VNQĐ online - Từ nay đến ngày 5/3, Lễ hội Chanh lần thứ 81 được tổ chức tại thành phố Menton nước Pháp. Chủ đề của Lễ hội năm nay là “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, tên cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của nhà văn nổi tiếng người Pháp Jules Verne.
Menton nằm ở miền Nam nước Pháp, nổi tiếng với vẻ đẹp bình dị của cảnh làng quê. Nơi đây cũng là một trong những nơi trồng nhiều cam chanh nhất nước Pháp, nổi tiếng trên khắp châu Âu. Lễ hội Chanh được tổ chức hàng năm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và độc đáo. Dưới bàn tay tài hoa của hơn 300 chuyên gia, các tác phẩm đã thu hút hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài nước.

Một nghệ nhân đang hoàn thiện tác phẩm con bạch tuộc với những trái cam, chanh vô cùng ấn tượng. Triển lãm năm nay có sự góp mặt của hơn 300 chuyên gia và 145 tấn trái cây họ cam quýt được sử dụng

Tác phẩm mang tên "Un Calamar Colossale"

Những tác phẩm mô phỏng lại các hình ảnh quen thuộc, đời thường, theo chủ đề của từng năm. Tác phẩm mang tên "Le Scaphandrier", hình ảnh một người thợ lặn

Chiếc tàu ngầm làm hoàn toàn bằng cam và chanh đang được chuyên gia cẩn thận sắp xếp.

Hình ảnh một chú cá voi khổng lồ

Để hoàn thành tác phẩm mang tên "Les Croyances Populaires", người nghệ nhân này phải thật sự chăm chỉ và tốn nhiều thời gian.

Với chủ đề “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, những chiếc tàu ngầm thế này thu hút rất nhiều sự chú ý của du khách.
Phương Linh theo Nydailynews
Nguồn Tạp chí Văn nghệ Quân đội
|