Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 11/02/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  Làng nghề bánh chưng lớn nhất Nghệ An rộn ràng vào vụ Tết Làng nghề bánh chưng lớn nhất Nghệ An rộn ràng vào vụ Tết , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Càng sát ngày Tết Nguyên đán, người dân làng nghề bánh chưng Vĩnh Hoà càng khẩn trương, tất bật để làm kịp đáp ứng nhu cầu thị trường.

Làm bánh chưng "quên ăn, quên ngủ"

Những ngày này, gia đình chị Hoàng Thị Châu (SN 1974), trú làng Vĩnh Hoà, xã Đông Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tấp nập người vào kẻ ra, trên tay nặng trĩu những chiếc bánh chưng vừa mới nấu xong.

 

Phần lớn người dân Vĩnh Hoà đã có kinh nghiệm làm bánh chưng hàng chục năm trở lên.

Ngồi đãi đậu xanh, chị Châu cho biết, những ngày cận Tết, công việc của các thành viên trong gia đình bắt đầu từ khoảng 6h sáng mỗi ngày, cho đến tận đêm khuya.

Do số lượng nhận đặt bánh chưng tăng lên gấp đôi so với ngày thường, gia đình đã phải huy động hết người thân trong nhà và thuê thêm nhân công, để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường.

"Càng sát Tết thì chúng tôi ngủ càng ít, có những hôm lượng hàng đặt quá nhiều chỉ chợp mắt khoảng 3 tiếng. Vất vả thế nhưng nghĩ đến có thêm thu nhập thì ai cũng cố gắng", chị Châu nói.

Chị Châu lấy chồng về đây, vì vậy đã có kinh nghiệm hơn 30 năm làm bánh, nhưng so với những người trong làng thì vẫn chưa bằng.

Chị cho biết, không ai nhớ rõ nghề gói bánh chưng ở làng Vĩnh Hoà có từ bao giờ, cứ cha truyền con nối giữ gìn, phát triển cho đến ngày hôm nay. Ở đây, đa số người dân đều gói bánh chưng, lấy đó làm nguồn thu nhập chính.

Gạo nếp gói bánh là loại ngon nhất, mình tròn mẩy, trắng.

Cách đó không xa, gia đình bà Lê Thị Yến (SN 1955) cũng đang tất bật chuẩn bị các công đoạn lau lá để gói bánh. Bà Yến đã làm nghề từ hồi rất nhỏ, vì vậy, trung bình bà chỉ mất 30 giây để gói một chiếc bánh mà không cần khuôn, thế nhưng chiếc bánh rất đẹp và chặt tay, vuông vắn.

"Ngày trước còn khó khăn đủ bề, người dân làm bánh phải kéo xe kéo chở bánh đi khắp nơi. Có người bỏ mối tận Nam Đàn, Tp.Vinh, cũng có người đi sang tận tỉnh Hà Tĩnh để bán. Nhớ thời đó, ngày nào bán hết mẻ bánh là vui lắm", bà Yến kể.

Cũng nhờ vậy, bánh chưng Vĩnh Hoà đã nhận được sự yêu quý của muôn phương bởi chất lượng, vị thơm ngon và độ dẻo không thể lẫn đi đâu được. "Tiếng thơm đồn xa", công việc làm bánh thuận lợi hơn nên người dân càng tập trung, yêu quý nghề.

"Trước Tết dương, công việc sẽ tất bật hơn khi có nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi. Còn từ 15/12 âm lịch, mọi người phải làm xuyên cả ngày đêm. Trung bình mỗi vụ Tết, gia đình nhận gói tầm 10.000 chiếc bánh", bà Yến nói.

Bí quyết làm ra chiếc bánh chưng thơm ngon

Bánh chưng Vĩnh Hòa chỉ cần miếng cắn đầu tiên, thì có thể nhận ra sự dẻo thơm của nếp, hòa quyện với vị bùi của đỗ xanh, lại có thêm chút cay của hành tía, ớt tiêu và thơm ngậy của miếng thịt ba chỉ.

Đỗ mới, ruột vàng, bở, hạt mẩy để giúp phần nhân bánh thêm thơm ngon, đậm đà.

Theo những người thợ làng bánh Vĩnh Hòa, để có được một chiếc bánh chưng ngon phải nằm ở cách chọn nếp. Gạo nếp là loại ngon nhất, mình tròn mẩy, trắng, kiểm tra cẩn thận, tránh lẫn gạo tẻ vào sau đó mới ngâm nước, rắc một ít muối trắng vào để khi ăn cảm thấy đậm đà.

