Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3184: Mẹ mất, cha bỏ đi, 4 con nhỏ sống lay lắt từng ngày Mã số 3184: Mẹ mất, cha bỏ đi, 4 con nhỏ sống lay lắt từng ngày , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Hai người cha lần lượt bỏ đi, mẹ lâm bệnh ung thư gan và qua đời đã hơn 2 năm để lại 4 cháu mồ côi nương tựa bên ông bà ngoại già yếu. Thương cháu, ông bà ngoại ngoài 60 tuổi ngày ngày phải mò cua, bắt ốc về lo cho các cháu ăn học từng ngày.

Ở cái tuổi 63 nhưng ông Trần Văn Bình trú thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, ngày ngày vẫn phải mang bình thuốc sâu đi phun thuê cho người ta kiếm tiền nuôi 4 cháu ngoại. Ngoài phun thuốc sâu thì những lúc rãnh ông đi mò cua, bắt ốc kiếm thêm để về chăm lo miếng ăn, quyển vở để các cháu được đến trường.


Hai người cha bỏ đi, mẹ mất, 4 cháu nhỏ sống bằng tình thương của ông bà ngoại 63 tuổi

Hai người cha bỏ đi, mẹ mất, 4 cháu nhỏ sống bằng tình thương của ông bà ngoại 63 tuổi

“Mẹ chúng nó mất rồi, còn 2 người cha của chúng nó cũng lần lượt bỏ đi, để lại đó tui nuôi. Già rồi cũng cố chứ biết làm sao được, chứ giờ chả lẽ bỏ nó!...Thương cháu thì cố mà làm thôi, ai thuê gì làm nấy, hồi phun thuốc sâu, rồi thu hoạch lúa hoặc thu gom rơm…tôi làm bất cứ việc gì người ta thuê để kiếm gạo, kiếm mắm về cho 4 đứa nó ăn…” ông Bình nói.

Mẹ của 4 cháu mất vì căn bệnh ung thư gan đã hơn 2 năm
Mẹ của 4 cháu mất vì căn bệnh ung thư gan đã hơn 2 năm

4 cháu ngoại của ông Trần Ngọc Thảo (SN 2009) đang học lớp 4; Trần Ngọc Xuân (SN 2010) học lớp 3; Trần Ngọc Hà (SN 2013) và Trần Ngọc Bảo (SN 2016), hiện 4 cháu sống chung với vợ chồng ông Bình trong căn nhà cấp 4 nhỏ. Mẹ 4 cháu là Trần Thị Hồng Sơn (SN 1988) đã mất cách đây hơn 2 năm vì căn bệnh ung thư gan, chị Sơn có 2 đời chồng, chồng trước ở Quảng Ngãi (cha của Thảo và Xuân) đã ly hôn và bỏ đi vào năm 2012, người chồng sau quen ở TP. HCM (cha của Hà và Bảo), sau khi phát hiện chị Sơn mắc bệnh ung thư thì cũng lặng lẽ bỏ đi, chính vì vậy mà sau khi chị Sơn mất thì cả 4 cháu bơ vơ, không nơi nương tựa.

Thương cháu nên hiện nay mỗi ngày ông Bình đi làm kiếm tiền, còn bà Phạm Xo (vợ ông Bình) ở nhà chăm sóc cho 2 cháu Hà và Bảo. Chia sẻ về cuộc đời của con gái mình và cuộc sống khốn khổ của 4 cháu, ông Bình tâm sự: “ Sơn nó cũng như bao người con gái khác, lớn lên lấy chồng sinh con thôi, rồi đến năm 2012 thì cuộc sống hôn nhân của nó đổ vỡ. Chồng nó để lại 2 con cho Sơn nuôi dưỡng rồi bỏ đi, cũng không chu cấp gì.

2 cháu Thảo và Xuân đang theo học tại một trường ở địa phương
2 cháu Thảo và Xuân đang theo học tại một trường ở địa phương

2 cháu Hà và Bảo còn nhỏ nên bà ngoại phải ở bên ngày ngày chăm sóc

2 cháu Hà và Bảo còn nhỏ nên bà ngoại phải ở bên ngày ngày chăm sóc

Ở nhà không nghề nghiệp nên Sơn gửi 2 cháu lại tôi nuôi, nó vào TP. HCM để bán vé số, kiếm tiền gửi về nuôi 2 con ăn học. Vô đó, duyên nợ như thế nào nó lại quen một anh nghe đâu người Miền Tây, cũng chẳng cưới xin gì cứ thế sống chung thôi, nó cũng im lặng chẳng nói cho tôi biết. Đến tết năm 2016 nó về quê chơi thì tôi thấy nó xanh xao, mà hay buồn nôn, khi hỏi đến nó bảo bệnh dạ dày thì cả nhà cũng biết vậy chứ không truy làm gì.

