Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3731: Xót thương bà cận kề cái chết cầu xin miếng ăn cho cháu 8 tuổi Mã số 3731: Xót thương bà cận kề cái chết cầu xin miếng ăn cho cháu 8 tuổi , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Sức khoẻ bà Lán ngày càng yếu dần. Bà trăn trở, mình chết đi chỉ thương đứa cháu có bố mẹ mà phải sống như đứa trẻ mồ côi, biết lấy gì ăn cho qua ngày...

Chiều muộn, khi ánh mặt trời khuất dần sau ngọn núi, nhà nhà đã bắt đầu lên đèn để chuẩn bị cho bữa cơm tối sum vầy. Từ phía nhà thờ họ Vũ Đình của thôn Nhuận Tây, (xã Bình Minh, huyện Bình Giang, Hải Dương) vang lên những tiếng khóc não nề khiến bà con dân làng giật mình chạy lại ngôi nhà bà Vũ Thị Lán. 

Người mang giúp bơ gạo, quả trứng cho đứa cháu mồ côi Nhữ Minh Đức ăn qua ngày. Còn trên giường bà Lán nằm bất động, sức khoẻ yếu ớt.

 
 
Bà Lán bất lực trước cái nghèo bủa vây
Xót thương bà cận kề cái chết cầu xin miếng ăn cho cháu 8 tuổi - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cô Lán bị thủng dạ dày, phải đi cấp cứu

Chứng kiến cảnh bà Lán người chỉ con da bọc xương, sự sống của bà hiu hắt như ngọn đèn trước gió, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Kế bên bà Lán là cụ Vũ Thị Nhất đã ở độ tuổi 85 lưng còng, mắt mờ, chân tay run lẩy bẩy đang khóc hờ gọi tên con gái. 

Ông Nguyễn Công Trung, Trưởng thôn Nhuận Tây, ái ngại cho biết: “Hoàn cảnh của cô Lán này thì khổ cực điển hình ở thôn, xã. Cô ấy bệnh tật đi viện liên miên nên cách đây hơn 1 năm có gian nhà thấp bé cũng phải bán đi nên giờ không còn chỗ ở. Họ hàng thương xót nên cho cô ở nhờ gian buồng của nhà thờ họ này.

Vừa rồi, cô bị thủng dạ dày, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, suy kiệt phải cấp cứu ngoài bệnh viện tỉnh đến cả tháng mới về. Mọi người ở nhà chuẩn bị lo hết hậu sự rồi đấy chứ vì tình trạng quá nặng”.

Xót thương bà cận kề cái chết cầu xin miếng ăn cho cháu 8 tuổi - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cụ Nhất đau đớn khi chứng kiến cảnh con gái thập tử nhất sinh

Nói rồi ông Trung phải dừng lại bởi không ngăn được cảm xúc của mình khi chứng kiến cậu bé Đức từ bên ngoài chạy ào vào ngồi kế bên giường, nắm chặt tay bà, đôi mắt em buồn rượi.

Bà Lán không có chồng, con trai và con dâu đều mỗi người một nơi bặt vô âm tín, nên trong nhà chỉ có 2 bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày. Đói, khổ và thiếu thốn trăm bề là thực tế diễn ra bởi bà cháu chẳng có ai để mà dựa.

Xót thương bà cận kề cái chết cầu xin miếng ăn cho cháu 8 tuổi - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bố mẹ Đức bỏ đi bặt vô âm tín, em chỉ có bà nội làm chỗ dựa

Nhìn đứa cháu tội nghiệp khóc, bà Lán run run đưa đôi bàn tay xù xì, thô ráp lên khẽ vuốt má cháu. Giọng bà nghẹn lại trong từng nhịp thở khó khăn, bà bảo: "Không biết tôi còn sống được đến bao giờ?. Tôi chết đi rồi, chỉ thương thằng Đức, bố nó bỏ đi mấy năm không tin tức, mẹ nó cũng chia tay, về quê ngoại rồi, cháu không có ai chăm sóc. Tôi cầu xin mọi người hãy giúp đỡ cháu tôi để tôi có mệnh hệ gì còn nhắm mắt được”.

Nghe bà nói, Đức lại òa khóc to hơn, em cầu khẩn: “Bà đừng chết, bà đừng bỏ con mà đi”. Cậu bé còn nhỏ quá, em chẳng có bố, có mẹ ở bên, chỉ có bà là người thân duy nhất thì lại nằm đây trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Cậu bé nước mắt lưng tròng chậm rãi kể, lúc khoẻ mạnh bà dặn con phải cố gắng học để lớn lên cho đỡ khổ. Bà bảo con ngoan thì có thể bố mẹ con sẽ về với con…

Xót thương bà cận kề cái chết cầu xin miếng ăn cho cháu 8 tuổi - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Em cầu xin bà đừng chết vì em chỉ có bà là chỗ dựa thôi

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Trung, Trưởng thôn Nhuận Tây cho biết, về hoàn cảnh bà Lán chính quyền địa phương cũng rất trăn trở. Hiện tại vì không có chỗ ở nên bà tạm thời ở nhà thờ họ này. Bà yếu quá, không ngồi dậy được nữa, cháu Đức thì còn quá nhỏ nên chúng tôi tha thiết mong báo điện tử Dân trí giúp đỡ cho hai bà cháu.

Nằm trên giường, bà Lán yếu lả, đôi mắt nhắm hờ, thi thoảng lại ho lên từng cơn sặc sụa. Mọi người kể bà chẳng ăn được gì cả, chỉ húp chút cháo loãng cho qua ngày nên ai cũng nơm nớp, sợ hãi.

Bà có mệnh hệ gì, cậu bé Đức sẽ bơ vơ chẳng có người nương tựa. Bố mẹ đã bỏ đi hết rồi, em chỉ còn mình bà thôi...

Xót thương bà cận kề cái chết cầu xin miếng ăn cho cháu 8 tuổi - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Tính mạng bà Lán như ngọn đèn treo trước gió

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3731: Bà Vũ Thị Lán 

Địa chỉ: Thôn Nhuận Tây, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Số ĐT: 0398570997 

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/xot-thuong-ba-can-ke-cai-chet-cau-xin-mieng-an-cho-chau-8-tuoi-20200511003849355.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59787426

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July