|
Chuyên mục “Russendisko”
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đưa đất nước của mình bước sang thêm một năm chiến tranh nữa.
Thực ra, Putin đã thua cuộc chiến ở Ukraine. Bởi vì ông vẫn còn rất xa mới đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, chế độ ở Kremlin dường như không hề nghĩ đến việc từ bỏ, nhà văn Wladimir Kaminer lo ngại.

Khi xã hội bất ổn, con người dễ tin vào những điều huyền bí
Trong những thời kỳ bất ổn, khi mặt đất dưới chân dường như rung chuyển, con người thường trở nên dễ tin vào các thuyết âm mưu, chiêm tinh, bói toán và tiên tri.
Tác giả nhớ lại thời điểm Soviet Union sụp đổ. Khi đó, người dân không còn biết mình đang ở đâu và phải làm gì. Trong bối cảnh đó, các nhà chiêm tinh học bỗng trở nên rất “đắt khách”.
Trên truyền hình và radio xuất hiện rất nhiều người tự gọi mình là “nhà ngoại cảm”. Họ tự xưng có khả năng chữa bệnh và giải thoát con người khỏi mọi căng thẳng.
Bà của tác giả khi ấy thường quay lưng về phía tivi, để các “nhà ngoại cảm” chữa đau lưng cho bà từ xa. Và kỳ lạ thay, trong một thời gian ngắn điều đó dường như có hiệu quả.

Khi xã hội khủng hoảng, những “thuốc thần” xuất hiện khắp nơi
Vào thời điểm đó, trong một đất nước mà những loại thuốc thiết yếu cũng không còn, người ta lại bán khắp nơi các loại “thần dược”.
Những sản phẩm như:
-
tincture từ gạc nai
-
hay dịch tiết từ hải ly
được quảng bá là có khả năng kéo dài tuổi thọ.
Theo tác giả, ngày nay thế giới cũng đang chứng kiến một sự phát triển tương tự.
Những điều phi lý của chiến tranh đang len lỏi vào đời sống thường ngày của nhân loại:
-
tên lửa bay ở Middle East
-
chiến tranh ở Russia và Ukraine
Trong khi đó, trên mạng xã hội ở United States lại lan truyền đủ loại thông tin kỳ quái, như những tin đồn rằng “trẻ em bị ăn thịt”.
“Năm Ngựa Lửa” đầy bất ổn
Theo lịch Trung Quốc, từ cuối tháng Hai thế giới đã bước vào “năm Ngựa Lửa” – một năm được coi là rất nhạy cảm.
Ngựa Lửa có tiếng xấu:
nó ích kỷ, liều lĩnh và làm mọi thứ theo ý mình mà không quan tâm đến người khác.
Năm Ngựa Lửa chỉ xuất hiện mỗi 60 năm một lần, lần gần nhất là 1966.
Vợ của tác giả, người rất tin vào lịch Trung Quốc, luôn cảnh báo về những năm như vậy. Nhiều bạn bè của bà sinh năm 1966 và vẫn cảm thấy bị “vận hạn” của năm đó ảnh hưởng.
Tuy nhiên, tác giả cho rằng không nên đánh giá một năm chỉ dựa vào lịch, mà nên nhìn ra cửa sổ để xem thực tế đang diễn ra điều gì. Bởi đôi khi chính lịch cũng nói dối.
Bốn năm chiến tranh đã thay đổi nước Nga
Cuối tháng Hai vừa qua, cuộc chiến tranh tấn công Ukraine của Nga đã tròn bốn năm.
Nhìn lại bốn năm đó cho thấy chiến tranh có thể thay đổi một đất nước mạnh mẽ như thế nào, ngay cả khi cuộc chiến diễn ra trên lãnh thổ của nước khác.
Chế độ ở Điện Kremlin cố gắng làm mọi cách để người dân không cảm nhận được chiến tranh.
Nhưng điều đó không thực sự thành công.
Người dân trở nên cực kỳ thận trọng. Họ không nói chuyện chính trị với người lạ.
