Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3582: Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ… “chết mòn” vì không người thân chăm sóc Mã số 3582: Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ… “chết mòn” vì không người thân chăm sóc , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Chồng chết, bà Hoa sống thui thủi trong căn nhà trống hoác từ trước đến sau. Mới đây, bà bị tai biến rồi nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều trông chờ vào những người hàng xóm tốt bụng. Mỗi khi có người đến thăm, bà khóc nghẹn, nắm chặt tay mọi người như lời cầu cứu...

Trước năm 2000, vợ chồng bà Nguyễn Thị Bạch Hoa (64 tuổi) đến khu vực 4, phường Hưng Lợi, (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) làm ngôi nhà tạm trên phần đất của một người quen sinh sống. Hàng ngày, vợ chồng bà Hoa đi làm thuê theo kiểu ngày nào lo cho ngày đó nên cuộc sống cũng chật vặt khó khăn.

Đến năm 2008, địa phương thấy cân nhà bà Hoa sắp sập nên ngỏ ý với chủ đất cho cất nhà đại đoàn kết cho bà Hoa và chủ đất đã hào hiệp đồng ý.

 
 
Hoàn cảnh bà cụ Hoa nằm liệt một chỗ không ai chăm sóc

Có căn nhà kiên cố để ở, vợ chồng bà Hoa vui mừng khôn xiết nhưng chẳng bao lâu sau, chồng bà Hoa lâm bệnh và qua đời. Từ đó, bà Hoa sống một mình, vì hai vợ chồng bà Hoa chưa có mụn con nào.

Hàng ngày bà đi rửa bát, dọn nhà, phục vụ quán ăn… kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vì tuổi cao nên mỗi ngày bà Hoa chỉ nhận được 40.000-50.000đồng, bà gói ghém chi tiêu, chẳng dám nghĩ tới bữa cơm có thịt hay những ly sữa uống vào buổi sáng trước khi bà đi làm.

Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ… “chết mòn” vì không người thân chăm sóc - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Sau cơn tai biến, cụ Hoa nằm liệt một chỗ dưới sàn nhà thế này hơn nửa tháng qua

Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ… “chết mòn” vì không người thân chăm sóc - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Cụ thui thủi một mình vì chồng chết, không con nên không người thân chăm sóc

Hoàn cảnh éo le một lần nữa giáng xuống cuộc đời cơ hàn của bà khi vào đêm 12/11, bà bị choáng và ngất xỉu. Người dân trong xóm phát hiện đưa bà đến Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ điều trị kịp thời. Hiện sức khỏe bà Hoa qua cơn nguy kịch, nhưng bà bị liệt gần như toàn thân. Hiện bà chỉ nằm một chỗ và mọi sinh hoạt, như ăn uống, vệ sinh… đều trông chờ vào cán bộ khu vực 4 và bà con hàng xóm.

Chứng kiến cảnh khổ của bà Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, bà Võ Thị Thanh Chiến đến thăm hỏi, vận động cán bộ khu vực 4, cán bộ chi hội chữ thập đỏ thay phiên nhau đến chăm sóc bà Hoa. Mặt khác, địa phương đang vận động đoàn thể, tiếp tục hỗ trợ bà Hoa, nhất là trong khoảng thời gian chưa có nơi tiếp nhận nuôi dưỡng bà.

Bà Chiến cho biết, gia đình bà Hoa là hộ nghèo của địa phương. Khi chưa ngã bệnh, bà Hoa đi làm thuê tự lo cho cuộc sống, dù có chật vật đôi chút. Nhưng hiện nay, bà nằm liệt một chỗ, không người thân chăm sóc nên cuộc sống của bà hiện tại vô cùng khó khăn.

Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ… “chết mòn” vì không người thân chăm sóc - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chị Nguyễn Thị Hương - Chi Hội trưởng Chi Hội chữ thập đỏ KV 4 thường xuyên tới lui chăm sóc cho cụ Hoa

Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ… “chết mòn” vì không người thân chăm sóc - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Từ miếng ăn, thuốc uống, vệ sinh... cho cụ Hoa đều do cán bộ khu vực 4 thay nhau đến giúp cụ Hoa

Khi bà Hoa bất ngờ mang bệnh hiểm nghèo, cán bộ địa phương có liên hệ với một số trung tâm tiếp nhận nuôi dưỡng người già neo đơn nhưng các đơn vị này chưa trả lời, vì thấy bà Hoa nằm liệt một chỗ. Nếu các trung tâm tiếp nhận nuôi dưỡng bà Hoa thì cần thuê người chăm sóc nhưng các trung tâm này không có nguồn tiền chi trả cho việc thuê người.

Bà Trận Thị Hồng Hải – Trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực 4, bùi ngùi chia sẻ: “Từ khi bà Hoa còn nằm trong bệnh viện và đến khi đưa bà về nhà, hơn nửa tháng qua cán bộ khu vực 4 và anh em trong Chi Hội chữ thập đỏ khu vực thay phiên nhau đến chăm sóc bà Hoa từ chuyện ăn uống, giặt giũ quần áo, đến vệ sinh cá nhân…

Anh em chăm sóc bà như người thân của mình, nhưng vì ai cũng có công việc riêng nên việc chăm sóc cho bà Hoa không thể thường trực 24/24. Hiện địa phương đang lo nhất là ban đêm, bà Hoa chỉ côi cút một mình, chúng tôi lo sợ những điều bất trắc xảy ra với bà… thì tội lắm”.

Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ… “chết mòn” vì không người thân chăm sóc - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Có khi cả những người dân đi ngang nhà thấy bà Hoa cũng vào giúp đỡ bà

Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ… “chết mòn” vì không người thân chăm sóc - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Hiện hoàn cảnh bà Hoa vô cùng khó khăn. Cán bộ phường Hưng Lợi và bà con trong xóm rất lo cho bà khi đêm xuống bà chỉ côi cút một mình

Nhìn bà Hoa nằm dưới sàn gạch, thân hình cong vẹo khiến nhiều người vô cùng xót xa. Mỗi khi có người đến thăm, tay bà cứ nắm chặt như không muốn mọi người rời xa bà. Trò chuyện được một lúc, bà Hoa lại đấm vào ngực thình thịch, bà trách ông trời sao không cho bà chết, vì sống như thế này bà cảm thấy đang làm khổ bà con hàng xóm…

Xót cảnh cụ bà nằm liệt một chỗ… “chết mòn” vì không người thân chăm sóc - 7
 

Nhấn để phóng to ảnh

Có người đến thăm, cụ Hoa cứ nắm chặt tay như không muốn ai rời xa bà

Bà Hoa bật khóc, kể câu chuyện lạ khi liên tục nhiều ngày qua bà nằm mơ thấy có người đến nhà bà, ân cần chăm sóc từng ly sữa, thìa cháo... Rồi bà khỏe lại, đi rửa chén bát, tự lo cho cuộc sống của bà như lâu nay. Nghe câu chuyện bà kể, nhiều người không sao rời bước. Chúng tôi mong sao giấc mơ của bà sớm thành hiện thực.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3582: Bà Trận Thị Hồng Hải – Trưởng Ban công tác Mặt trận khu vực 4, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT 0918.589.332.

Hoặc nhà bà Nguyễn Thị Bạch Hoa.

Địa chỉ: Hẻm 284, đường 30/4, số nhà 232/12, khu vực 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

3Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Nguyễn Hành

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/xot-canh-cu-ba-nam-liet-mot-cho-chet-mon-vi-khong-nguoi-than-cham-soc-20191207225137484.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60208911

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July