Thế rồi khoảng tháng 5/2016, nó điện về khóc, khóc nhiều lắm nhưng chẳng nói gì, tôi phải động viên mãi nó mới nói là bị ung thư gan và còn mang thai 6 -7 tháng, cha đứa bé thì bỏ đi rồi. Nghe đến đây chân tay tôi rụng rời, nhưng cố trấn tĩnh tôi động viên con về quê để tiện bề chăm sóc. Thế là nó cùng cháu Hà dắt nhau về, về được hơn 2 tháng thì nó sinh. Sau khi sinh xong thì sức khỏe nó quá yếu, thương con có 4 sào ruộng tôi đi cầm cố được 4 chỉ vàng để đưa nó đi chữa bệnh. Nhưng tiền thì hết còn nó thì ra đi mãi mãi vào tháng 10/2016.

Khi đưa nó về cái quan tài chôn cất tôi cũng chẳng mua nổi, phải chạy vạy khắp nơi…thấy thương quá nên chính quyền ở đây, rồi bà con chòm xóm đóng góp mỗi người một ít để lo ma chay…” nói đến đây ông Bình không kìm được nước mắt.

Hiện tại ông Bình là lao động chính của gia đình 6 miệng ăn
Hiện tại ông Bình là lao động chính của gia đình 6 miệng ăn

Nói về kinh tế gia đình, ông Bình cho biết, hiện ruộng của gia đình thì đã cầm cố, nên giờ chủ yếu ông Bình phải lao động chân tay kiếm tiền mua gạo, mắm để nuôi 6 miệng ăn trong nhà, công việc của ông chủ yếu vào mùa lúa, còn bình thường chả ai thuê. “Chủ yếu vào mùa lúa thì họ mới thuê thôi, như phun thuốc sâu 500m2/30.000 đồng, còn thu hoạch ngày họ trả hơn 100.000 đồng thôi...Già rồi mình làm cũng không mạnh khỏe gì nên họ chỉ trả bấy nhiêu đó thôi…” ông Bình nói.

Mâm cơm của gia đình, 6 người được một lát cá kho với một ít thịt
Mâm cơm của gia đình, 6 người được một lát cá kho với một ít thịt
Các cháu ăn cơm ngon lành cùng ông bà
Các cháu ăn cơm ngon lành cùng ông bà

Xác nhận về hoàn cảnh ông Bình, ông Đặng Nho Hào, chủ tịch UBND xã Hòa Quang Nam nói: Hộ ông Bình thuộc đặc biệt nghèo nhiều năm của xã, xã rất quan tâm đến hộ gia đình này. Hiện tại ông Bình phải một mình làm việc kiếm tiền nuôi 4 cháu ngoại của mình vì con gái của ông là Trần Thị Ngọc Sơn đã mất hơn 2 năm. Khi con gái ông mất chính quyền ở đây cũng hỗ trợ gần 3 triệu đồng để mua quan tài chôn cất.

Trong cuộc sống những năm gần đây thì chính quyền cũng kêu gọi nhiều mạnh thường quân tại địa phương quyên góp giúp đỡ gạo cho ông Bình nuôi 4 cháu. Ngoài ra thì mỗi dịp lễ tết…có các suất quà thì chúng tôi cũng ưu tiên giúp đỡ gia đình.

Tuy nhiên đó chỉ là giúp đỡ trước mắt, còn việc nuôi dưỡng ăn học sau này của các cháu là vô cùng tốn kém. Nên nhân dịp này, có báo Dân trí về thăm, tôi mong các mạnh thường quân trong và ngoài nước cưu mang giúp đỡ hoàn cảnh gia đình ông Bình, để 4 cháu được nuôi dưỡng, ăn học thành người.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 3184: Ông Trần Văn Bình trú thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0369.174.531

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Trung Thi

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/me-mat-cha-bo-di-4-con-nho-song-lay-lat-tung-ngay-20190101081108009.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60351046

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July