Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3745: Nhói lòng ánh mắt khao khát sống của cậu bé 3 tuổi bị dày vò trong bệnh tật Mã số 3745: Nhói lòng ánh mắt khao khát sống của cậu bé 3 tuổi bị dày vò trong bệnh tật , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Đã nhiều lần bà Vóc ngậm ngùi ôm cháu rời bệnh viện, bởi bà không biết tìm đâu ra tiền mổ tim cho cháu. Lần này, tính mạng cậu bé nguy kịch, bà Vóc lại ôm cháu trở lại bệnh viện trong vô vọng...

Một chiều hè nắng nóng chúng tôi tìm về khoa Dịch vụ y tế tự nguyện, Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang, thăm cậu bé bất hạnh Nguyễn Gia Bình (SN 16/7/2017).

Nhói lòng ánh mắt khao khát sống của cậu bé 3 tuổi bị dày vò trong bệnh tật - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chưa đầy 3 tuổi, cậu bé Gia Bình mang đủ thứ bệnh trên người: tim bẩm sinh; ẩn tinh hoàn, dị dạng bộ phận sinh dục…

Trên giường bệnh, cậu bé chưa đầy 3 tuổi nặng có 10,5kg, đang nằm mê mệt với đôi môi nhợt nhạt, tím tái bởi căn bệnh tim bẩm sinh.

Người duy nhất chăm Bình ở bệnh viện, là bà nội của em (bà Phạm Thị Vóc, 52 tuổi). Kể về đứa cháu nội bất hạnh, bà Vóc nghẹn ngào: Con bị tim bẩm sinh nặng, tăng áp động mạch phổi nặng, ẩn tinh hoàn, dị dạng bộ phận sinh dục, đã có chỉ định phải phẫu thuật sớm, bởi căn bệnh đến giai đoạn đã "báo động đỏ". Nhưng ngặt nỗi bà nội nghèo khó của con, không thể xoay đâu được tiền để cho con đến viện.

Bà nội cậu bé đi hỏi vay khắp mọi nơi, nhưng vẫn chưa đủ tiền tạm ứng để mổ tim cho cháu. Bà kể, bác sĩ bảo sau mổ tim, cháu phải mổ sửa bộ phận sinh dục nhiều lần nữa. Hiện bà không biết phải làm gì ngoài việc ôm đứa cháu tội nghiệp đầy bất lực.

Nhói lòng ánh mắt khao khát sống của cậu bé 3 tuổi bị dày vò trong bệnh tật - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Lần này, căn bệnh tim của bé diễn biến xấu, bà Vóc lại ôm cháu nhập viện mà trong người không có lấy một đồng

Theo lời bà Vóc kể, cậu bé Gia Bình được mẹ sinh non ở tháng thứ 8 thai kỳ. Khi sinh ra, bé Gia Bình phải nằm trong lồng kính 1 tháng ròng rã ở bệnh viện Sản nhi Bắc Giang. 3 tháng tiếp theo, Gia Bình lại phải điều trị viêm phổi ở bệnh viện Nhi Trung ương, rồi lại chuyển về bệnh viện Sản nhi Bắc Giang. Quãng thời gian 1 năm đầu đời của Gia Bình chủ yếu là ở bệnh viện.

“Thằng bé vẫn đang nằm trong lồng kính thì bố mẹ nó xích mích rồi mẹ nó bỏ về bên ngoại. Giận thì ít mà vẫn thương chúng nó trẻ người non dạ thì nhiều, xưa chưa làm đăng ký kết hôn nên nay 2 đứa nó cứ thế bỏ nhau thôi. Khổ thân cháu tôi, thằng bé chẳng được giọt sữa mẹ nào, tôi nuôi bộ nó đến nay…”, bà Vóc nghẹn ngào nói.

Nhói lòng ánh mắt khao khát sống của cậu bé 3 tuổi bị dày vò trong bệnh tật - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Tính mạng cậu bé khôi ngô này hiện mong manh hơn bao giờ hết!

Gia Bình đã có chỉ định phẫu thuật tim từ gần 2 năm trước. Nhưng bởi gia cảnh quá nghèo khó, mà bà nội của cậu bé đành “lực bất tòng tâm”, nhiều lần bà ôm cháu lên bệnh viện, rồi lại ngậm ngùi ôm cháu về, trông chờ vào sự may rủi của số phận.

