Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Nhịp cầu Nhân ái >
  Mã số 3097: Ánh mắt cầu cứu của người cha có 2 đứa con thập tử nhất sinh Mã số 3097: Ánh mắt cầu cứu của người cha có 2 đứa con thập tử nhất sinh , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Người cha năm nay đã ngoài 60 tuổi. Nét mặt buồn khắc khổ, đôi tay gầy, nhăn nheo ân cần săn sóc cho đứa con trai đầu bị suy thận giai đoạn cuối. Lâu lâu, ông lại cầm điện thoại gọi điện ra bệnh viện ngoài Hà Nội để hỏi han tình hình đứa con trai út đang bị ung thư máu…

Người cha già van xin cứu giúp 2 đứa con gặp bạo bệnh

Hai anh em chưa kịp lập gia đình thì ngã bệnh. Giờ đây, giấc mơ về một gia đình nhỏ bé của Huy và Hùng có lẽ còn rất xa vời
Hai anh em chưa kịp lập gia đình thì ngã bệnh. Giờ đây, giấc mơ về một gia đình nhỏ bé của Huy và Hùng có lẽ còn rất xa vời

Hai người con trai của vợ chồng ông vốn khỏe mạnh bình thường, thế nhưng đến lúc trưởng thành thì liên tiếp phải “gục ngã” bởi những căn bệnh quái ác.

Đôi tay run run cầm 4 cuốn sổ vay ngân hàng, ông Trần Đức Bình (SN 1954) ở thôn Đồng Sơn, xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) không nói nên lời khi kể về hoàn cảnh éo le của gia đình và số phận quá nghiệt ngã với 2 người con của mình.

Vợ chồng ông Bình có 5 người con (2 trai, 3 gái). Từ nhỏ, các con của ông đều khỏe mạnh bình thường. Ba người con gái của vợ chồng ông cũng lần lượt lập gia đình. Chỉ riêng 2 người con trai mãi loay hoay với cuộc sống mưu sinh nên vẫn chưa có vợ.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng chỉ nhìn thấy những đứa con của mình lớn lên mạnh khỏe, vợ chồng ông cũng thấy an lòng.

Ánh mắt thẫn thờ của vợ chồng ông Bình khi các con lần lượt ngã bệnh
Ánh mắt thẫn thờ của vợ chồng ông Bình khi các con lần lượt ngã bệnh

Những tưởng cuộc sống bình yên ấy sẽ kéo dài mãi nhưng từ năm 2011 đến nay thì liên tiếp những bi kịch ập đến với những đứa con của ông, đẩy gia đình đến bước cùng quẫn.

Năm 2011, người con trai đầu là Trần Lê Huy (SN 1981) bỗng bị xuất huyết bất thường. Khi đưa ra bệnh viện ngoài Hà Nội để kiểm tra thì mọi người như chết đứng khi các bác sĩ cho biết Huy đã bị suy thận nặng.

Từ ngày đứa con trai đầu ngã bệnh, vợ chồng ông cũng bán hết các tài sản trong gia đình cộng thêm vay mượn anh em họ hàng để cầm cự.

7 năm qua là khoảng thời gian ám ảnh, khốn cùng của vợ chồng Bình, bởi cứ ngược xuôi, đi hết các bệnh viện để cứu con.

Từ ngày Huy ngã bệnh, ông Bình luôn đồng hành bên con
Từ ngày Huy ngã bệnh, ông Bình luôn đồng hành bên con

Món nợ mà vợ chồng ông vay mượn thì ngày một lớn đến nay đã gần 200 triệu đồng, song bệnh tình của anh Huy thì diễn biến ngày một xấu đi.

“Giờ một tuần phải đi chạy thận 3 lần. Nó thương gia đình vất vả nên cứ cố gắng bươn chải làm ăn để phụ giúp gia đình. Giờ thì ngã bệnh, vợ con thì không có, nhìn con mà xót lắm chú ạ”, ông Bình cố nuốt những giọt nước mắt khi nói về đứa con trai.

Chưa dừng lại ở đấy, khi người con trai đầu đang giành giật sự sống từng ngày thì đứa con trai út là Trần Lê Hùng (SN 1989) của vợ chồng ông Bình lại “gục ngã”.

Vào giữa năm 2018, thấy cơ thể bị sút cân nhanh chóng, trên cơ thể có nhiều chỗ phù nề, vợ chồng ông đã đưa Hùng xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Hùng bị ung thư máu.

Không tin vào sự thật đau lòng ấy, vợ chồng ông Bình vay mượn tiền rồi tiếp tục đưa con ra Hà Nội để kiểm tra lại. Lần này cũng thế, cầm tờ phiếu ghi kết quả, vợ chồng ông như chết đứng.

“Nó bị ung thư máu chú ạ. Nhà được 2 đứa con trai lại mắc bệnh cả 2. Vợ con thì không có và chắc cũng không còn cơ hội nữa” bà Lê Thị Dung bật khóc khi nói về những đứa con của mình.

Để có tiền chữa trị cho các con, vợ chồng ông Bình đã phải vay gần 200 triệu đồng
Để có tiền chữa trị cho các con, vợ chồng ông Bình đã phải vay gần 200 triệu đồng

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hơn nữa công việc lại chưa ổn định nên cả Huy và Hùng vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng giờ đây thì ước mơ ấy có lẽ sẽ còn khó khăn hơn.

