Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 4218: Mẹ qua đời vì Covid-19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi! Mã số 4218: Mẹ qua đời vì Covid-19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi! , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Bố mẹ chia tay nhau, anh em cậu bé lớn lên thiếu hẳn tình cảm của cha. Người mẹ sau đó cũng vào TPHCM mưu sinh, chị hẹn các con Tết về mua cho chúng quần áo mới, nhưng chị ra đi mãi mãi vì Covid-19.

Mẹ đột ngột qua đời vì Covid-19 tại TPHCM, 2 đứa trẻ mấy năm nay đã thiếu tình cảm của cha, nay lại rơi vào cảnh mồ côi mẹ, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đó là hoàn cảnh của anh em cậu bé, Nguyễn Đại Hưng (8 tuổi) và Nguyễn Bảo Hân (3 tuổi).

Mẹ qua đời vì Covid-19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi! - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chị Trâm ra đi để lại 2 con thơ cho ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu.

Chúng tôi tìm đến gia đình ông Phạm Xuân Thống, (thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), khi bàn thờ cúng vọng của con gái vừa được người cha nghèo ở quê lập vội, sau khi nhận được thông báo từ bệnh viện, con gái ông đã ra đi vì đại dịch Covid-19 tại TPHCM.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị Phạm Thị Bảo Trâm (SN 1991), con gái ông Thống, lập gia đình vào năm 2012. Nhưng vợ chồng chị đã đường ai nấy đi vào năm 2018. Sau lần chia tay với người chồng, chị Trâm gửi lại 2 con nhỏ, nhờ ông bà ngoại chăm sóc, còn chị vào TPHCM mưu sinh bằng nghề may, hàng tháng chị gửi tiền về để ông bà chăm sóc cho 2 cháu.

Trong nỗi đau xót kể về đứa con gái bất hạnh, ông Phạm Xuân Thống bảo: "Trâm nó thương con lắm! Nó nhận làm thêm tăng ca để có tiền gửi về cho 2 con, rảnh là gọi video về để thăm hỏi tâm sự với 2 đứa nhỏ. Cũng để tiết kiệm chi phí, nên nó đi cả năm mới về với con được hơn chục ngày dịp Tết, rồi lại tiếp tục đi làm"

Với mức lương ít ỏi của công nhân may, nhưng tháng nào Trâm cũng gửi về cho gia đình từ 4 - 5 triệu đồng, phần để lo tiền sữa cho bé Hân, phần lo tiền áo quần, học hành cho cháu Hưng, rồi phụ thêm tiền gạo, mắm để bố mẹ già đỡ vất vả tuổi xế chiều.

"Đầu năm nó vào TPHCM  tiếp tục công việc, hàng ngày nó vẫn gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ và 2 con, mấy hôm rồi hay tin nó bị dương tính với Covid-19, bố mẹ ở nhà mong tin con từng ngày, từng giờ... nào ngờ đó là những cuộc điện thoại cuối cùng gia đình còn nghe thấy giọng của nó", ông Thống nghẹn ngào kể.

Mẹ qua đời vì Covid-19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi! - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ông Thống chưa dám tin con gái mình mất vì Covid-19, vì chị Trâm còn trẻ khỏe.

Thế rồi, những ngày cuối tháng 8 vừa qua, chị Trâm bị mắc Covid-19. Mới đầu, chỉ là những dấu hiệu sốt ho, nên chị Trâm nghĩ là mình mắc bệnh cảm thông thường, nhưng sau đó sức khỏe của chị ngày càng tồi tệ hơn và khi làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Vào ngày 21/8, chị Trâm được nhập viện tại Bệnh viện Thủ Đức. Sau hơn 9 ngày nằm viện, dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, chị Trâm đã không qua khỏi. Do tình hình Covid-19 ở TPHCM vẫn còn phức tạp, nên hiện thi thể của chị đang được quàn ở bệnh viện. Gia đình chưa thể đem về quê hương để mai táng.

Sau khi được bệnh viện thông báo về việc ra đi của con gái trong đại dịch Covid-19, ông Thống lập bàn thờ cúng vọng cho con. Người cha đau đớn kể, "mấy đêm nay, đêm nào thằng Hưng cũng thắp hương cho mẹ, rồi đi vào nằm trong lòng tôi mà khóc. Trong tiếng nấc nó hỏi, mẹ bỏ con đi thật rồi sao ngoại ơi, sau này làm sao con có thể gặp lại mẹ. Không có mẹ rồi ai sẽ thương con!?". 

Ông Thống cho biết thêm, hiện tại ông bà tuổi đã cao nên không làm ra tiền. Ông thì canh tác vài mảnh ruộng nhỏ ở quê để kiếm gạo ăn, còn bà thì bán vài thanh kẹo, chai dầu, chai mắm cho người trong làng kiếm đồng lời mua thức ăn, nên khả năng lo cho các cháu ăn học như mọi người là rất khó khăn.

Mẹ qua đời vì Covid-19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi! - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Hưng là một cậu học trò chăm ngoan với thành tích học tập xuất sắc, nhưng số phận đẩy cháu vào cảnh mồ côi mẹ.

Theo báo cáo của Cục Trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay (tính đến 31/8), tại TPHCM có khoảng 250 trẻ em mồ côi bố, mẹ hoặc mồ côi cả bố và mẹ do đại dịch Covid-19.

Theo ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, để tìm giải pháp hỗ trợ cho nhóm trẻ mồ côi này, trước hết cần phải tìm người thay thế cho các cháu trên cơ sở quy định pháp luật. Trường hợp cuối cùng sẽ đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội ở địa phương. 

Nếu gia đình cháu nào thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo thì sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ thêm, bên cạnh sự hỗ trợ của cộng đồng và xã hội.

Tuấn Hợp

Nghe tin về hoàn cảnh hai cháu bé mồ côi mẹ, ngày 7/9, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đến thăm, chia buồn sâu sắc, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát khi người thân mất vì Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng đã trích tiền cá nhân của mình gửi hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng để trang trải, mua sắm dụng cụ học tập cho các con chị Trâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND huyện Phú Hòa và UBND xã Hòa An sớm quan tâm và tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho các con của chị Trâm. Dứt khoát không được để các em vì một lý do nào đó mà phải bỏ học giữa chừng.

Mẹ qua đời vì Covid-19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi! - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đến thăm, tặng quà và động viên cháu Hưng cố gắng giữ gìn sức khỏe, học tập tốt.

Ông Lê Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa An cho biết, hoàn cảnh 2 cháu Hưng, Hân là rất thương tâm. Bố mẹ ly hôn, nay thì mẹ lại mất vì Covid-19, giờ 2 cháu phải sống với ông bà ngoại và gia đình ông bà hoàn cảnh cũng không khá giả gì nên việc nuôi dưỡng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ông Sơn cho biết thêm, "về phần phía địa phương, đã vào cuộc kêu gọi các hội đoàn thể để hỗ trợ gia đình ông bà và trong thời gian tới sẽ tiếp tục tạo điều kiện để 2 cháu được ăn học, đến trường. Ngoài ra, thông qua báo Dân trí, tôi cũng mong các nhà hảo tâm thương các cháu, giúp ông bà nuôi 2 cháu ăn học thành người".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

Mã số 4218: Ông Phạm Xuân Thống

Địa chỉ: Thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0935.651.551

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Trung Thi

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-qua-doi-vi-covid19-dau-nhoi-long-canh-2-dua-tre-mo-coi-20210908174910486.htm#dt_source=Home&dt_campaign=MainList&dt_medium=8


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 15
Total: 60193698

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July