Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 4282: Bố tật nguyền, mẹ thiểu năng, thương bé trai 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo Mã số 4282: Bố tật nguyền, mẹ thiểu năng, thương bé trai 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Phải cố gắng hết sức, thi thoảng bé Duy mới ngẩng đầu lên được một chút. Căn bệnh bại não khiến cơ thể còi cọc, cổ yếu nên đã 4 tuổi và cũng chừng ấy năm, đầu bé Duy lúc nào cũng gục xuống đất.

Đến xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hỏi về hoàn cảnh của gia đình anh Trần Văn Sơn (SN 1989) thì ai cũng biết. Gia đình có 4 thành viên thì đến 3 người bệnh tật.

Anh Sơn vốn sinh ra đã không bình thường. Càng lớn thì đôi tay, đôi chân ngày một teo tóp. Sau khi đi kiểm tra mới biết, anh bị di chứng chất độc màu da cam. Dù cơ thể không lành lặn, nhưng khao khát có gia đình nhỏ luôn cháy bỏng trong anh.

Năm 2013, được mọi người mai mối, anh Sơn đã nên duyên vợ chồng với chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986). Bản thân chị Nhàn cũng bị thiểu năng, không được nhanh nhẹn, hoạt bát như người bình thường.

Bố tật nguyền, mẹ thiểu năng, thương bé trai 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Gia đình có 4 thành viên thì 3 người bệnh tật.

"Dù biết sẽ nhiều khó khăn, chông gai nhưng chúng tôi vẫn luôn tin sẽ vượt qua được tất cả và sẽ có một gia đình ấm êm", anh Sơn tâm sự.

Gần hai năm sau, niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi chị Nhàn hạ sinh người con trai kháu khỉnh là Trần Đức Đan. Ngày có con, anh Sơn như quên hết mọi đau đớn về bệnh tật.

Đến năm 2017, vợ chồng anh đón thêm thành viên mới. Thế nhưng, lần này niềm may mắn đã không mỉm cười với gia đình anh. Bé Trần Đức Duy (người con thứ 2) sinh ra không được bình thường. Các bác sĩ cho biết, bé Duy bị mắc căn bệnh bại não.

"Cháu Duy sinh ra đã bị bệnh bại não. Vì không có tiền để điều trị nên bệnh ngày càng diễn biến nặng lên. Giờ cháu đã 4 tuổi nhưng vẫn không đi lại được, đặt đâu thì cháu nằm đó", anh Sơn đau đớn.

Bố tật nguyền, mẹ thiểu năng, thương bé trai 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Mang trong mình căn bệnh bại não, nên dù đã 4 tuổi nhưng bé Duy vẫn không thể đi lại được. Đau đớn hơn, cổ cháu bị yếu nên không thể ngẩng đầu lên được.

Nhìn bé trai 4 tuổi trắng trẻo, ánh mắt trong veo, nhưng không đi lại, không thể nói được khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào. Lâu lâu, cháu bé lấy hết sức mình mới có thể ngẩng đầu lên được một tí nhưng rồi lại gục xuống.

"Cổ cháu rất yếu nên không thể ngẩng đầu lên được. Bình thường thì cháu chỉ nằm, khi bồng thì cứ gục đầu xuống", anh Sơn cho biết.

Cứ 3 tháng, gia đình phải đưa bé Duy ra Hà Nội để kiểm tra và lấy thuốc một lần. Riêng tiền thuốc cho Duy mỗi tháng hết gần 5 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn, quá sức đối với hoàn cảnh gia đình anh Sơn. Nhiều lúc, đôi vợ chồng nghèo phải nhịn ăn để dành dụm tiền mua thuốc cho con. Anh Sơn cũng nghĩ đủ cách để đi tìm việc làm, nhưng với sức khỏe của mình hầu như không ai nhận.

Bố tật nguyền, mẹ thiểu năng, thương bé trai 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cố gắng hết sức bé Duy mới ngẩng đầu lên được một tí như thế này.

"Một số bạn bè, người thân bán hàng online, nên tôi xin copy bài về đăng lên mạng xã hội bán lại giúp họ. Nếu bán được một sản phẩm, tôi được trả tiền công khoảng 5.000 đồng. Tất cả tôi đều góp để mua thuốc cho con", anh Sơn nói và cho biết đó là công việc duy nhất mà anh Sơn có thể làm.

Niềm ao ước duy nhất của anh lúc này là mong cho bé Duy được khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh Sơn tâm sự, dù còn một tia hy vọng, anh sẽ không bỏ cuộc. Để con có thể khỏe mạnh trở lại, anh sẽ làm tất cả.

Bố tật nguyền, mẹ thiểu năng, thương bé trai 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Có lẽ chiếc xe lăn điện được các nhà hảo tâm tặng là tài sản quý giá nhất trong nhà của gia đình anh Sơn.

"Khổ quen rồi, nên dù có khó khăn đến đâu chúng tôi cũng chịu được. Nhưng cứ nhìn con, tôi lại đau như cắt từng khúc ruột. Nó còn bé quá. Tôi sẽ làm tất cả cho con, hy vọng sẽ có phép màu đến với cháu", anh Sơn nói.

Thế nhưng, nhìn vào căn nhà nhỏ không có thứ tài sản nào đáng giá, cùng với 3 con người bệnh tật thì tâm nguyện ấy của anh Sơn thật mỏng manh.

Bố tật nguyền, mẹ thiểu năng, thương bé trai 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Anh Sơn vẫn hy vọng sẽ có một phép màu đến với người con tội nghiệp của mình.

Ông Mai Anh Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết, gia đình anh Sơn thuộc diện hộ nghèo. Sức khỏe của hai vợ chồng rất yếu và hầu như không thể lao động được.

"Bản thân anh Sơn bị chất độc da cam, còn vợ thì bị thiểu năng. Đặc biệt là cháu Duy bị mắc bệnh bại não rất thương tâm. Hiện, cuộc sống của cả gia đình chỉ dựa vào số tiền 2 triệu đồng trợ cấp hàng tháng. Chúng tôi hy vọng, Báo Dân trí có thể kết nối hoàn cảnh của gia đình anh Sơn với các nhà hảo tâm, để chia sẻ, giúp đỡ họ có ít kinh phí để đưa cháu bé đi điều trị", ông Lý mong muốn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4282:

Anh Trần Văn Sơn

Địa chỉ: Thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh  Hà Tĩnh

ĐT: 0973.990.613

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269

Xuân Sinh

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/bo-tat-nguyen-me-thieu-nang-thuong-be-trai-4-tuoi-mac-benh-hiem-ngheo-20211031212130659.htm


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60210335

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July