"Nhiều lúc em đã nghĩ quẩn, muốn kết thúc cuộc sống để bố mẹ bớt khổ, để trút bỏ bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng càng nghĩ em lại càng đau lòng và càng không muốn bố mẹ phải khóc", anh Huy đau đớn nói.

Đã 7 năm điều trị nhưng hiện nay sức khỏe của anh Huy vẫn rất yếu
Đã 7 năm điều trị nhưng hiện nay sức khỏe của anh Huy vẫn rất yếu

Từ ngày những đứa con đổ bệnh, trong căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Bình dường như không còn tiếng cười. Hiện Huy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, còn Hùng thì điều trị tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Các con lần lượt đổ bệnh, người vợ cũng mắc bệnh tim, viêm đa khớp nên tất cả cuộc sống gia đình giờ đây trông nhờ cả vào ông Bình.

“Con gái thì đã lấy chồng nhưng cuộc sống cũng nghèo lắm. Vợ tôi thì bị bệnh tim, viêm đa khớp. Tôi cũng già rồi nhưng cũng phải cố làm mấy sào ruộng, rồi đi làm thuê để kiếm tiền trả lãi và trang trải cuộc sống”, ông Bình tâm sự.

Dù rất ít nhưng ông Bình vẫn hy vọng vào một phép nhiệm màu nào đó sẽ đến với hai đứa con của mình.

“Giờ gia đình không biết vay mượn ở đâu nữa. Nhìn 4 cuốn sổ vay ngân hàng dù là ai muốn cho vay cũng e ngại. Kỳ hạn trả tiền lãi ngân hàng cũng đã đến nhưng tôi chưa biết xoay ở đâu ra”, ông Bình cố ngước lên để cố không cho những giọt nước mắt tuôn ra.

Lá đơn cầu cứu của gia đình ông Bình
Lá đơn cầu cứu của gia đình ông Bình

Chứng kiến hình ảnh người cha già với nét mặt buồn khắc khổ, đôi tay gầy, nhăn nheo ân cần săn sóc cho đứa con trai đầu bị suy thận giai đoạn cuối. Lâu lâu, ông lại cầm điện thoại gọi điện ra bệnh viện ngoài Hà Nội để hỏi han tình hình đứa con trai út đang bị ung thư máu ai cũng xót xa, chạnh lòng cho số phận quá nghiệt ngã với gia đình ông.

Hơn bao giờ hết, gia đình ông Bình đang rất cần sự chung tay, chia sẻ, giúp đỡ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3097: Ông Trần Đức Bình, trú ở thôn Đồng Sơn, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0167.541.2076

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Xuân Sinh

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/anh-mat-cau-cuu-cua-nguoi-cha-co-2-dua-con-thap-tu-nhat-sinh-2018101110235491.htm

 


  Các Tin khác
  + Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèo (02/03/2024)
  + Mã số 5133: Nỗi thống khổ của người cựu binh già trong căn nhà sàn sắp sập (02/03/2024)
  + Mã số 4765: Chồng mất vì ung thư, vợ không còn nhà phải đưa 2 con đi ở trọ (07/02/2023)
  + Mã số 4762: Người đàn ông cầu mong đứa cháu bị bệnh thiếu máu được đến trường (07/02/2023)
  + Mã số 4712: Tiếng kêu cứu của 6 người bệnh tật, ngơ ngẩn trong ngôi nhà chờ sập (14/12/2022)
  + Mã số 4711: Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật (14/12/2022)
  + Mã số 4695: Vợ chồng tàn tật mong phép màu với con trai 2 tuổi mắc nhiều bệnh hiểm (27/11/2022)
  + Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa người (26/11/2022)
  + Mã số 4690: Cậu học trò đội tuyển quốc gia môn Lịch sử mơ ước được đi phẫu thuật (26/11/2022)
  + Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..." (26/11/2022)
  + Mã số 4662: Số phận nghiệt ngã của thầy giáo trẻ vừa dạy học vừa chạy thận (25/10/2022)
  + Mã số 4660: Cha mẹ bỏ rơi, bé 8 tuổi sống lay lắt với ngoại nghèo, nguy cơ thất học (25/10/2022)
  + Mã số 4659: Cuộc sống khốn cùng của những phận người sau biến cố (25/10/2022)
  + Cô giáo bị vỡ mạch máu não được giúp hơn 76 triệu đồng (25/10/2022)
  + Mã số 4656: Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa (19/10/2022)
  + Hà Tĩnh: Cụ ông phải bán hết tài sản để chữa khối U lạ (10/10/2022)
  + Lá thư đẫm nước mắt của người mẹ bị kẻ gian lừa mất sạch số tiền đi vay để chữa bệnh cho con (10/10/2022)
  + Mã số 4645: Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa (10/10/2022)
  + Mã số 4646: Bác sĩ Đại học Y kêu gọi cứu giúp thiếu nữ 18 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp (10/10/2022)
  + Nhà sập rồi, mấy anh em cháu biết ở đâu? (06/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60206141

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July