Mấy ngày gần đây, bệnh tình thằng bé trở nặng, đã mấy lần tự dưng ngất xỉu. Lo lắng cho tính mạng đứa cháu nội, bà Vóc lại sấp ngửa ôm cháu trở lại bệnh viện, mà trong người chẳng có lấy một đồng.

Là người trực tiếp điều trị cho bé Gia Bình, bác sĩ Nguyễn Minh Cường, Trưởng khoa Dịch vụ y tế Tự Nguyện, Bệnh viên Sản Nhi Bắc Giang cho biết:

Nhói lòng ánh mắt khao khát sống của cậu bé 3 tuổi bị dày vò trong bệnh tật - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Trước hoàn cảnh quá éo le của bé, bệnh viện Sản nhi Bắc Giang quyết định sẽ miễn phí ca mổ tim cho em. Nhưng còn chi phí hậu phẫu, chăm sóc bà Vóc vẫn chưa biết tìm ở đâu?!...

“Bé Gia Bình bị tim bẩm sinh thông liên nhĩ lỗ tiên phát, tăng áp phổi nặng. Cháu Bình đã có chỉ định phẫu thuật ở tuyến trung ương gần 2 năm trước, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vẫn chưa đưa cháu đi phẫu thuật được. Ngoài ra, cháu Bình còn bị ẩn tinh hoàn, di dạng dương vật, tiên lượng sẽ phải phẫu thuật nhiều lần.

Lần này cháu Bình đến với chúng tôi với các biểu hiện của hậu quả bệnh tim bẩm sinh nặng: trẻ còi cọc, chậm lớn, mệt mỏi, khó thở nhiều, hay viêm phổi. Qua các kết quả thăm khám, cháu được chỉ định phẫu thuật mặc dù phẫu thuật trong giai đoạn này là phức tạp nhưng có thể hạn chế các biến chứng và hậu quả sau này.

Qua quá trình điều trị cho bệnh nhân, thấy hoàn cảnh của cháu đặc biệt khó khăn, bố mẹ ly thân, cháu ở với bà nội và chỉ có mình bà nội chăm sóc từ nhỏ, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo nên Giám đốc bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã quyết định sẽ tổ chức phẫu thuật và miễn toàn bộ chi phí phẫu cho cháu và tiếp tục có kế hoạch sửa chữa các dị tật khác cho cháu sau này.

Nhói lòng ánh mắt khao khát sống của cậu bé 3 tuổi bị dày vò trong bệnh tật - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Gần 3 tuổi, nhưng bé Gia Bình mới nặng vẻn vẹn 10,5kg, luôn mệt mỏi, tím tái.

Sau phẫu thuật cháu cần phải có sự chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều hơn các trẻ khác mới có thể phục hồi sức khỏe mà gia đình lại khó khăn về điều kiện kinh tế, không có người chăm sóc. Nên chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cháu, giúp gia đình cháu có điều kiện kinh tế để chăm sóc cháu tốt nhất, để không ảnh hưởng tới sức khỏe và cháu có thể trở lại cuộc sống như bao đứa trẻ khác”.

Bất chợt Gia Bình ôm chặt lấy bà nội khóc thét lên, dường như các căn bệnh đang khiến em đau đớn lắm?! Ghì chặt đứa cháu bé bỏng vào lòng, bà Vóc cũng đầm đìa nước mắt “cầu xin mọi người cứu cháu nó với, cháu tôi được sống, dẫu phải  đánh đổi cả tính mạng này, tôi cũng cam lòng tình nguyện...".

Nhói lòng ánh mắt khao khát sống của cậu bé 3 tuổi bị dày vò trong bệnh tật - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

“Cháu tôi được sống, dẫu phải đánh đổi cả tính mạng này, tôi cũng cam lòng tình nguyện”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3745: Bà Phạm Thị Vóc.

Địa chỉ: Thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

ĐT: 0328898724.

Hiện cháu Gia Bình đang điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nhoi-long-anh-mat-khao-khat-song-cua-cau-be-3-tuoi-bi-day-vo-trong-benh-tat-20200526191447696.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59778580

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July