Nếu gặp ai đó trong quán bar, trước hết phải tìm hiểu người đó đứng về phía nào, xem có thể nói điều gì trước mặt họ và điều gì thì không.
Nguyên tắc chung là:
Không nói chuyện chính trị – càng không nói về chiến tranh – với người lạ.
Có một ý kiến về chiến tranh có thể trở nên nguy hiểm đến tính mạng, ngay cả khi bạn chỉ lặp lại những câu chuyện tuyên truyền của chính quyền.
Sự thật không còn ổn định
Người dân dần nhận ra rằng:
không còn một sự thật ổn định nào nữa.
Sự thật thay đổi mỗi ngày.
Cảnh sát hiện nay có thể kiểm tra điện thoại trên đường phố. Vì vậy, nhiều người ở Moscow mang theo hai chiếc điện thoại:
Chiến tranh vừa vô hình, vừa hiện diện khắp nơi.
Tác giả so sánh nó như một con voi trong cửa hàng đồ sứ:
mọi người nghe thấy đồ sứ vỡ tan, thậm chí trượt chân trên các mảnh vỡ, nhưng không ai được phép nói về con voi đó.
Kiểm duyệt ngày càng kỳ quặc
Internet ở Nga ngày càng bị hạn chế, và việc sử dụng nó có thể nguy hiểm.
Ngành công nghiệp VPN phát triển mạnh, nhưng ngay cả khi dùng VPN, việc định vị trong các thành phố lớn cũng trở nên khó khăn.
Trong khi đó, kiểm duyệt trong văn hóa và khoa học ngày càng kỳ lạ.
Các nhà xuất bản thuê AI kiểm duyệt để quét sách tìm nội dung bị cấm.
Ví dụ, từ khóa như “chuyển đổi giới tính” không được phép xuất hiện, vì có thể bị coi là ủng hộ phong trào LGBTQ, vốn bị chính quyền coi là “cực đoan”.
Theo cách này, một cuốn sách nhỏ mang tên “Đời sống bí mật của loài ốc sên” cũng bị cấm.
Lý do:
nhiều loài ốc sên là lưỡng tính, có cả hai giới tính.
Điều đó ở Nga bị coi là không thể chấp nhận.
Và AI kiểm duyệt không phân biệt được ốc sên với con người – hoặc có lẽ nó cũng không quan tâm.
Trẻ em được giáo dục theo hướng quân sự
Trẻ em hiện nay được nhồi nhét giáo dục yêu nước.
Những học sinh trước đây trong giờ thủ công còn đóng ghế, thì bây giờ lắp ráp drone.
Sinh viên có điểm kém được giáo viên khuyên “nghỉ học tạm thời để ra mặt trận”.
Nếu làm vậy, điểm số của họ sẽ được nâng lên và kỳ thi được coi như đã đỗ.
Nga vẫn thiếu lính
Tuy nhiên, chế độ vẫn thiếu binh sĩ.
Nếu không có tổng động viên, quân đội không thể bổ sung đủ người.
Nhưng tổng động viên lại là điều cấm kỵ, vì nó có thể đánh thức xã hội khỏi trạng thái thờ ơ.
Khi đó người dân có thể bắt đầu đặt câu hỏi:
“Chúng ta đã làm gì ở Ukraine suốt bốn năm qua?”
Vì thế, chính quyền phải cào cấu khắp nơi để tìm lính mới.
Chiến tranh đè nặng lên tâm lý xã hội
Việc sử dụng thuốc chống trầm cảm ở Nga tăng mạnh.
Cuộc chiến thất bại đang đè nặng lên tâm trạng của người dân.
Tuy nhiên, tổng tư lệnh tối cao vẫn cứng đầu, không thay đổi con đường của mình và tiếp tục lái con tàu về phía vực thẳm.
Vì vậy, cuộc chiến đã thất bại này đang bước sang năm thứ năm.
Putin kapiert es einfach nicht
|