Ngoài ra, để nhân ngon thì chọn thịt tươi ngon, đỗ xanh bùi quánh, hành tía thật già. Nhân bánh phải cân bằng tỉ lệ giữa đậu xanh, thịt ba chỉ ướp với gia vị để không gây cảm giác ngán cho người ăn tạo nên đặc trưng riêng chỉ có ở làng bánh này. Gói bánh chưng không khó, nhưng từng công đoạn phải thật tỉ mỉ, kĩ lưỡng.

Lá bánh không quá già, không quá non, khổ rộng vừa phải, đều nhau, không bị rách, có màu xanh mướt.

Chị Phan Thị Khương, trú làng Vĩnh Hoà cho biết, khi gói xong, bánh được đun liên tục 7-8 tiếng đồng hồ. Sau đó, đợi than tàn, nước nguội để bánh chín đều từ trong ra ngoài. Nếu vớt bánh khi nước còn nóng, vỏ bánh sẽ bị cháy, màu bánh không xanh.

"Cũng là chiếc bánh chưng, cũng từ làng Vĩnh Hòa nhưng mỗi nhà mỗi vị. Những năm gần đây, để bánh không bị cháy thì các gia đình đã đầu tư nồi nấu bằng điện. Bánh vớt ra, rửa sạch, ép hết nước xong mới giao hàng cho khách", chị Khương nói.

Việc kinh doanh của người dân tốt hơn dẫn đến việc tạo diện mạo mới cho địa phương.

Ông Hoàng Mạnh Linh, Chủ tịch UBND xã Đông Thành, huyện Yên Thành cho biết, hơn 200 hộ dân ở Vĩnh Hòa nhà nào cũng làm bánh chưng để bán hoặc để ăn trong những dịp lễ, Tết.

Cũng có gia đình cha truyền con nối đến 3 đời. Đời ông cha, bánh chỉ được bán ở những chợ làng, chợ huyện, nhưng đến đời con cháu thì việc kinh doanh cấp tiến hơn, thị trường hơn và hiệu suất kinh doanh nhờ thế cũng lớn hơn.

Năm 2005, làng Vĩnh Hòa được công nhận làng nghề chế biến nông sản. Giờ đây, nhờ mạng xã hội nên bánh chưng Vĩnh Hoà đã có sức lan toả đến các thành phố lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Người dân không phải đi bán cũng có nguồn thu nhập ổn định.

"Không chỉ là sự tự hào về làng nghề truyền thống mà bánh chưng Vĩnh Hòa còn đem lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động nơi đây, đồng thời góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương", ông Linh nói.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

 

 
 


  Các Tin khác
  + Một huyện ở Nghệ An có 33 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi (09/02/2025)
  + CSGT hút xăng từ xe tuần tra đổ đầy bình xe máy của cô giáo hết xăng lúc nửa đêm trên đường vắng (06/02/2025)
  + Nghệ An: Đầu năm cấp mới 1 dự án và điều chỉnh 3 lượt dự án có mức đầu tư hơn 3.223,5 tỷ đồng (06/02/2025)
  + Ngư dân Nghệ An ra khơi đầu năm trúng đậm mẻ cá trích 15 tấn (06/02/2025)
  + Vụ cô gái không mặc gì rơi khỏi xe ô tô ở Nghệ An: Công an hé lộ nguồn cơn (05/02/2025)
  + Hàng ngàn người lên chùa Đại Tuệ dự lễ khai bút đầu xuân (04/02/2025)
  + Nghệ An “giữ chân” người lao động sau Tết (04/02/2025)
  + Một nam thanh niên mất tích khi đi lễ chùa đầu năm (04/02/2025)
  + Nghệ An: Mãn nhãn màn pháo hoa chào Xuân Ất Tỵ 2025 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (29/01/2025)
  + Nghệ An: Từ ông chủ “làng” lợn rừng trên mảnh đất cằn đến giám đốc công ty chăn nuôi (24/01/2025)
  + Chỉ đạo mới của tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh (24/01/2025)
  + Hà Tĩnh: Cưỡng chế thuế Công ty ANTCO và Công ty Nhật Vượng (24/01/2025)
  + Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm mẻ cá cơm (24/01/2025)
  + Nghệ An bỏ phiếu công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2024 (24/01/2025)
  + Nghệ An: Nhiều người thả cả bát hương, đồ thờ xuống sông cùng cá cúng ông Táo (24/01/2025)
  + Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông (24/01/2025)
  + Nghệ An: Sức mua tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán (24/01/2025)
  + Điều tra, khám phá 19 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn TX Hồng Lĩnh (21/01/2025)
  + Nghệ An: Tiêu hủy 600 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc (21/01/2025)
  + Bàn hướng giải quyết đơn khiếu nại bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (21/01/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 67100719

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July