc nuôi dạy các em nhỏ. Không những thế, thỉnh thoảng, chị còn mang rau, gạo, khi thì chục trứng hoặc gom góp được chút tiền tiết kiệm gửi nhà chùa lo cho các em nhỏ.

Cô giáo Lê Thị Hòa, giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn (huyện Chương Mỹ) cho biết: "Cách đây 20 năm, khi lớp học tình thương tổ chức ở địa điểm chùa Hương Lan, tôi phụ trách dạy văn hóa cho các cháu, còn chị Bình thường xuyên sát cánh giúp đỡ về vật chất, động viên tinh thần. Thấy tấm lòng của chị Bình nhiều người cũng tham gia, người góp của, người góp công cùng nhà chùa nuôi dạy các cháu".

Từ năm 2016 đến nay, chị Bình cưu mang 4 cháu bé khuyết tật hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hòa Bình, mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng; giúp gia đình anh Đỗ Hữu Tá bị tai biến ở xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ) 7 triệu đồng/ năm để đóng tiền học, giúp con anh Tá không rơi vào cảnh thất học. Anh Đỗ Hữu Tá cho biết: "Chị Bình không những giúp con tôi được đi học, mà còn mua sắm vật dụng cho gia đình tôi". Cũng nhận được sự hỗ trợ từ chị Bình, chị Đỗ Thị Nguyệt bị bệnh nặng nhiều năm nay, gia đình rất khó khăn, mẹ chồng ốm nằm liệt, hai con còn nhỏ bày tỏ: "Chị Bình như là bà tiên mang đến phép màu giúp mẹ con tôi. Chị thường xuyên hỗ trợ tiền viện phí chữa bệnh cho mẹ con tôi và đóng học phí cho hai con tôi nhiều năm nay".

Trước hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Tư, ở thôn Đông Cựu (xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ) mắc bệnh nan y, nhà cửa dột nát, hai con nhỏ, chị Bình đã giúp gia đình anh 27 triệu đồng sửa lại căn nhà và vận động mọi người cùng hỗ trợ.

Nhân lên những tấm lòng nhân ái

Luôn sống với phương châm “cho đi là còn mãi”, tấm lòng của chị Nguyễn Thị Tuyết Bình cũng đã lan tỏa đến chồng và người thân, họ hàng cùng tham gia làm thiện nguyện. Yêu thương cộng đồng chính là chất liệu cuộc sống của gia đình chị. Vợ chồng chị Bình có được mái ấm hạnh phúc, nuôi dạy con cái nên người, đó là những gì gia đình chị nhận được khi luôn biết cho đi. Và khi thuận vợ thuận chồng, kinh tế gia đình chị cũng liên tục phát triển. Từ một cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y nhỏ, sau gần chục năm, vợ chồng chị đã thành lập được công ty chuyên cung cấp các sản phẩm này, nhận được sự tín nhiệm của khách hàng gần xa. Kinh tế dư dả, gia đình chị lại có điều kiện dành thêm nhiều nguồn lực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, ngoài việc thường xuyên làm thiện nguyện, chị Bình còn sắp xếp thời gian để học tập và đã tốt nghiệp đại học. Với kiến thức học được, chị cùng chồng thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật sản xuất theo mô hình VAC cho bà con nông dân. Mỗi khi có người mua thuốc bảo vệ thực vật, chị và chồng là anh Trần Văn Long tận tình hướng dẫn mọi người kỹ thuật, kiến thức để có năng suất, chất lượng sản phẩm cao.

Đánh giá về những đóng góp của chị Nguyễn Thị Tuyết Bình ở địa phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ) Bùi Thị Nguyệt cho biết: Chị Bình là tấm gương sáng trong các hội viên phụ nữ trên địa bàn xã với nhiều hoạt động thiện nguyện cũng như gương mẫu trong các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, chị Bình đã đóng góp gần 100 triệu đồng và tích cực cùng Hội Liên hiệp phụ nữ xã tham gia công tác phòng, chống dịch. Toàn xã hiện còn 76 hộ cận nghèo phần lớn do khuyết tật, già yếu, không có khả năng lao động, chị Bình thường xuyên giúp đỡ các hộ gia đình này bớt cơ cực và cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ xã chăm lo cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng đáng được các cấp Hội từ cơ sở tới thành phố khen thưởng.

Nguồn hanoimoi.com.vn

https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nguoi-ha-noi/826000/nguoi-phu-nu-nhan-hau


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60223262

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July