Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Anh qua bệnh viện thăm khi chị vừa sinh đôi 2 bé rồi từ đó đến nay bặt vô âm tín. Không có ai để bấu víu, bản thân lại mắt kém nên trong nhiều năm qua, để có tiền nuôi 2 con, người mẹ khốn khổ ấy đã tha phương cầu thực khắp mọi nơi với công việc đi hát rong, có lúc lại bán tăm để kiếm từng đồng bạc lẻ.

Người phụ nữ đáng thương đó là chị Đỗ Thị Nhật (xóm Trường Yên, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, Hòa Bình) mà cách đây 5 năm, bạn đọc báo điện tử Dân trí đã từng giúp đỡ. Có duyên gặp lại chị khi hai mẹ con đang lang thang trên những con phố ở Hà Nội để đi bán tăm, chúng tôi một lần nữa lại không cầm lòng được khi biết cuộc sống hiện tại của chị đầy khó khăn và bi đát.

Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn - 1

Chồng bỏ mặc chị Nhật với 2 con sinh đôi kể từ ngày chị sinh con trong bệnh viện.

Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn - 2
Nhà chị từ bà nội, bố, em trai đều mang bệnh về mắt.
Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn - 3
Nỗi đau đớn đeo bám người mẹ bất hạnh trong nhiều năm qua.

Sinh ra đã không có được đôi mắt bình thường như mọi người khi chị Nhật mang gien bệnh về mắt giống bà nội, bố và em trai, đều không nhìn thấy. Bén duyên với bố của 2 con khi tham gia cùng đoàn đi hát rong dành cho người khuyết tật, chị cũng đã có cho mình 1 đám cưới nho nhỏ ấm cúng tại quê nhà nhưng không đăng kí kết hôn. Ngày sinh 2 con tại bệnh viện, chị khao khát có chồng ở bên, nhưng đáp lại sự ngóng chờ của chị là sự thờ ơ, bỏ mặc của người đàn ông đó.

Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn - 4
Chị nghẹn ngào kể lại cuộc sống của mình tại phòng trọ trên đường Trần Cung.

“Lần cuối em gặp anh ấy là ngày anh vào thăm mẹ con em ở trong bệnh viện. Sau đó rất nhiều lần em có gọi điện vào số điện thoại của anh thì một người phụ nữ khác nghe máy và chửi em thậm tệ. Em biết là anh ấy bỏ mẹ con em rồi chị ạ nên một mình em nuôi 2 con thôi”.

Xác định không có ai để bấu víu vào nên ngày mới sinh con, 3 mẹ con chị Nhật phải tá túc ở nhà chùa bên khu vực Gia Lâm – Hà Nội. Sau vì không ở đó được nữa nên chị lại bồng bế con về quê ở Hòa Bình nhưng ở nhà thì đến cái ăn cũng thiếu.

Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn - 5
Sinh đôi 2 bé gái thì 1 bé ở nhà với bà ngoại, bé Thảo đi cùng mẹ bán tăm.
Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn - 6
Để kiếm cái ăn nuôi các con, ngày ngày chị Nhật đi bán những vật dụng nho nhỏ.

Đó là lí do buộc chị phải tiếp tục tha hương, cầu thực ở khắp mọi nơi để kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi con. Hai bé gái sinh đôi là Thu Thảo và Quỳnh Hương được lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của mọi người nhưng tin dữ lại ập đến khi người mẹ khốn khổ này một lần nữa đón nhận tin bé Thảo bị chậm phát triển, ngẩn ngơ không biết gì.

“Con bé bị bệnh rồi chị ạ. Con bé Hương thì nó khôn lắm, cháu sắp đi học lớp 1 và đang ở với bà ngoại, còn bé Thảo em buộc phải mang theo, vậy mà nhiều người không hiểu cứ hỏi em là thuê nó ở đâu để đẩy đi bán hàng à. Nghe họ nói như xát muối vào ruột vậy”.

Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn - 7

Tất cả nguồn sống của cả nhà đều trông chờ cả vào những món đồ nhỏ này.

Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn - 8
Trời Hà Nội nắng như thiêu như đốt nhưng 2 mẹ con vẫn rong ruổi trên các con đường.

Nói đến đây thì chị lại khóc, nức nở và vỡ òa như lần đầu cách đây 5 năm chúng tôi đã gặp. Chồng phụ bạc bỏ đi, con lại bệnh tật khiến chị vật vã, đớn đau nhưng rồi phải tự gạt nước mắt đứng dậy. Đôi mắt gần như không còn nhìn thấy gì, nhưng đôi chân không mệt mỏi, ngày ngày chị vẫn cùng chiếc xe đẩy đưa con gái đi khắp các tỉnh từ Thanh Hóa, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định… để bán tăm, kiếm từng đồng bạc lẻ.

Lần này lên Hà Nội, mẹ con chị Nhật tá túc nhờ một phòng trọ chật hẹp trên đường Trần Cung của em Đỗ Thị Thu Hồng (người cùng quê). Soạn ra một vài chiếc áo không mặc nữa, Hồng lấy cho chị Nhật thay, giọng nghèn nghẹn: “Ở quê ai cũng thương cho gia đình chị ấy vì cả bà, bố, chị Nhật và em trai chị ấy đều bị mù. Chúng em thi thoảng mới gặp chị thôi vì chị cứ đi bán tăm suốt. Mấy hôm nay chị về Hà Nội em đón chị vào phòng em ở tạm chứ chị làm gì có tiền mà thuê nhà trọ để ở”.

Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn - 9
Bé Thảo bị thiểu năng trí tuệ nên không nhận biết được gì cả.
Chồng phụ bạc bỏ đi, để lại người vợ “sắp mù” phải ôm con tha phương đi bán tăm kiếm ăn - 10

Liên lạc về phía chính quyền địa phương, anh Lê Xuân Phương - Chủ tịch xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết hoàn cảnh gia đình chị Nhật là một hộ đặc biệt trên địa bàn thôn, xã bởi cùng lúc có nhiều người bị bệnh về mắt. Hiện em trai chị Nhật đang tham gia làm tẩm quất của Hội người mù, còn mẹ con chị Nhật thì cứ đi suốt ngày để kiếm sống.

Lo lắng cho hoàn cảnh của mẹ con chị, chúng tôi lại càng sốt ruột hơn khi thời tiết Hà Nội những ngày này nắng nóng như thiêu, như đốt nhưng hai mẹ con chị Nhật vẫn bươn bả trên các con đường lớn, nhỏ để mong bán được từng gói tăm, từng cái bút. Những đồng bạc lẻ ấy kiếm được, chị chẳng dám ăn dù chỉ là một bữa cơm có thịt bởi ở nhà còn bé Hương đang ngóng chờ mẹ về mua sách vở, áo quần cho đi học.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số: Chị Đỗ Thị Nhật (xóm Trường Sơn, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình)

Số ĐT: 0988740353

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/chong-phu-bac-bo-di-de-lai-nguoi-vo-sap-mu-phai-om-con-tha-phuong-di-ban-tam-kiem-an-20190628090701758.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60202092

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July