Quán Pho Sure với  món đặc sản là phở Việt nằm trên con phố Alfons Pieterslaan, bên cạnh  siêu thị Carrefour và cách bãi biển vài phút đi bộ.
Quán nhỏ,  xinh xắn, ấm cúng mang đến cho khách hàng cảm giác như ở chính ngôi nhà  của mình. Không ai biết chính Phương Mai, một phụ nữ xinh đẹp và nhỏ bé  lại là người lên ý tưởng và tự thiết kế nhà hàng của mình. Vì thế, quán  có một phong cách rất riêng, tạo ấn tượng với du khách ngay lần đầu đặt  chân tới.

Cặp vợ chồng Việt-Bỉ Đặng Thị Phương Mai và Paul De Meulenaer. (Nguồn: TTXVN)
Mai cũng kiêm nhiệm vụ bếp trưởng. Còn  Paul đảm nhiệm việc quản lý. Quán nhỏ, đủ chỗ cho 20 thực khách. Khi  trời đẹp, khách hàng có thể ngồi ngoài hiên.
Tại Pho Sure, vợ chồng Paul-Mai phục vụ  hai món phở là phở gà và phở bò. Thực phẩm tươi ngon cùng với những loại  gia vị đặc trưng của Việt Nam khiến cho món phở của quán luôn được thực  khách yêu thích.
Ngoài ra, Mai cũng làm cả món bánh mỳ  kẹp kiểu Việt Nam với nhân là thịt xá xíu, giò lụa, pate, cà rốt chua  ngọt và rau mùi. Món bánh mỳ này cũng được khách hàng Bỉ đánh giá cao.
Mới  hoạt động được một tháng, Pho Sure trở thành quán ăn Việt Nam đầu tiên ở  Ostende và bắt đầu được khách hàng chú ý. Tuần trước, thực đơn của quán  có thêm món nem rán, thứ đặc sản trứ danh của Việt Nam có tên trên bản  đồ ẩm thực thế giới, luôn chinh phục được các thực khách nước ngoài.
Paul,  chống Mai quê ở Sint-Niklaas, một thành phố nhỏ thuộc tình Đông  Flemish. Nếu Mai là bếp trưởng thì Paul phụ trách đồ uống. Anh làm món  sinh tố vừa ngon, vừa đẹp mắt và đặc biệt là cà phê sữa kiểu Việt Nam,  rất được khách hàng ưa chuộng.
Điểm  nhấn của quán chính là món phở nổi tiếng của Việt Nam. Bát phở nóng  hổi, bốc khói nghi ngút thơm mùi gừng nướng, quế, hồi, thảo quả đặc  trưng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm nên một góc Việt Nam ở thành phố  biển nhộn nhịp của nước Bỉ.
Để hạn chế tiếp xúc trong bối cảnh dịch  bệnh Covid-19 vẫn còn tồn tại, và khuyến khích không dùng tiền mặt, vợ  chồng Mai-Paul lắp đặt một kios điện tử để khách tự đặt hàng và thanh  toán. Phương pháp này nhanh chóng, thuận tiện vì quán chỉ có hai vợ  chồng vừa làm đồ ăn, vừa phục vụ khách hàng.
Ostende có rất ít người Việt sinh sống,  là một thành phố rất an toàn và là một ốc đảo hòa bình. Vì quán mới mở  nên khách hàng chủ yếu là khách du lịch và cư dân Ostend, những người tò  mò về ẩm thực Việt Nam hoặc những người đã từng đến Việt Nam.
Pho Sure đang dần dần tạo được uy tín  tại thành phố biển nổi tiếng này. Có vị khách, sau khi ăn phở đã ghi lại  cảm tưởng: "Cảm ơn Pho Sure đã mang tới cho tôi hương vị Việt Nam, đất  nước mà tôi rất yêu mến".
Phương  Mai quê Thái Bình. Sống ở vùng quê nghèo và là chị của ba em, sự tần  tảo dường như đã ngấm sâu vào máu của người phụ nữ này. Lớn lên trong  tiếng ru ầu ơ của bà, của mẹ, bát cơm thấm đẫm mồ hôi của cha, Phương  Mai có một tâm hồn nhạy cảm và trí tưởng tượng phong phú.
Sau  khi tốt nghiệp ngành kiến trúc tại TP. Hồ Chí Minh, cô lập nghiệp ở  thành phố này. Thật tình cờ, Mai quen Paul, chàng trai người Bỉ khi đó  là giáo viên Anh ngữ tại một trung tâm ở Hải Phòng. Duyên trời định, năm  2005, Mai và Paul nên nghĩa vợ chồng.
Sau  một thời gian sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, cuối năm 2016,  Paul và Mai quyết định trở về Bỉ. Khi đó, họ đã có hai người con trai và  Mai đang mang thai em bé thứ ba. Ban đầu, cả gia đình sống ở  Blankenberge, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Tây Flemish, trong 1 năm.
Đây  là thời gian mà cả hai vợ chồng Mai-Paul suy nghĩ về công việc sắp tới.  Họ đều muốn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực vì Paul đã từng mở các cơ  sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Israel và Hà Lan và có số kinh nghiệm  trong lĩnh vực khách sạn.
Ước  mong là vậy nhưng họ không biết triển khai ở đâu và vào thời điểm nào.  Rồi họ nghĩ tới thành phố Ostende, nơi cách đó 4 năm, cả gia đình đã tới  và bị cuốn hút bởi những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Mai và Paul quyết  định dọn tới thành phố này. Ostende quả thật là một thành phố trẻ năng  động, giúp cặp vợ chồng Việt-Bỉ thực hiện ước mơ của mình.
Nguồn baoquocte.vn
https://baoquocte.vn/huong-vi-pho-viet-tai-thanh-pho-bien-ostende-159047.html